1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hix , khốn khổ cho những thằng làm bình vôi , bít kêu ai bi giờ ?
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ông này còn tiếc cái gì vậy.
    Lần đầu tiên biết cái lũ này là hôm đi cùng bely. Lẽ ra thì cũng lọ mọ lên QUán Sứ từ lần đâu rồi đó. Hôm đó hungjun bảo đi đi nhưng nghĩ lại mấy lần họp đầu tiên Dieter đầu trò nên cụt cả sướng, chẳng muốn đi nữa, suýt nữa phải hối tiếc.
    Từ hôm quen cái lũ này thì chẳng đi chơi với ai nữa cả. Vì.....



    And YOU who though I was just only friend........


  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nắng tàn và cháy vụn dưới chân khi ta bắt đầu lần mò về với bóng tối.. và những giấc mơ.
    Vạn vật ủ rột trong cái màu nhơ nhờ của hoàng hôn đỏ lửa. Xa lắm tiếng pháo đón năm mới xé toạc vùng trời yên lặng, chim chuyền cành, bay, ríu rít gọi đàn - bởi tiếng pháo hay ríu rít chào đón xuân - Một Mùa Xuân Mới!!
    Ta tả tơi và mệt mỏi trở về với nỗi nhớ và đối diện với tiếng khóc từ dĩ vãng, níu kéo bước chân của xa xăm thực tại.. sao quá khứ ào về như lũ bão..không cho ta quền hồ nghi - cay-đắng-ngọt-bùi.. vầng trăng khuyết tan chảy trong tay và ngủ vùi vào vòng quay cuộc sống... mỏi mệt, bước chân...mộng mị..
    Thả mình chìm đắm vào với nụ cười, của mẹ,của bố .. em bé và ... ngày xưa.
    Ôi sao xa quá.. ảo thực mơ hồ.. và nỗi đau thật như hơi thở!!

    [​IMG]
     
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em mà cứ xa anh thế này thì biết đến bao giờ anh mới có được em ?
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 04/01/2004
  5. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật buồn tết đã đến gần kề .. trời bắt đầu trở lạnh, lại bắt đầu cái rét ... đến ghê người ... Không biết hội gà có ai có hứng thú đi mua đào và quất không?? Sáng nay chưa ngủ dậy mới 6h sáng đã nghe ma mi nói rõ to .. Con L chuẩn bị năm nay mày mua quất nhé .. thế là lại toi mất 1 bài nhuận bút rồi .... Có ai hứng thú mua đào quất không? đi mua giúp L cái ôi ma mi ơi ... chưa đến tết mà ...
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Chán thế không biết. Không biết mình đã làm gì sai nhỉ. Thân mật quá mức chăng. Cứ kiểu này không khéo lại lặp lại vết xe đổ. Lạnh lùng quá với một số người thì bị trách là kiêu, khó gần. Thân mật với quá với ai đó cũng bị suy nghĩ này nọ.
    Vớ vẩn.



    And YOU who though I was just only friend........


