1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... tháng... năm...
    Mọi việc diễn ra hoàn toàn không như mình mong muốn, nhưng dù sao cũng tốt cả. Thì ra một việc không chỉ có một cách giải quyết tốt duy nhất, nhiều khi điều mình mong muốn chưa chắc đã là điều tốt đẹp nhất.
    Có lẽ qua việc này mình sẽ xác định rõ ràng hơn, có cái nhìn rõ hơn một chút.
    Hị hị, ngu quá, làm sao cái đó thay thế cho cái mà mình mất cách đây không lâu chứ. Khác nhau mà.



    And YOU who though I was just only friend........


  2. win9000tien

    win9000tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình nhớ tới ai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nhỏ ,
    Chúng ta là những người xa lạ chưa biết nhau mặc dù hằng ngày chúng ta vẫn cùng nhau thở chung một bầu không khí của trái đất này . Trong hơi thở tôi đã có hơi thở em và ngược lại trong hơi thở em cũng đã có hơi thở tôi . Như thế nếu suốt đời chúng ta không quen nhau thì thật buồn .
    Em hãy tưởng tượng nếu ông Adam và bà Eva không chịu làm quen với nhau có lẽ trái đất này chỉ có hai bóng người cô quạnh giửa hùm beo rắn rết và như thế Chúa phải đau lòng ghê gớm khi nhìn thế giới do Ngài tạo ra , con người đã chẳng thèm nhìn mặt nhau.
    Đừng làm Chúa phải đau lòng nghe nhỏ . Ngài đã đau khổ nhiều rồi , chúng ta hãy cố giúp Ngài có nụ cười bằng cách chúng ta làm quen với nhau , đừng mãi mãi làm người xa lạ .
    Chắc em hét lên : " Ông là cái thá gì mà bắt tôi phải làm quen với ông ? "
    Ừ , tôi chẳng là cái thá gì cả vậy em chẳng cần phải quen tôi thật sự . Chúng ta cứ giả vờ quen biết nhau , cứ ví dụ ta quen nhau cho Chúa vui lòng .
    Em nói : " Thôi được . Ví dụ ta quen nhau , rồi sao nữa ? "
    Nhỏ ,
    Đã ví dụ ta quen nhau , em hãy tiếp tục ví dụ một lần nữa xem sao .
    Lần này :
    Ví dụ ta yêu nhau...

