1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Sốt,đau đầu,đau cổ,đâu học,ho long cả phổi....Zim ơi chuồng gà cần tiêm vacxin phòng cúm Gà đi..Tớ đã ở tận bên này..Dạt chuồng mấy tuần roài mà vẫn bị lây
    Nhật ký của ngày hôm nay là : Nằm vật vã suốt ba hôm liên nhưng hôm nay vẫn phải Lết dậy đón ICE về với anh yêu .... Đời sao mà lắm thứ khổ thía
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hừm , bực mình đến chết . Không bít ai giăng bẫy ai nữa . Kiểu này nếu muốn xơi mình , chắc mình cũng đành nhắm mắt thả mồi vậy . MK đời , mình muốn tử tế mà .
    Trước sau gì thì cũng phải xử thôi .
    Ôi thôi , xong giấc mộng mình chưa nhỉ ? con đường như thế này không nhiều . Mà sao thế ?
    Đùa , cuộc đời có nhiều cuộc đấu trí thật , nhưng có phải lúc nào người ta cũng giành được như ý muốn đâu .
    Khó khăn lắm mới có được cánh cửa này . Ôi , hi vọng mình không vì chuyện này mà làm mất những ước mơ . Chậc , ước mơ của mình sao mơ hồ đến thế . Người ta đã từng nói với mình rằng chưa chắc người ta đã làm được những điều mơ ước . Giọng nói thật xa xôi , nghe như vào khoảng không đáng sợ . Mình không tin , cho đến giờ mình không tin , chí ít là với mình , còn người ta thì chắc đã xong rồi -> không muốn cũng phải tin .
    Hơ , không thể nào làm dịu được những nghĩ suy trong mình . Khó khăn lắm mới thoát ra được thì lại lao vào một mê cung khác , chẳng biết khi nào mới ra . Đúng là labyrinth de la vie . Sans raison et sans loi .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  3. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chà buồn thế sao bạn hiền,nhìn chữ kí của tớ này!
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hiền? Ai thế nhỉ? híc híc.
    To Zim: nhớ ấy quá đi mất, chẳng lẽ phi xe xuống trung tâm gặp Ấy. và công chúa nữa.
    dạo này mọi người đi đâu hết vậy, nhớ quá đi...
    Hu hu..................
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    - Chú mày chọn lối nào ? Có hai sự lựa chọn cho chú mày .
    - Hai sự lựa chọn là thế nào ?
    - Một , sẽ tiêu tốn thời gian đấy , bù lại là cái khác . Hai được cái trước mắt nhưng sau này khó khăn .
    - Thế thì nên chọn cách nào hơn ?
    - Chọn cách đầu ấy . Triển vọng hơn .
    - Thôi , không ham . Thời đại này phải dùng đến đầu óc chứ , dùng mãi chân tay mỏi lắm rồi .
    - Về sau khó khăn đấy .
    - Khó khăn gì . Chậc...cách đầu tiên để chết người à . Ai cũng có sự chịu đựng của mình chứ . Với lại không nên mơ mộng viển vông những cái mình không có trong tay .
    - Tuỳ thôi . Cái gì mà chẳng phải trả giá .
    - Hừ...
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To sếp : em cũng choáng sếp ạ . Mặc dù tự trong chính em cũng chưa ready lắm , nhưng khi nghe điều đó , công nhận cũng có tác động . MK đời nhỉ . Lao hết từ bức tường này sang bức tường khác . Chẳng sao , rồi em sẽ tìm được đường đi thôi mà .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  7. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cứ đêm về lại tung hoành trong box Gà,thôi thì kiếm chỗ dừng chân cũng hay vậy,chán nản ko muốn bon chen với đời rồi,vào đây có bạn bè cũng đỡ buồn
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại riệu vào, sao dạo này mình máu thế nhỉ.
    Dek ngủ được lại lên mạng bốc phét - Cái thế giới của mình.
    gần 4h30 rồi mà mắt vẫn thao láo. Tựn nhiên lẩn thẩn không biết ngoài cái máy tính ra có ai gắn bó với mình thế không, có đứa nào chợt nhớ đến mình không thì tự nhiên hắt xì hơi một cái. bắn cả mì chính lên màn hình, thế là lại phải lau Không biết đứa khỉ đột nào mơ thấy mình nhỉ



    And YOU who though I was just only friend........


  9. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống nhiều lúc làm cho mình cảm thấy quá mệt mỏi , quá nhiều chuyện nhưng mình luôn nghĩ là mỗi người có một hoàn cảnh riêng , Chẳng ai khổ mãi cũng chẳng ai sướng mãi , vẫn phải sống thôi , đời là thế mà có sao đâu . Nếu buồn thì mới có chuyện mà để người ta đi giải sầu chứ , mà nếu vui thì lại phải đi chia vui buồn cười ra phết nhỉ . Quanh đi quẩn lại là cuộc sống cần nhiều người san sẻ buồn vui . Chẳng biết thế nào mà lần , không biết là mình cứ như này đến lúc nào thì kiệt sức nhỉ ? Bất chợt nghĩ ra câu nói của các cụ " Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai " , chẳng biết ai nghĩ ra thế không biết , chẳng thấy đúng tẹo đêk nào cả . Buồn ngủ quá đi thôi , nhưng nằm ra thì lại hết buồn ngủ , ngủ kiểu đêk gì bây giờ hả trời ? Bó đuôi , bó chân , bó tay , bó cái này bó cái kia bó hết đi cho tui ngủ một giấc yên lành thì tốt biết mấy . Thôi ......


    Mai khong kha len duoc !!!
  10. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ .. nó cũng mất ngủ ...ngồi 1 mình một góc .. nó tự nhiên sao ghét mình đến thế. Đen nóng không đường .. .. nó thích thậm chí nó rất thích cứ 1 mình là nó lại gọi chị ơi đen nóng không đường nhé .. Hôm qua nó uống thậm chí 2 tách vậy mà nó không ngủ được .. nó trách .. mọi ngày cứ đen vào là lăn ra ngủ hôm nay trời đi đâu để nó bơ vơ giữa đêm thế này ...............
    .....Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời
    Lệ tuông rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi mình em muôn đơn côi tình xa xôi
    Dù cho tình đó đã mất hết, vẫn nhớ mải phút ấm áp chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh bên ai đừng như em .....
    Nó mở nhạc .. .. sao tự nhiên lại là bài này cái đĩa lúc chiều ai đã thay nó .. sao lại đúng bài này nhỉ .. Một cảm giác buồn ... Nó chẳng biết nó chờ đợi nó đang chờ dợi cái gì ... 4h sáng lên giường ... ngủ và nó chợt hiểu .. Không nên chờ đợi 1 điều gì ...
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này