1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đá thì như *** , lại hay to mồm .
    Đan mạch , chạy chỗ kiểu đó mà gặp đội bóng nào rắn tương đương thì chết là nắm chắc trong tầm tay .
    Mà hậu vệ đội nhà như *** . Nhất là thằng Tình biển , nó như ma ấy , lúc xuất hiện lúc không , làm cho vị trí giữa khốn đốn .
    Còn mấy thằng hậu vệ còn lại , hay để nó chạy cánh chọc xuống quá , mấy lần suýt đứt . May mà God còn phù hộ .
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hơ thế mày nghĩ đội mình rắn lắm à đội mình còn phải cố gắng nhiều và mỗi người phải chịu hy sinh vì lối chơi chung ban chuyền nhiều hơn mới có hy vọng vọt hẳn lên chứ cứ thế này mãi là gà thôi hé amen may có god nên đội nhà chỉ bị thủng lưới có 1 bàn
  3. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nóng chết mất thôi!!!Vậy mà cả buổi chiều mình nướng người trên đường nắng chang chang, không một bóng cây!Hic. Đã đen giờ càng đen hơn, đúng là giữ gìn bao nhiêu ngày tháng, dại một vài giờ!
  4. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, anh hát bài Because I love you...sao mà hay đến vậy. Em đã song ca cùng mà anh chẳng bít gì cả, mải mê hát đến thế là cùng.
    Khi nào tìm được bài Forever and one, em sẽ gửi cho anh nhé.
     
  5. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khỏi mất công nữa nhé. Giúp cho 1 tay đây
    http://www.daltsite.com/~anhvht/helloween%20-%20forever%20and%20one.mp3
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là nơi người ta muốn trở về khi cần sự nương tựa.Còn tôi ,1 gia đình rất wuan trọng ,luôn nghĩ về nó nhưng ko fải là nơi cuối cùng tôi muốn trở về.Tôi chỉ trở về khi ko còn đủ sức là nơi để cho tôi có một giấc ngủ sau những fút quá tải.Hôm qua tôi đã khóc,tôi khóc ngon lành và dễ dàng mà tưởng thứ nước mắt này ko còn ngự trị trong tôi.Thì ra tôi vẫn còn cảm nhận được mình đang đau đớn ,để tôi nhận ra rằng sao tôi phải khoác trên mình bộ dạng của kẻ chán đời .Khác nhau rằng ngày xưa tôi còn có anh an ủi vỗ về và sẵn sàng khóc cùng tôi .Tôi ko muốn mình là cái bóng ko muốn mình sống âm thầm.Khi những người bạn đang còn lo toan nhiều công việc khác ,họ bộn bề với chồng con họ bận rộn chuyện cươí xin tôi ko muốn mình làm ảnh hưởng tới họ .Và một đứa cứng rắn như tôi họ ko nghĩ rằng tôi cũng có thể gục ngã bất cứ khi nào .
    Tôi càng ngày càng thấy mình kiệm lời nói thứ ngôn ngữ hàng ngày mà tôi nói ra cũng đủ để tôi biết mình nói bao câu trong 1 ngày .Tôi cảm thấy sức ép quá lớn từ ngay chính gia đình ,Mẹ mong mỏi những gì đến với tôi còn tôi thì bằng an với những giao động ấy.Tôi biết chỉ khoảng time ngắn là tôi có thể trở vè với chính tôi để ko ai nhìn thấy tôi đau đớn ra sao để ko ai biết tôi phải chống chọi với nó bằng cách nào.Nhưng tôi lại thấy mình đang sống lừa dối với chính con người mình với chính những người đã từng đặt hy vọng vào tôi.Sao tôi ko hét lên với họ rằng tôi ko muốn chịu cảm giác này tôi muốn uống thật say thật say vào để tôi dễ dàng nói cho họ nghe để tôi được chia sẻ và tôi cần sự chia sẻ ấy.Tôi ko fải là đá , là khúc gỗ là con búp bê trong tủ kính và tôi ko nghĩ mình mạnh mẽ đến thế đâu .Tôi sợ lắm, tôi sợ mình lại nói ra với anh.Tôi sợ chính mình lại vượt quá cái giao kèo ấy .
    Có lẽ giờ chỉ có một mình lão hiểu là tôi đang ở trong tình trạng nửa vời nhưng tôi cũng ko dám thú thật với lão là tôi đang chịu đựng.Tậi sao thì tôi cũng ko trả lời đc.Ko muốn bạn bè nhìn tôi quỵ luỵ đau khổ chăng nhưng fải chịu một mình thì tôi nghĩ mình ko còn đủ sức.Để quên đi được 1 người giờ tôi mới thấm thía nó đau ra sao khổ thế nào mà tôi cứ nghĩ time trước mình đã làm được.Lại lừa dối chính mình.
  7. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @anglesmile: thanks for your help
    Ah, quên mất một việc cực kỳ quan trọng là: YM của anh là gì ?
    em là: smile_hufs.
  8. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bí mật nên không thể tiết lộ .
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đan Mạch cái thằng Meo, mày bảo ai đá chán, không có hậu vệ bọn tao thì mày vỡ mặt từ lâu rồi, chủ nhật tới này ****** thử cho nó sút váo gôn mình xem mày có đỡ được không nhé, mày quên là vì bảo vệ mặt cho mày mà bọn tao dát hết cả đít rồi đấy hả............ thấy chưa, mặt mày dù sao cũng quí hơn mông bọn hậu vệ đấy kha khá nhưng điều đó chỉ đúng trước hôm chủ nhật vừa rồi thôi, còn sau cái màn trình diễn ******** của mày thì cái mặt mày chỉ đáng là sản phẩm của cái mông thôi, hahaha, buồn cười đíu chịu được, Đan Mạch.........
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ùi, sư cài thf?ng tinhbien. Là?m tao sf̣c thuẮc.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này