    Nước mắt hai mươi trong như thủy tinh
    Lăn trên má em một chiều đông gió nổi
    Bờ vai rung làn tóc rối
    Anh thấy lòng như có vết dao đâm
    Bàn tay em giờ anh chẳng được cầm
    Ngón nhỏ xinh như búp măng mới nhú
    Giọng nói em sao cứ buồn đến thế
    Anh có lỗi gì sao em chẳng nói ra
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hic hic, đói quá. Giờ ngồi nhớ ngày thứ 7 tuần trước, trời mưa lướt thướt, có 3 đứa trông như 3 con chuột ướt...
    Bánh bao thì cũng ngon, cà phê thì cũng thơm, hoa đào thì đương nở, cười thì cũng tươi,...
    dớ dớ dẩn dẩn, mình ghét buổi trưa hôm đó, mình và nico thì cười nhiều, mà có đứa không cười, bọn nó như bị đeo đá hay là ăn phải cơm sống vậy.
    Mình thích buổi chiều, trước khi đi lạc, ôi trời ơi, hôm đó đi bộ cả thảy là bao nhiêu ki lô mét nhẻy?
    Buổi tối có 2 đứa được tặng quà. Hehe, có kẻ bị ép buộc. Có những lời nói làm đau lòng nhau, làm khó nghĩ lòng nhau, có sự khó chịu nào đó vương vất xung quanh, như là mưa ấy...
    ...Mà giờ thì đói, lại thèm bún bung, có gã vũ phu trông ăn mặc lịch sự mà cư xử kém cả con Bill, hihi...
    Thế thôi, hôm nay chỉ ngồi nhớ lung tung...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó nhen nhóm, hơi se lạnh nhưng thật ấm cúng.....
    vui, buồn lẫn lộn vì thời gian và mọi vật vẫn đang đổi thay theo quỹ đạo của nó.
    Tối mưa, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều...
    Đêm: thấy nhớ người bạn đó da diết, tự nhiên mình thấy có một người đồng cảm vô cùng, nhớ cà fê nhớ vụ đi.....phải bật đèn điện thoại..hì hì.
    Bình thường thôi, sao dễ mến thế không biết, định không viết, không nói nhưng tự nhiên lại thấy muốn nói,muốn viết, Ơi người bạn hiền của tôi-có lẽ chẳng bao giờ xa cách nhỉ.Có lẽ chúng ta đơn giản, bình dị nhưng lại gắn bó với nhau rất nhiều
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ đó có lẽ phải đi vào truyền kỳ mạn lục, làm kinh nghiệm răn dạy cho con cháu mất thôi...Hà Nội ơi, sao có nhiều thứ để nhớ, để thương, để...làm mình phải nghĩ đến thế...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin hai bà , hai bà tha cho ạ . Hix , tự nhiên như một kẻ thích nổi cuồng . Ai đời giữa Hà nội tầm tã như thế lại có một đám 3 đứa dở hơi đi lang thang dưới mưa . Rồi giữa một Plaza sầm uất như thế lại có một thằng dở người vác cả cành Đào nhật tân to tướng đi hết tầng này đến tầng nọ .
    Dở hơi sao hôm đó Hà nội lại mưa đến thế chứ .
    Hix , dạo này tự nhiên nhiều lúc mình bị lâm vào tình trạng khó xử . Làm thế nào đây ? con đường trước mắt chưa chắc chắn cho nên mình cũng không dám quyết định nói bất cứ điều gì cả . Chậc , làm con trai thế kể cũng kém thật .
    To sếp : nhiều lúc em nói chỉ theo cảm tính , chỉ bởi một điều , trước mặt em là một người bạn thực sự , chứ không phải là kẻ địch . Nhiều lúc sếp cũng làm cho người khác nghĩ ngợi do tính quá đa cảm của mình . Cái đó tốt , nhưng cũng không hẳn là tốt giữa đám đông . Chậc , nếu sếp bảo em ăn nói cẩn thận thì chắc là đầu óc em sẽ chẳng có ý nghĩ lôi cuốn nào chạy qua đâu , vì lúc đó nó đang phải đề phòng , một sự cảnh giác không đáng có , và đúng là vô ích thật .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh lắm, cái lạnh táp vào mặt.... mà không hiểu sao vẫn thích cái lạnh ấy, cái lạnh của mùa xuân, mơn man trên gò má... Tự nhjên thấy vui vui vì mùa xuân có một người để cùng chia sẻ mọi thứ dở hơi trên trời dưới đất mà chẳng cần phải là... ừ nhỉ, yêu nhau thật thì trời đất đảo điên quay cuồng và sập mất! Hehe... Tự nhiên thấy thương thương... trời thì mưa thế này... trời thì lạnh thế này... Nếu đêm chẳng phải để cho người ta ngủ sao cho lại sức thì... thế nào cũng bấm điện thoại để buôn! Ngoài kia ông trời cũng cô đơn, biết không! Thấy niềm vui vỡ òa khi có chung người chung lối suy nghĩ. Tình yêu quan trọng lắm, hơn nhiều thứ nhưng vẫn không bằng một thứ... TIỀN! Oái, hâm mất rồi hehe
    [​IMG]
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mịa nó chứ, đi ra đi vào lại nhìn thấy nó. Đã xin rồi không đem nó đi còn lắm vẹo. Làm ông ngứa mắt.
    Đã hứa với bạn rồi. Chẳng lẽ ông cãi lời x cho nữa cứ xách đi.



    And YOU who though I was just only friend........


  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh thật, cái lạnh seo sắt, chui vào tận ngóc ngách của tim của phổi, nó đang đe doạ, sẽ làm ta chết vì sự tê tái, hmm. Lão già mùa đông, ta yêu lão, nhưng lão đừng làm cho ta tức chết chứ. Lão làm ta buồn, rồi lão ngồi nhìn ta khóc, haha, lão già ích kỷ, lão già đáng ghét, lão già keo kiệt, lão già tham lam, lão già ác độc...
    Nhưng vì ta yêu và kính trọng người già, nên ta sẽ để kệ lão. Ta cứ thế đấy, ta vẫn yêu lão đấy, ta thừa bao dung, lão ạ. Ta sẽ làm cho lão cảm thấy xấu hổ vì sự ti tiện của mình. Hmm, lão đợi đấy...
    ...Lạnh quá. Trời lạnh thế này chỉ nhớ tới G, chỉ yêu G thôi, chỉ thương G thôi, ôi trời ơi, muốn được nằm, đọc truyện, nghe nhạc, ăn bỏng ngô cùng G,...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  10. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến nhà con gà mái bạn thân cấp I.. thấy nó già vật.. lại ở cùng với thằng người yêu nữa chứ.. thất vọng vì bạn quá..
    Tinh bạn thân hồi nào giờ chỉ còn trong kí ức.. luôn trong sáng và đẹp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này