1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hic,hôm nay đúng là dở hơi,buổi trưa làm vài chén với ông chú đang ngà ngà say rồi,thì bác tru béo gọi điện,hic,lại phải mò đi với 81
    Làm 1 vòng từ Đông Anh về Hà Đông,cứ gọi là......
    Hic,đến nhà em nico thì ko sao,đến nhà xếp Z,lại được mời uống rượu,hic,say quá,lần sau ko bao giờ uống với xếp nữa,ở đời phải biết mình là ai vậy
    Hic say quá,mãi mới mò được về nhà
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, bác có vẻ uống được đấy. Còn đi lòng vòng thế có bao nhiêu kế hoạch còn gì [​IMG] Chẹp,



    And YOU who though I was just only friend........



    Được TrueDumbledore sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 26/01/2004
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là các bác đã thu hoạch được 480m2 đất là gì ?
    Hừm , tự nhiên cả lũ dở hơi lại mò tận 30km chỉ để cãi nhau xem thằng nào được 480m2 đất . Chậc , một vụ thăm thú đầu năm ra trò . Về nhà , chẳng thằng nào thèm nhắc đến chủ nhà , chỉ toàn thấy nhắc đến cái nhà là nhiều . Nhất là cha nội Magic , to còi nhất (hợp với người lém nhỉ) .
    Thôi , đấy các vị muốn làm gì với đất cát thì làm , em là em chuyện khác , không quan tâm mấy trò trẻ con này , hè hè...
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thế bác định làm gì nào,về 480 m đấy,rồi ra vườn ,hái khế về nhà,như bác tru béo à,em mà thành công ,thì ngày nào hội gà cũng ofline,bia bọt,karaoke bét nhè
    Chà ,nghĩ là đã thấy ko muốn đi học nữa,muốn lấy vợ rùi,học lắm rồi đi làm đến bao giờ mới được từng đấy đất
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, làm cả đời cũng không có từng đó đất đâu.
    Ngày ... tháng...năm.
    Hợ, hôm nay lại uống, nhưng mà có tí tẹo, không xi nhê.
    Trưa trời chưa trật mới ngủ dậy, hôm qua 5h sáng mới đi ngủ. Có gắng hoàn thành sớm cái forum để post những thứ hay ho của hội gà này. Gọi điện cho bà congchua bảo qua nhà hungjun, nói qua bây giờ đây mà chẳng thấy mẹt mũi đâu. Ăn cơm với bố mẹ anh ý rồi ngồi đợi mãi. Hơn 1h 209 đến, xem TV noi chuyện một lúc thì ai đi đường nấy. Đến cửa hàng thằng em xem nó làm ăn thế nào. Làm cái bánh ngọt.
    6h nó tan làm, về nhà bà ngoại nó họp mặt họ hàng còn mình ngồi sửa code forum một lúc chán quá đến quán rượu trước. Ngồi uống một mình đến hơn 8h thì bạn hiền đến, một lúc sau thì thằng em đến. gần 9h 2 vợ chồng mụ congchua đến. Ngồi đánh bài đến hon 10h30 thì về.
    Uống bao nhiêu riệu xong vẫn lạnh. Đi về cứ run lên từng chặp. Chắc tại chai bia.
    Một ngày đáng chán vô công rồi nghề thế. Sao mong ngày đi làm với đi học lại thế.



    And YOU who though I was just only friend........


  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buồn thế. Trưa có nửa cái bánh mì vào bụng. 4h thêm hai cái nem chua rán lại phải lao động khổ sai . 5h chơi ly cà phê, nghe dạ dày réo réo. 7h đến quán rượu, được hai tuần thì một mình phải chơi cả nguyên chai còn lại. Cá trình thì ngon, mỗi tội đắt . Đêm không ngủ được vì một cái tin nhắn của bạn và khát, và đói...
    Nay lại đi uống nữa à? Mệt quá
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  7. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy hội gà này rượu chè kinh nhể ,từ mod lớn mod bé đến nhân viên
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội trở lạnh, kéo theo cái lạnh vào tim em.
    Lòng em cũng lạnh, cũng băng giá theo. Nói cái gì cũng k hông nghe, bảo cái gì cũng không thấy, Mơ hồ về một cái gì đó.....một ngày mai tắt nắng, lòng lạnh băng, chẳng còn gì hi vọng, chẳng còn gì thiết tha, đâm theo dòng đời, trôi theo định mệnh.Lơ ngơ không có ai, biết ai, ai biết, còn hay mất, mất hay còn chỉ là định nghĩa.
    Lý thuyết bảo em rằng phải sống, nhưng để làm gì. Ơ mà nhiều lắm, ối người cần em, nhất là em không thể rời xa bố mẹ.
    Chán! nhưng chán gì, em chẳng biết, cảm xúc đóng băng theo "sự đối lưu" của không khí, Lòng lạnh giá như vừa trên Bắc cực trở về.
    Đi!. đi đi. đừng luyến lưu nơi lạnh giá này, đừng luyến lưu nơi vô ý nghĩa này. đi đi. hãy đi thật xa.
    Xa! nhưng ở đâu! không biết! ở nơi nào em không nhìn thấy, không nghe thấy......
    Thấy!thấy gì!......Thấy Lòng em ấm lại.....tan ra. chảy theo dòng nước.......đời thường...................
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lại một mình, lại chạy ra chạy vào .. lại ngóng lại trông .. ngóng gì ... trông gì .........
    Chán .. buồn . .. tủi thân và
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết những gì trong lòng mình nghĩ mà không thể viết được . Phải chăng mình là một con người khô khan ???
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này