1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngủ cả một ngày dài (ngủ bù) đến bây giờ mới dậy :"> Thấy mọi thứ khác quá! Mà tại sao lại bắt đầu có thói quen vào box nì trước nhỉ! Có lẽ là... chẳng biết nữa! Hôm qua là một ngày kinh khủng. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Không còn gì để nói! Thấy đói quá... đói tinh thần hehehe. Nhưng mà thôi, trong cái rủi vốn dĩ có cái may thì trong cái buồn cũng sẽ có những niềm vui! Thế mới là mình chứ b-) hihi

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Quảng Đông ngày 25 tháng 12 năm 2003
    Một đêm trắng, một Noel buồn nhất trên đời. Hix, sáng nay dậy mắt sưng húp, chị đồng nghiệp hỏi hôm qua mày khóc à? Khóc gì cơ chứ, chẳng qua là không ngủ được bởi cái bụng chứa đầy trà, không ngủ được vì nhớ nhà, nhớ em. Mọi người hôm qua ở nhà chắc vui lắm nhỉ. Khổ thân tôi bơ vơ chẳng có gì giải khuây. Biết tin em say rượu---> sock. Mình mà ở nhà chắc người say phải là mình. Khổ thân em tôi. Sắp được về rồi, em ơi đợi nhé, box Gà yêu dấu đợi nhé! Tết Tây này sẽ là một tết Tây hoành tráng, đỉnh cao và oà vỡ.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện để buôn bán rồi! Ngày mai thứ 6, một ngày cuối tuần. Quay trở lại với công việc và học hành, mọi cái sẽ lại ổn. Vẫn biết là có những lúc phải thực tế vì có trách nhiệm với biết bao người. Cuối năm rồi, cho phép mình được nghỉ ngơi đi, mệt mỏi lắm rồi. Mai đến cty chuẩn bị đón Tết tây. Chắc đặc sắc lắm đây. Nhớ hồi đầu tháng 12 giành làm công chúa tuyết rồi cuối cùng ko thèm đến tham gia dạ hội. Đi với hội Gà vẫn vui hơn, mà! :x

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  4. arthand

    arthand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ tiếc vì ngày hôm qua ta đã cho đi những gì... mãi mãi là như thế...
    You''''''''ll never know what I feel inside me
    I''''''''ll never know what you think about
    Untill we share what we keep in private
    Untill we find what we''''''''re living without
    Được Arthand sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 26/12/2003
  5. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nữa thôi là tôi được về nhà, về với bạn bè, về với wo de nu peng you. Đêm nay sẽ là một đêm trằn trọc, một đêm trắng với nỗi niềm mong chờ... Một đêm thôi, trôi nhanh lên nhé.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    xa chưa được 1 tuần mà sao lại cảm giác như là rất lâu rồi, lâu lắm rồi mới biết cảm giác yêu như thế nào? Nhớ thật đấy... Anh nói" nhìn thấy muh ko chạm được, nghe giọng mà ko cầm tay được...." sao mà thương anh ghê. Buổi sáng SN nhận được bài hát anh tặng, nghe đến " who you are? where your from? don''t care what U did, as long as you love me " thì đã bật khóc, nhớ anh quá cơ... sao giờ thèm nghe được giọng anh, nghe anh nói anh hát ( dù phải công nhận anh hát dở ghê vậy đó). Bây giờ ko còn cảm giác bất ngờ anh ôm từ phía sau khi anh đến nữa, ko được bắt anh đi mua rau cho thỏ trắng ăn nữa... sao muh nhớ anh quá cơ .... Bây giờ chỉ yêu mình anh thôi.... nhưng sao lại xa cách thế này ....
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  7. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tất cả gói trong một chữ ?o nhớ ?o
    ? nhà bà có con Ki hâm, đến thỏ cũng sợ, cái bếp chật chội em đứng nấu ăn, đám cây bị hai con thỏ gặm, bà luôn than thở?
    ? cái chợ Yên Phụ gần nhà , nơi hai đứa đi chợ, làm rơi cả túi trứng, vòng vèo trong chợ mấy vòng mà chưa mua xong các thứ?
    ? nhà em có cái cầu thang cao ngất ngưởng, lần đầu nhìn hoa cả mắt, leo chỉ sợ ngã, cái hành lang trên phòng em, nơi có 2 con thỏ?
    ? cái cửa kính phòng em, cái nhíp mà em dùng, cái phòng tầng 1 hai đứa ngồi xem bóng đá?
    ? hôm em kêu ho, sốt, đến thấy em nằm ngủ mệt mà thương quá đi?..
    ? cái quán trà Đài Loan hai đứa ngồi uống xong kêu chán lè, cái quán kem chua ăn xong ra cửa đứng ho rũ rượi ?
    ? những con đường đã đi, những nơi đã ghé, Lăng Bác có chú cảnh vệ khoe cái bộ đàm 3.5-4tr?
    ? từng câu em nói, bàn tay ấm của em?
    Mới có một tuần, sao mà như một tháng vậy.
    Bao giờ thì đến một năm ???
    ...something is ending
    and something begins...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Phải là wo de duixiang chứ, đồ ngốc, hehè
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  9. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Chỉ còn hai ngày nữa thôi là được 2 tháng nhỉ , cái hôm định mệnh ấy đã gắn bó mình với cái hội này ( con vật duy nhất trong 12 con giáp đi 2 cẳng ) , Ui lần đầu lọ mọ leo lên thang thấy một hội ngồi lù lù trên tầng 2 của Dimal Quán Sứ , mặt đứa nào cũng" xấu như ma cấu " ( trừ mình ra ) , thế là bây giờ nghĩ lại tiếc thế không biết nữa ... Ờ chẳng biết là tiếc cái gì đâu


    Mai khong kha len duoc !!!
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một phát hiện quan trọng, tên này rứt hay tính toán . Đùa một tí cho vui...Lúc buồn thì nên làm gì, à, thử hút thuốc , thử hút xì gà , thử hát , uống bia , rồi chạy bộ , hay đi ngủ , đấm vào hình nộm hay gọi điện doạ dẫm ai đó , hmmm, kết thúc bằng một giấc mơ ...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này