1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không phải là khô khan, mà gọi là thiếu khả năng (hehe, sự thật trần trụi )
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mò lên trường từ sáng sớm nhưng mà sự thật trần trụi làm sao khi mà cửa phòng khoa mình vẫn đóng cửa im ỉm.Đứng giữa cái lạnh,đứng giữa không khí mà chờ đợi.Nhưng mà chờ đến 30'' rồi mà chẳng thấy thầy đến gì cả.Hic hic.Hôm nay lại bị bỏ bom rồi.Rõ ràng thầy hẹn mình sáng nay 8h,thế mà..... Hôm qua thầy cũng hẹn mình như thế và mình đứng đợi đến 1 tiếng liền mà ko gặp.Về nhà gọi điện thì thầy bảo rằng tôi bận(1 câu trả lời đỉnh) và hẹn hôm nay.Thế mà hôm nay lại thế đấy........
    Đầu năm mà đã bị bỏ bom 2 lần rồi.Ko biết tí nữa gọi điện lại nhận được cái hẹn nào khác đây.Thân phận học trò khổ thật...
    Always Smile
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chẳng lẽ lại vứt quách tất cả để trở về nhà, về với G. Nhớ G quá mà thời gian bên G lại ít quá. Không biết quãng đường tiếp theo sẽ thế nào đây. Lo ngại một ít nhưng hồi hộp thì tuyệt nhiên không. Có lẽ vì thời gian sống ở một nơi như thế này đã dạy mình tất cả, bình thản trước mọi sự, dễ dàng trở nên đanh đá và lúc cần, có thể cực "chuối"...
    Bắt đầu một năm mới, sẽ có những con đường mới đang chờ đợi. Gai hay hoa hồng cũng đều phải dẫm cả vì dù sao chân cũng đã bước rồi. Được mất, mất được, hơn thua, thua hơn,...cũng là gì chứ. Rồi thì sẽ về với đất thôi...
    ...Những lúc như thế này lại nhớ G vô tận. Chẳng lẽ lại bỏ quách công việc, vùi đầu vào G mà nằm, cho chán chê, quên biết hết đi...
    Mà sáng nay thế nào lại toàn nghĩ đến TV, chẳng lẽ lại tạo cái nick thế nữa. Thuỷ Vu, tên cũng hay đấy, nhưng thôi...
    ...Thôi!
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trong con người này có gì đặc biệt khiến mình lại quan tâm thế nhỉ ? Xa thì lạnh , nhưng gần thì lại nóng . Mình đã từng tự hỏi nhiều lần rồi mà không thể nào tìm ra câu trả lời đích đáng . Cũng không ngờ được rằng trông thế thôi , ngỡ là dân tự nhiên khô khan , vậy mà cũng văn chương quá đi . Hi , mình cũng là dân văn sao văn mình không được ướt át đến như thế ? Khi ngồi gần người này , khi nhìn vào ánh mắt đó , mình nhận thấy một cái gì đó tinh nghịch , rất mực con trẻ . Chẳng thế mà bạn mình cũng đã nhận xét rằng người như thế này trẻ lâu , cuộc sống không vấp phải những điều gì phiền toái ghê gớm . Cũng là ngẫu nhiên thôi , mình nhìn nghiêng nghiêng khuôn mặt đó , có một ánh hồng nơi gò má ửng lên . Nhìn qua thì không có gì , nhưng nhìn kĩ thì thấy hay hay làm sao ấy . Mặc dù mình cũng có thể đọc được một số ưu tư đã ghi dấu ấn lên khuôn mặt đó . Rồi nghĩ rằng Cuộc Đời sau này ai cũng thế mà thôi , lớn lên thì phải tự mà lo , tự mà nghĩ cho bản thân mình . Không tự cứu mình thì đừng nghĩ đến chuyện người khác giúp hộ . Người này cũng có những lúc hay lơ đễnh nghĩ về điều gì , phải chăng đó là những lúc đang tự băn khoăn với chính mình ? Điều này thì mình không biết được , cũng không muốn can thiệp . Cái gì xảy ra tự nhiên chẳng hơn à ?
    Nặn ra được từng này chữ đã là huy hoàng lắm rồi . Dạo này ít viết tự sự có lẽ một phần cũng vì ít chuyện xảy ra . Những lúc càng buồn thì chữ chảy tồ tồ càng nhiều , suy nghĩ cứ lang thang đòi ra giấy thôi à . Chứng tỏ dạo này cũng tạm gọi là thời kì ổn định của mình . Hờ , đang viết lại tự nhiên bia bọt vào , thấy cảnh sắc cũng khác nhỉ , lại còn nhạc nhẽo réo quanh phòng nữa . Bây giờ thì nghĩ được như thế , chứ lúc ra đến hàng Net thì chữ nghĩa bay vèo đâu mất ấy .
