1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Còn lại mình ta trong đêm xót xa nhớ anh rất nhiều, mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua nhớ anh em nhớ trọn đời ...........
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  2. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn than thở chỉ vì chuyện một lời hứa với mình. Chuyện nhỏ thôi mà bạn hiền ơi, không có gì phải khó xử đâu. Có lẽ ông cứ nói thẳng với tui thì ông đã không phải suy nghĩ như vậy đâu. Thế nhé, hiểu không bạn hiền. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà phải khó chịu, dù gì thì mình cũng không có quyền quyết định mà.
    Yêu bạn nhiều.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hị, nhưng vẫn áy náy lắm.
    Dạo này mình làm sao ý, có cái tật ai nói gì cũng tưởng nói mình. Hay suy nghĩ lẩn thẩn quá.
    Bị đá ra rìa roài.



    And YOU who though I was just only friend........


  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30 , đúng lúc Giao thừa thì lại phải chúc ở một chỗ vắng vẻ thế , chỉ có mình và mấy đứa bạn thôi , chẳng như mình nghĩ .
    Bực thật . Hôm nay về quê , bị bọn chó con ở bến xe chặn cướp trắng trợn mà hành khách cũng vẫn phải im mà thôi , Tết mà (cũng lại cái tật nhịn nhục quen rồi) . Bù lại trời lạnh lại có đồ ăn nóng , hì trời thương mà .
    Sếp ác quá , sao lại hỏi mình là vui vì cái khác ? chẳng vì cái gì cả , mặc dù hơi nhớ mà thôi , nhưng mà đúng là về quê thì tuyệt thật .
    To sếp : đểu vừa thôi , cảm xúc trong sáng thế mà xiên xỏ người ta . Em không nhớ điên cuồng đến độ đi đâu cũng nhớ mà . Chưa đến lúc phải như thế . Sếp nhá !
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hic ,thua bạc đau quá,hic,chỉ tại em công chúa cười với mình mà mình cóng,xót tiền quá,tối nay lại ngồi ở nhà ăn cơm rau rồi
    Hôm nào chiến lại gọi tớ nhé
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thua cái đầu bác. Bác có thua đâu. Em mới gọi là đi trên mọi chiến trường đây :((
    [​IMG]



    And YOU who though I was just only friend........


  7. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá mình không có mẹt ở đó để "chiến" đỡ bùn ..
    To True : Thua keo này ta bày keo khác mới có 2 ngày thôi mà con 364 ngày nữa để "chiến" lại
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    He he,bác đi làm rồi,còn em đang là sinh viên nghèo vuợt khó,tết được nhà nước cho 100k ăn tết,hic,ngồi mấy tiếng với các bác vẫn đem về được 91 k,đấy là mấy ván cuối em buông thả để còn được về đấy
    Hôm nào đi ofline,tớ được miễn phí,công chúa nhỉ,he he,đề liên tục về 36 và 42 còn gì nữa,còn bác 209,ko hiểu thế nào
    Công nhận bạn bè bằng tuổi nói chuyện sướng thật,ko phải câu nệ
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  9. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hớ hớ hôm đó may mắn thế nào mà em gỡ gạc con vạc được sau lúc bác về mới hay bác ạ , không thì thua đau trên sân khách mới chết . Kết quả thu hồi được 30k của người khác , khì khì .Bù lại hôm thua trên sân nhà hôm qua mới hay . Ở đời phải biết mình là ai mà ......


    Mai khong kha len duoc !!!
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm thật là bận. Không hiểu mọi người quan niệm về Tết thế nào chứ tớ coi Tết là dead ! Híc ! Nghe có vẻ hãi nhưng là thật với tớ ! Mới mùng 1 Tết mà đã gặp ngay chuyện không tốt lành cho lắm ! Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã nhắn tin cho tớ. Rất rất sorry vì đã không reply lại được. Chắc năm nay hẻo wá !

    Minh @
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này