1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Noel vui vẻ,
    Hôm nay đi lĩnh lương cuối năm thấy tinh thần vui vẻ hơn hẳn. Thế là quyết định ko đùa nữa. Oe oe mình đùa dai phết. Nếu đằng ấy có đọc cái này thì bỏ qua nhé, nhưng mà tớ ko nghĩ đằng ấy lại dễ thương đến độ cả tin như thế! Quả thật, tớ ko có ý định đùa cợt đâu, đằng ấy cũng là một người rất tốt mà, chỉ kém tớ thôi!
    Giáng sinh vui vẻ và nhiều niềm hạnh phúc.
    ná nà na... Jingle bells...

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. ke_ngu_ngoc

    ke_ngu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ ? Chờ gần 1tiếng rồi mà chẳng thấy đâu cả , chán quá đang muốn gặp vậy mà .... Không hiểu ngày mai có đi không đây chứ ? Như thế này thấy nhớ quá , đã mấy ngày không găp rồi , thôi vậy cứ chờ tiếp chờ cho đến khi nào gặp thì thôi
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mai đi, không đi... thế nào thì cũng vui! Ôi ngồi giết thời gian để tẹo nữa còn đi lao động. KO thì muốn... bỏ quá! Hihi mình thật là nhóc con, muốn có xèng mà ko thích làm!!!! :"> Hic mắc cỡ ghê! :P

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    khi buồn, hoặc làm thơ, hoặc đọc truyện hay viết linh tinh. Lúc điên nhất là lúc thích trêu chọc người khác. Lắm thử hiểu lầm xảy ra đánh đổi cả bằng danh dự và nhân cách. Ai ơi, lớn bằng ngần này sao mà dại thế... huhuhu

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..năm
    Mệt mỏi sau 1 đêm ăn chơi nhảy múa với cái box quậy tung trời này.
    Say rượu là cảm giác mình sợ nhất trên đời. Đúng là ko thiết tha, ko xót xa chỉ có những kỷ niệm, hoài ức và nhớ nhung. Chẳng hiểu sao biết rằng mình sẽ say nhưng vẫn cứ uống. Anh đừng giận em nhé. Noel này là 1 Noel mà em nghĩ sẽ có ý nghĩa lắm bởi vì em đã tìm thấy a hafl of my. Các bạn của tôi ơi, cảm ơn vì đã lo lắng, cảm ơn vì đã hiểu tôi và cảm ơn vì tất cả những gì có thể cảm ơn được. Cảm giác ấm áp giữa trời giá lạnh, bớt đi những cô đơn mà 2 năm nay tớ ko có được.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi lớn mà thấy ta quá bé dại. Ngày xưa ơi, ngày xưa là bao giờ? Chẳng biết nữa, cứ mỗi một sớm qua đi, quay đầu lại với những chuyện cũ lại thấy mình ngớ ngẩn. Sẽ mãi thế này thôi, vui, buồn của ngày hôm qua là của ngày hôm qua, của ngày nay là của ngày nay và của ngày mai là của ngày mai. Sẽ khác nhau thật nhiều. Nhưng sao vẫn yêu, những sai lầm của ngày xưa, những ngớ ngẩn của ngày xưa, lúc nào cũng thế, yêu yêu lắm...
    ...Bao giờ nhỉ, bao giờ về lại ngày xưa?
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  7. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    hôm qua không biêt là lên vui hay lên buồn nữa. nhân được quà của mọi người này và nhất là nhận được quà của cô bé đấy cảm ơn cô bé của tui rất nhiều. nhưng cũng buồn chán kinh khủng cảm giác như muốn đập tất cả mọi thứ vì những chuyện vớ vẩn hy vọng hết năm nay mọi chuyện làm ăn sẽ tốt đẹp hơn với mình và thần may mắn sẽ lại mỉm cười với mình.
        
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại yếu đuối thế. Cay mắt nhưng mà mặt cứ ráo hoảnh
    Mình sống bằng mặt nạ nhiều quá.



    Mùa Noel đó, em dắt anh vào tình yêu...........​


  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào...Eo eo, thì ra cậu là kẻ cướp nhà băng đêm Giáng sinh hả? Thấy bảo tên cướp đó dùng mặt nạ, tròn tròn, thi thoảng có thói quen lè lưỡi ra doạ mọi người nữa
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  10. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    đúng là trọn bộ Noel buồn, thúi hết cả ruột, muốn điên quá
    ...something is ending
    and something begins...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này