  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tại bác lúc mặt trăng , lúc mặt trời ấy , hehehe...cái này chỉ có anh em hiểu thôi , làm sao mong người khác hiểu ngay được .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chuyển lên văn phòng mới. Sắm một cái tai nghe, nghe nhạc thật to cho đã, cú, nghe nhạc mà ti hin thì còn gì là nhạc.
    Ngày hôm nay chẳng có gì quan trọng lắm, là ngày thứ 3 ở nhà mới. Bên cạnh có một lọ hồng vàng 25 bông, một bồn cỏ lan, một bồn xương rồng, hì, trước mặt có một con vịt ,con vịt màu xanh, trông dễ thương quá
    Úi trùi ui, ai ai kia, hôm nào mua con khỉ đi nhé, hoặc con gì cũng được, nhưng phải to thật to cơ, để ôm khi đi ngủ, thay cho chồng . Ứ thèm lấy chồng, thôi làm bà già cũng được, sống vui hơn, còn đi chơi với mọi người thoải mái chứ
    Eo eo, thi thoảng có một buổi cũng vui thật là vui. Đợi hôm nào mặc cái áo không trơn nữa, sẽ lôi áo và bôi đầy mồ hôi tay, đầy bụi đường vào, cho bẩn thật bẩn đi, hmm
    Hey, nhìn kìa, có hai con nhợn đang hun nhau trên cửa sổ
    ơ, mình nói cái gì ấy nhỉ? Ôi, chẳng hiểu nữa, thôi khò đây
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To sếp Z : có những lúc em vui , cho nên nói không ngừng nghỉ , có thể qui thành một câu rằng : nói lung tung . Hì , vui quá mà , nhưng chẳng hiểu sao vui , chỉ biết rằng sẽ có một cái mà mình rất mong đợi ở phía trước con đường của mình .
    Còn lúc nào em mà buồn thì đừng có mà kêu ca rằng cạy răng không nói đấy , hừ , báo trước không lại bảo .
    To True : Cái ý tưởng chặt đi hẳn vườn Nhật Tân là một trong những ý tưởng "Điên" nhất của thế kỉ này (đối với người Hà nội) . May mà chưa có vụ bom nào xảy ra nhỉ ?
    Em cảm thấy rất buồn , vì không chỉ trên lí thuyết (diễn đàn) , mà cả trên thực tế . Hôm em đi , cũng là lúc bắt đầu bọn nó đổ đất . Em ngạc nhiên quá , sau khi hỏi thì sững người lại . Em có cầu mong rằng chỉ khoảnh xa xa thôi , để còn lấy đất trồng Đào chứ . Ai dè , hix , hôm vừa rồi đi , em chầm chậm mà cảm thấy trống rỗng , không có bất cứ ý nghĩ nào chạy qua , vì cảm thấy xót xa quá . Biết rằng con người hiểm độc không chừng , nhưng mà cứ nghĩ đến những ngày đã qua , những khi em đạp xe lên tận Nhật Tân để mua Đào , mua quất hay mấy loại hoa trồng ở đó , em không muốn nghĩ thêm . Ai bảo vật chất là tối thượng ? Có những lúc tinh thần chi phối cả một con người đấy chứ .
    Bác cứ viện cớ là dân kĩ thuật làm gì , con người ai chẳng có tình cảm như nhau mà phải viện này viện nọ . Bọn em học cũng chẳng cao siêu hơn ai cả , chỉ có điều học những thứ đặc biệt hơn người khác mà thôi . Còn kiến thức , quan niệm , quan điểm...cũng là của cá nhân chứ không phải của thánh nhân . Có nhiều người trong Thảo luận đồng tình với ý kiến của em , và chỉ có một thằng điên là cãi cố . Ai dè , lại còn có thêm cả bác chia sẻ ý kiến đó nữa , hix , chán quá .
    Đúng là : Giá trị xã hội bị đảo lộn hết rùi .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trong lòng người Việt , cứ phải ý kiến người Tây mới là tối thượng , còn người mình thì chẳng ai nghe ai ?
    Nói chuyện với người Tây , chỉ biết rằng mình không phải ngửa cổ mà hớp lấy từng giọng vàng ngọc của nó . Mình cũng cãi nó nếu như thấy không đồng ý . Mình cũng sẵn sàng bỏ qua mọi người khác để đối chất với nó . Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy một số kẻ chăm chú nghe , chăm chú ghi chép từng lời nói , hành động của Tây , mình ghét thế . Nếu như nghe để biết và phán xét theo ý mình thì điều đó thật đáng trân trọng biết bao . Nhưng nghe xong , lại lấy "lời thánh" đó giáo huấn lại người của ta , quả đúng là một tên "mại bản" . Chậc , đáng tiếc rằng những kẻ như thế lại nhan nhản ở chốn đô thành này . Từ lũ lít nhít như mình , cho đến lũ đã và đang bước sang "hai thứ tóc" . Sao mình nhìn thấy mà cảm giác lợm giọng thật .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này