1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    sếp đi vắng, cả nhóm như sổ ***g ấy. vẫn làm việc bình thường nhưng mà không có cái gì thúc ép nên có nhiều cái cũng lơ là. đáng lẽ mình phải tự giác hơn thì lại như thế này, hic. đúng là không tốt. còn cái vụ đi ăn mừng kia thì chắc không thành công. à mà mai thứ 6 cơ mà, hì hì
    cố gắng lên nhé mình, thời điểm quan trọng đó. lần đầu tiên thấy mình chú tâm vào nó thực sự như vậy, em bất ngờ lắm nhưng mà rất là vui. chắc chắn mình sẽ không để em thất vọng đâu mình nhỉ
    to somebody : khó quyết định thật. tớ đã đồng ý đi rồi nhưng nghĩ lại nên lại thôi. tớ nghĩ là không nên đi. xin lỗi nha, nhưng mà bây giờ không phải là thời gian thích hợp. nhất định sẽ có một ngày tớ nhận lời mời đó.

  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi , hum nay đợi cả ngày để lấy cái bản hợp đồng 30 triệu , đợi mãi cũng được , nhưng điều kiện khó kinh khủng , rủi ro cũng lớn , mà mình thì cạn sạch tiền vì những phi vụ làm ăn lung tung , làm ít , chơi nhiều , chẳng được trò trống gì,.Cũng nhìn lại mình thui , giờ mới thấy hối hận .Dù sao cũng nên xem xét lại bản hợp đồng này , cuối tuần về Hn thương thuyết với họ vậy.Buồn!
    Buồn thì lại nhớ đến em , một nét đẹp của người TRÀNG AN , giá mà anh không nông nổi thì bây giờ chúng ta đã thành một đôi gắn bó suốt đời rồi.
    Chậc!Cuối cùng lại alone , và cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa ,đi đâu cũng bảo mới lấy vợ .Ai cũng tin thật , nhưng thực ra chẳng lấy ai, chẳng yêu ai , chỉ sống theo những ham vui của mình ...
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của mấy bên khác nhau quá .
    He he , đâu có dễ dàng mọi chuyện thế . Mà sao mình cứ phải sốt ruột lên nhỉ ? Mấy ông nhìn nhận khía cạnh khác , mình nhìn nhận khía cạnh khác , cho dù đứng trước cùng 1 đối tượng . Kể ra sẽ rất tiếc nếu như cứ phải nhìn lần lượt lá vàng rơi , cho nên nếu như không muốn thế thì...hì hì...
    Làm em cũng sướng thật , các ông anh thả phanh dạy dỗ , mình nhận . Nhưng sau mà phải làm anh 1 đứa nữa thì chả biết thế nào .
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống được vui vẻ thì cứ cố mà vui vẻ , sao cứ phải toan tính làm chi.Dạo này cân đo đong đếm nhièu thứ quá, cái gì làm , mua , bán cũng dính đến chữ tiền. Đáng sợ thật, đòng tiền đi liền khúc ruột. Và mình phải chi li mua cái này mất cái kia. Chẳng có nhiều để mà mua hay làm những thứ mình cần.Như ngày hôm qua thôi, y lệnh đứa bạn dẫn đi khám. Thật kinh khủng vì quá sợ hãi với các loại thuốc ,điều trị và lại đièu trị.Ko hiểu sao nó bảo gì mình làm đấy, nhìn nó lo lắng cho mình mà tự dưng thấy đc an ủi .Những lúc hoạn nạn là thế, mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy may mắn.
    Khám xong 2 đứa lại lượn lờ ,vãn bản tính của nó nói liên hồi ko ngớt mình thì mang tâm trạng ko vui mà cũng ko hiẻu là tâm trạng gì, chỉ thấy ko mở lời đc.Nghe nó lại nói về Hoa cả buổi mà ko chán.Lại nhồi nhét vào đấu mình những loại Hoa _ Sao nó lại mê Hoa đến thế nhỉ, công nhận nó cắm hoa cũng đẹp.Một nghệ thuật về hoa còn mình thì ko hiểu đam mê cái gì.Cả chặng đường dường như nó chiếm lấy hết fần mình để nói .Để chấm dứt cái loa fóng thanh và để dứt cơn đói 2 đứa làm 2 tô phở gà, hic mình thích ăn phở gà lá chanh ở đây thế.Thơm ngon làm hạ hoả cơn đói, tiến lên Hàng Điếu làm 2 bịch nước mía ra về giảm cơn khát. Hù phù phù kết thúc 1 ngày .Buôn dưa lê bán dưa hấu với thàng em đến 1h ,lâu rùi 2 chị em ko buôn bán lại vui vui.Một giấc ngủ ngon !
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đi nghĩ lại buồn làm gì nhỉ? Cuối cùng chắc cũng như mấy lần trước thôi, "chỉ buồn một ngày thôi rồi sẽ không bao giờ phải buồn vì chuyện này nữa". Uh thì thôi buồn nốt một ngày đi rồi mai lại tiếp tục như cũ, chả còn vướng bận gì nữa... Mà tại sao tác dụng của trà xanh mạnh phết nhẩy? Uống từ sáng đến tối tưởng mát người ai ngờ cả ngủ trưa cũng không ngủ được, đến giờ 2 con mắt cứ trợn tròn lên không chịu ngủ. Thôi thì ráng học bài vậy..... Thử xem mai mày còn thức được nữa không? (Cạch từ nay không uống trà nữa )
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hờ , giờ thì mình đã hiểu tại sao mấy hôm nay nó cứ nhìn thấy mình online là nháy roài .
    Chứ cái lúc nó ôm ấp người iu thì có để ý đến ai ?