    Đồ ngốc , đó là câu cửa mình mà mình thường mắng người đó . Rồi thì cũng lại bị ăn cắp bản quyền , người này lại áp dụng quay ngược lại mình . Cứ y như trò trẻ con , hai đứa to đầu mà lại chê lấy chê để nhau là ngốc quá , chỉ vì những tranh chấp rất trẻ con . Nhưng trong thâm tâm , chẳng đứa nào cho rằng đứa kia ngốc cả . Đối thủ của mình không ngốc , nhưng lại nghếch . Hix , nhiều khi không xong việc của hắn cũng chỉ bởi hắn cứ nghếch mắt lên theo đuôi mấy trò cuốn hút trẻ con . Dù cho là thông minh thật , nhưng mà nhiều lúc cái kiểu thông minh đó giống ?othông manh? lắm , vừa bực mình lại vừa buồn cười . Nhiều khi mình nhìn hắn lạnh tanh , nhưng trong lòng thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều , ai lại giận những người như thế . Cuộc sống muôn hình muôn vẻ mà , có người này thì cũng phải có người khác chứ . Kể cả những trò điên nhất thiên hạ , nếu nó độc đáo quá đỗi thì cũng nên chấp nhận nó (phải chăng lại copyright từ thầy mình nhỉ , cái tính kiên nhẫn ???) .
    Mà thôi , chán nản chuyện viết rồi , bia không giúp cho mình nhiều chữ hơn . Có lẽ đi ngủ giờ này là vừa .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Ai thế nhẻy
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đọc mail viết tự sự e hèm .. tự nhiên nhưng thấy hay hay hì ... tự nhiên tò mò, đâu phải khô khan.
    Bia có thể giúp viết được nhiều hơn đấy hì nhưng lại không biết mình đã viết những gì
    Mà thôi , chán nản chuyện viết rồi , bia không giúp cho mình nhiều chữ hơn . Có lẽ đi ngủ giờ này là vừa .
    <P><FONT face=Verdana color=red size=5>Người tình ơi sao mau đổi thay </FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana color=#ff0000 size=5>Giọt sầu trên môi nghe nồng cay</FONT></P>
    [/quote]
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sao mình lại thông minh thế nhỉ? Người ta nói chuyện ở đẩu đâu mà mình cũng vẫn hiểu. Người ta còn chưa kịp hiểu chính cảm xúc của họ thì mình đã nhìn ra rồi. Sao mình lại thông minh quá thế nhỉ? Khổ cái thân cái đời mình chưa? Ối giời ơi!
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhiều khi mình cũng phải giả mù, câm, điếc mới sống nổi. Biết nhiều quá, nhạy cảm quá cũng không tốt.



    And YOU who though I was just only friend........


  9. ndh13f

    ndh13f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn đâu em hỡi,bao ngày tháng êm đềm đã qua
    Trong giấc mơ anh đếm sao rơi từng đêm
    Giờ em nơi đâu?
    Lạnh lung bên hiên vắng,anh thầm ước bên đời có em
    Mơ dáng xưa nghe tiếng chân ai về đây
    Để thôi cô đơn trong đêm
  10. ndh13f

    ndh13f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lại sang một ngày mới nhưng trong lòng tôi vẫn còn đau lắm!Muốn ngủ để quên đi tất cả nhưng không sao chợp mắt được.Cứ nhắm mắt là hình bóng người ấy lại hiện ra.
    <MARQUEE style="HEIGHT: 36px" behavior=alternate width="60.33%"><FONT color=#0080c0><FONT face="Comic Sans MS" size=5><FONT size=4>There's only you in my</FONT> <FONT face=Webdings color=#ff0000 size=6>Y</FONT></FONT></FONT></MARQUEE>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này