1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không đúng bạn hiền. Chỉ có điều qua cơn thái lai lại tới hồi ... cực bĩ cực Hix hix
    Tặng bạn, tặng tôi.
    Nhớ Đừng Khóc


    Đường đời còn dài, buồn chi hỡi em Quên đi quên đi vương vấn làm gì Người tình phụ mình, mình còn tiếc làm chi Vui lên vui lên than trách đươc gì Coi như chưa từng quen biết, ngày xưa đó, giờ xem như giấc mộng Coi như chưa từng mơ ước để con tim thôi ưu tư đớn đau. Nhớ đừng khóc, khi hay hy vọng tan biến. Nhớ đừng khóc, khi hay ai kia dối gian. Nhớ đừng khóc, quanh ta bao niềm vui mới. Nhớ đừng khóc, quanh ta dấu yêu ngập tràn Đường tình còn dài còn xanh ước mơ. Quên đi quên đi quên những muộn phiền. Cuộc tình chẳng thành mình buồn cũng vậy thôi Sao không vui lên như mới bắt đầu. Coi như chưa gặp may mắn, tình yêu đó chỉ còn trong kỷ niệm




    And YOU who though I was just only friend........


  2. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 tháng 2 năm...
    Mình đang vui, đang rất vui. Nhưng sao chợt thấy chạnh lòng khi những người bạn quanh mình vẫn ngập trong suy tư, trăn trở? Mình cũng đã từng như họ, đã từng ứa nước mắt, khóc mà không có đôi vai nào để tựa, không có lời an ủi hay động viên. Nhưng rồi chính bản thân mình đã tự vực mình dậy, đã tự động viên rằng: cuộc đời là thế, luôn có những điều mà ta không muốn mất đi nhưng vẫn mất, luôn có những điều mà ta mơ cũng không được nhưng giờ lại hiện hữu trong tầm tay. Phải chăng mình cũng là một người may mắn khi luôn tìm được cách vượt qua các khó khăn? Đời vẫn vậy, đầy chông gai và thách thức, nhưng cũng đầy những mật ngọt và ước mơ. Hãy ước mơ thật nhiều, hãy cho đi thật nhiều và luôn tin rằng: bạn không bao giờ mất những gì cho đi. Chỉ có điều bạn nhận lại được những gì? Giả dối, thất bại: hãy cho đi ít hơn... bạn sẽ đỡ buồn, đỡ thất vọng. Chân thành, thắng lợi: hãy gấp triệu niềm vui, cảm thông và chia sẻ bằng những gì mình cho đi bạn nhé.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em không được như bác rồi .
    Có những điều chờ đợi nó lâu quá rùi , cứ ngỡ được như ý . Nhưng...chậc...hờ , lại cảm thấy ngược lại .
    Ai chẳng có những ước mơ của mình . Người ta chán chỉ vì không đạt được như ý nguyện thôi .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mình cười khằng khặc. Thằng cha CA đứng ở phía bên kia mình như chờ một con mồi. Cứ yên đó đi, tao đang hết tiền. Chiếc vé xe chết tiệt chém mấy chục. Mấy dòng chữ chết tiệt chém gần trăm. Tiêu.
    Thì cho tiêu luôn. Là xong. Thế thôi. Mình đang khác lắm. Vui một cách ngớ ngẩn. Cười vào những nỗi buồn và nỗi đau của kẻ khác. Mình đang ích kỷ, liên thiên và đầy mộng mị, những giấc mơ vui...
    Tối phải về măm măm với mẹ. Ngày CN hôm qua tuyệt vời thật, chỉ có bố mẹ và hai chị em. Mình đã nói thật nhiều sau khi thức dậy lúc nấu bữa trưa. Mình ôm cổ mẹ, thơm vào hai má bà và vui sướng nói về lễ cưới. Mình đã khen cô em gái là người đẹp nhất trần đời và Bố là người nấu ăn tuyệt vời. Mình cảm thấy yêu thương tất cả. Ngày hôm qua trọn vẹn. Mình đã buồn ngủ rơi cả mí mắt nhưng vẫn thức để xem TV cùng bố mẹ và rốt cuộc thì nàng ca sĩ ML đã ngắm cái lưng của mình cả buổi tối. Hì hì, ai bảo ăn mặc quá xấu và ăn nói quá dở...
    ...CN thật tuyệt, sẽ ở thêm với bố mẹ những CN tuyệt vời như thế này nữa...thật lâu, thật lâu...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mau thuẫn quá. bạn nói đúng lắm. Tớ luôn là người sống bằng tình cảm nhưng hành động lại luôn cố tỏ ra lý trí. Quá mâu thuẫn, vậy mà tớ vẫn dung hoà được nó
    [/b]Đời vẫn vậy, đầy chông gai và thách thức, nhưng cũng đầy những mật ngọt và ước mơ[/b]
    F*** cái số phận mà ông trời ban cho mình. Nhiều người tưởng mình hạnh phúc lắm với những gì mình có trong tay. Nhiều khi nói chuyện với bạn bè vẫn có phát biểu những câu rất vui hơi kỳ quặc. Bi giờ có cái thiên thách gì đâm trùnh cái HN này cho chết cả nút thì hây nhỉ
    Nếu bạn hiểu điều gì đó, thì đó chỉ là cái phần mà tôi cố tình cho bạn hiểu thôi. Còn nếu hiểu thực sự cái mà tôi che giấu. Đó chỉ là rất nhỏ so với những mất mát mà tôi đã từng trải qua. Cho nên không cần bận tâm đâu. Chuyện đó quá nhỏ với tớ. Không cần bất kỳ ai mà tớ vẫn vượt qua một cách nhẹ nhàng.