    Hôm roài nhìn thấy 100d ở ngay quán Quất , thấy dạo này nó mặt nó bạc ra , ngồi thừ ở 1 chỗ . Chả hiểu chú này sao nữa . Vòng xe lại hỏi , kêu vừa về từ hôm trước .
    Hôm nay đọc bài thì mới giải mã được tại sao lại có bộ mặt đưa đám đó .
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao mình lại dứt khoát như thế bé đã xin lỗi chị rồi mà chị khó lòng tha thứ cho những sai phạm bé làm cho ,ko cố ý nhưng đã gây tổn thương kinh khủng và chị đã Del nick bé đi ngay lập tức .Toàn người dưng thôi mà, người ta gắn kết với nhau về điều gì để rồi họ ân hận họ mong tha thứ mà sao mình fải lăn tăn về họ .Sao thích mua dây buộc mình làm gì cho mệt .
    Ngày hôm nay đóng đô nhà con bạn sáng sớm đã mò đến nhà nó và lại đi học, trưa lại về nhà nó ăn cơm .Hai con buôn bán về chuyện chồng con, đứa chưa chồng thì lo chuẩn bị một gia đình .Đứa chồng rồi thì than vẫn kêu ca.Nghe xong mà hoảng chẳng zám có ý định lấy chồng nữa .Chẳng có tí kinh nghiệm nào thế mà ngồi cố vấn cho con bạn cả buổi kể cũng lạ ,có lẽ nói thì dễ hơn làm mà Tự dưng gặp bọn bạn bây giờ toàn chồng chồng con con mà mệt wúa.
    Hù đến giờ đi học lại lượn , chiều hẹn hò nó đi bơi đã đời thật .Hic mới 7h mà mắt đã díp lại thế này
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con láo lếu . Miẹ , con trai mà nói chuyện như vịt giời . Một lúc đã thấy bực bực . May mà ông mày đã học được sự bình tĩnh với thể loại này đấy .
    Hay nhỉ , khi người ta ở một mình , khi người ta cảm thấy bình thản hơn với mọi thứ , người ta lại có khả năng cảm nhận những âm thanh , màu sắc của cuộc sống một cách tinh thế hơn . Đêm đến , tự dưng mình lại nghe sao rõ tiếng Ve mùa Hè thế ? Tự dưng nhớ đến những ngày thi vục cả mẹt đã từng trải qua , đặc biệt là mấy cái đích như : Thi cấp II , cấp III , Đại học , Tốt nghiệp . Xong rồi nghe rất rõ tiếng muỗi bay , vo ve và cảm nhận cả khi nó đốt mình . Vẫn như trước , hi , cả con chuột không hiểu làm cách nào mà lọt vào trong nhà , cũng không thoát khỏi mắt mình , cho dù chỉ là cái bóng nó đang lấp ló vì sợ Người .
    Vậy mà những thứ đó lại cứ chạy đi mất tiêu mỗi khi phải nghĩ đến ai đó .
    Nghĩ đi nghĩ lại , có lẽ sẽ phải có một sự đánh đổi . Đắt nhỉ ?
    Mà đúng phải đánh đổi thật . Trước mắt mình còn phải chứng kiến một người rất quen thân của gia đình kia , phải đánh đổi giữa anh em với một cô gái nữa . Hic...nhìn ông ấy phải nghĩ chuyện đánh đổi mà sởn da gà . Đánh đổi thế mới đắt , quá đắt .
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ặc, lên đến trang 108 rồi mà ko lock lại à? Mod lười, admin cũng lười.
    Mà ở đây mọi người chịu khó viết nhật ký nhểy? Chắc tại cầm tinh Gà, mà người ta có câu : "Chữ xấu như ..." nên viết nhật ký online cho tiện, chữ của ai cũng như ai, lại còn dẻo tay vì gõ nhiều.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    heheh hôm qua mình đã ghi bàn đầu tiên sau một quãng thời gian khó khăn trong việc hoà nhập với đội bóng và chuyển từ đá sân gôn tôm sang sân 7 người, vậy là đạn bắt đầu nhả rùi
    Bọn mày cứ hỏi sao tao toàn đi chân đất đá, tại sao tao hay chuyền hỏng (vì ngắn quá) đúng không ?
    Tao đi chân đất để lấy lại được cảm giác bóng cho 2 chân vì sút tốt cả 2 chân mà và tao hay chuyền hỏng hay ở cự li gần là vì tao trước đây chỉ biết đá gôn tôm, nơi mà chỉ có 4 hay 5 thằng đá trên mặt sân bê tông với gôn là 4 viên gạch xếp san sát liền nhau thôi (hé vậy mà mình vẫn ghi bàn đều kể cũng lạ ) nên cự li chuyền nó khác nhau qúa nhiều. Và thực sự thì tuy cái gôn đá 7 nguời nó to thật đấy nhưng với tao nó lạ lẫm quá nhưng tụi mày mà chuyển sang đá gôn tôm tao dám chắc bọn mày còn có cái cảm giác tệ hơn tao thời gian qua đấy Nhưng thằng này một khi đã ghi bàn chắc đôi chân nó sẽ đều đặn ghi bàn đấy
    Thật sự cảm ơn anh em trong đội bóng thời gian qua đã hỗ trợ và tin tưởng để mình đủ tự tin tiếp tục trên con đuờng đi tìm lại cảm giác bóng hix nghe chuối nhỉ Ôi nhưng mình biết ngày này thế nào rồi cũng đến mà, với tao ra sân là phải ghi bàn chắc chắn phải vậy. hì bùn cười nhỉ mới ghi đuợc một bàn sau đến chục trận đá chân đất mà sướng như bắt được vàng ý hí hí. But làm thằng tiền đạo mà không có khát khao ghi bàn trong mọi trận đấu thì đừng làm tiền đạo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này