1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Được afc_coffee sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 02/06/2005
  2. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong! Có thấy nhẹ người, thoải mái không nhỉ? Chắc là có , nhưng đáng lẽ ra mình phải thoải mái vui vẻ tới mức bô lô ba la luôn miệng với bạn bè chứ nhỉ? Tại mình không làm tốt câu 2 phần chuyên đề. Ghét thật! Dù sao cũng xong rồi, phải tông khứ tất cả ra khỏi đầu để còn lo tính chuyện khác.
    Hic, giờ thì mình trở thành kẻ vô tổ chức, vô đoàn thể ...thật rồi. Bỗng dưng mình không biết phải làm gì. Lại bắt đầu phải đề ra những kế hoạch mới. Từ từ rồi tính vậy. cứ chơi cái đã. Biết đâu chơi xong lại giải có khối thứ hay ho đê làm ấy chứ.
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    tự dưng thì công việc đổ ụp vào đầu. mình không nên đặt kế hoạch gì hết. cứ định làm thế này thì y như rằng mọi chuyện diễn ra ngược lại. bực mình, chán, chẳng để làm gì.
    tối nay lại bắt đầu home alone rồi

  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    được về nhà đúng là không có gì hạnh phúc bằng!
    Mỗi lần đi công tác về lại thấy yêu ngôi nhà của mình hơn 1 xíu,rõ ràng là suốt ngày đi,ngta bảo đi nhiều thế là sẽ quen,nhưng mà mình thấy chẳng quen được,chẳng muốn đi đâu cả.
    Tiếp đón,ăn uống những thứ ngon lành đặc sản,thấy vẫn chẳng ngon bằng bữa cơm mẹ nấu ở nhà.Ngủ ở ksạn thấy hình như chẳng có đêm nào thực sự ngon giấc,chỉ vì mệt quá mà cứ thiếp đi thôi!
    Uớc gì không phải đi đâu hết,cứ ở Hn là thích nhất.Hôm qua,từ sân bay về,nhìn thấy trên đường có đủ bằng lăng,phượng và điệp vàng,thấy HN của mình đẹp thế,Giật mình!Hình như đúng là chỉ có khi không được gần cái gì đó thật thân quen người ta mới nhận ra được hết vẻ đẹp của nó!!!
    Ở nhà thích thật!
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa, anh em mình mà yêu nhau thì 1 tháng chắc chỉ nhau được đôi lần, mà có khi ở SG hay ở tỉnh khác cũng nên
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    lão Magic gian ác này,tưởng tượng hay nhể?????
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    http://big5.yini.com/flash/nt222.swf
    Ôi , "khu vườn bí mật" có ẩn chứa một bài ca gì chăng ?
    Chẹp...
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mưa to,trời dịu hẳn,thích thật.
    Đã lâu rồi mới lại thấy có một cơn mưa tới hơn 3h đồng hồ vẫn chưa tạnh thế này.
    Mai lại đi làm rồi,sao những ngày nghỉ lúc nào cũng trôi qua nhanh thế nhỉ?may mà tháng này không phải đi Sg,ko thì chết mất,suốt ngày lang thang.
    Có đôi khi,trong những lúc như thế này chẳng hạn,tự nhiên cảm thấy hơi tủi tủi vì sao lúc cần có một ai đó là của riêng mình để chia sẻ thì lại chẳng có thế này?Đúng là số mình vất vả,thầy bói nói xem ra có vẻ đúng,dù chả bao h mình tin bói toán cả!
    Thôi,nhắm mắt đi ngủ nào,lại nghĩ lung tung rồi!!!!!
  9. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa giông. Căn nhà sàn ấy rung lên bần bật trên mặt hồ. Gió to đến mức mình tưởng nó có thể cuốn hết đồ đạc xuống hồ mất, mưa thì hắt tứ tung. Cuối cùng thì cả bọn cũng phải bỏ đồ ăn đó chạy vào trong nhà người ta. Người đứa nào cũng ướt. Dù thế, mình nghĩ là mình đã có một buổi tụ tập thật vui vẻ, thân thiết với bạn bè rồi. Song, mình biết niềm vui của mình không trọn vẹn. Từ lúc gọi điện cho người ta xong, mình cảm thấy thật buồn, thất vọng và trống rỗng. Nếu không làm thế thì mình đã có một buổi vui trọn vẹn rồi. Đứa bạn mình nói đúng, yêu hay không cũng là cái duyên. Phải có duyên với nhau mới có thể đến với nhau được. Mà người đó thì, cả 2 ngày quan trọng, ngày sinh nhật và ngày hôm nay thì lại không có mặt bên mình. Không biết cái gì mới là quan trọng đối với người ấy nhỉ?
    Mình vui vẻ bên bạn bè là thế vậy mà vừa chia tay chúng nó về là lòng mình bỗng thành nặng trịch. Mình lại nghĩ về người ấy, nghĩ về quan hệ giữa 2 chúng mình, không phải là tình yêu ,vậy thì nó là cái gì? và cả về cuộc đời của mình nữa. Mình sẽ ra sao khi mình chẳng thấy rung động trước một ai khác được nhỉ? Con người khổ có lẽ là do những thứ tình cảm không rõ ràng. Mình chờ đợi ở người ấy một câu nói thẳng thắn, rõ ràng cơ. Chứ cứ nửa đục nữa trong thế làm mình thấy khó chịu khủng khiếp! Mình yêu người ấy nhưng mình chỉ xử sự như một người yêu khi người ấy nói ra rõ ràng. Còn nếu kết quả là không thì mình cũng sẽ thanh thản. Thậm chí còn thấy biết ơn vì điều đó ấy chứ.
    Buổi chiều hôm nay đẹp thật. Mình với con bạn thong dong ra chỗ hẹn với mọi người. Nếu đi sớm hơn một chút thì chúng mình đã đi dạo một cua rồi quay lại rồi. Nhìn cảnh cánh đồng, và hàng cây bên đường ... vào buổi chiều, dù không phải là vùng nông thôn nhưng cũng đủ cho người ta thấy thanh thản và có cảm giác yên bình rồi.
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đang phân vân .
    Có lẽ nó đã nghiêng , nếu như mà được thì tuyệt lắm . Lúc nào cũng mơ về nó , vậy mà mãi chả thấy nó tới . Lại một lần nữa lần lữa . Tự nhiên thấy bực bực . Nó mà không đến như dự kiến -> bỏ luôn .
    Hôm qua mưa gió thế nào mà mình chả biết nhỉ ? Mất 2 tiếng để bốc phét liên tục , công nhận giỏi , cả hai nói như máy ý , chả đứa nào chịu yên 1 phút . Lúc về thì cây đổ ngoài đường , mình ngạc nhiên vì nó lại mưa to khủng khiếp đến thế .
    10h20 qua nhà ông anh , cả mảng ngói to đùng nằm ngay giữa cửa -> bó tay . May mà chả ai bị sao , chỉ có nhà hàng xóm là lãnh đạn bằng 1 miếng kính bị teo .
    Đan mạch , 3 mét nữa là được nằm gầm ô tô roài . Thế đấy , cái tội phóng nhanh dưới mưa , ướt như chuột .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này