    And YOU who though I was just only friend........


  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hề hề nhìn cái mặt lão mà mình sướng đến thế Lão dám .. vứt bài mình vào sọt rác hử ? Cho lão biết tay vì không biết quý trọng sức lao động của người khác ... Hay dở thế nào lão chỉ cần nói 1 câu là ok đằng này lão .. xoẹt .. xoẹt nghe sao đau xót thế công sức 2 đêm mất ngủ của mình ... .. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà thôi .. Sếp ơi ... con gái sếp là nhứt sếp nhỉ ........
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn quá. bạn không cần phải bận tâm đâu. Những gì bạn hiểu chỉ là những cái tớ cố tình để cho bạn hiểu. Nếu bạn hiểu thực sự. Nó vẫn chỉ là một điều rất nhỏ so với những gì tớ đã phải gánh chịu mà tớ vẫn bình thản vượt qua mà không cần ai trong quá khứ cho nên tớ mới có thể sống tốt cho đến hiện tại. Tự mình xây dựng được những thứ mà người khác cho là hạnh phúc và đáng mong muốn.
    Fũkin những cái mà thượng đế bắt tôi phải gánh chịu. Thanks đã ban cho tôi cái nghị lực để vượt qua.
    Bây giờ có cái máy bay chở bom nguyên tử nó bay qua chẳng may rơi một cái. Nghẻo hết đi cho rảnh nợ



    And YOU who though I was just only friend........


  8. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ông anh nói chán vãi lúa sao cứ thích cho mọi người die cùng là thế nào. em chưa muốn die đâu vẫn còn nhiều thứ hay lắm ông anh ạ như là.....2 anh em mình biết thôi nhờ. và còn khối thú vui tiêu khiển nữa buồn làm giề cho chóng già cứ vui vẻ như những lúc ofline có phải hay hơn không nào. . thôi để hôm nào anh em làm bữa nhậu để thổ lộ tấm lòng nhờ .
        
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng biết đã sáng suốt trong việc xử lí công việc chưa nữa . Công nhận có những chuyện chẳng đáng như thế đối với người này , nhưng đó lại là nguồn cơn để cho câu chuyện tiến xa hơn theo hướng tiêu cực , vậy thì giải quyết sao ?
    Hừ , có những người khó chịu thật . Gặp người ta mà cứ bị soi với một ánh mắt không thân thiện . Tất nhiên cái gì cũng có lí của nó thôi , nhưng quả thật không quen .
    Kiểu này thì mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây là vừa , tốt nhất là nên rút về một vị trí tốt nhất cho cả hai bên là hay , chẳng làm mếch lòng bên nào , tất nhiên cũng không khiến cả hai bên vui vẻ gì . Hix , vậy là lại một lần nữa nhầm người à ? Chán thế nhỉ , đến bao giờ mới tìm được chính xác địa chỉ đây ?
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  10. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhìn nhầm người à??? Chuyện nhầm lẫn chẳng có gì đáng nói cả, cái đáng nói là cách nhìn người mà thôi. Nhìn từ một khía cạnh này thì con người đó thật tuyệt, khía cạnh khác thì lại là một cái gì đó không thể chấp nhận được. Để có thể hiểu và nhìn nhận một cách chính xác về một con người chỉ có thể nhìn từ nhiều hướng khác nhau và cuối cùng thì là sự dung hoà, hay còn gọi là điểm quy tụ, điểm gặp nhau của tất cả các hướng nhìn. Nhưng sư nhầm lẫn thường bắt nguồn từ những điểm gặp nhau mà chỉ có thể là của hai hay ba hướng. Vậy nên, để có thể đánh giá chính xác cái mà bạn muốn tìm hiểu, hãy điều chỉnh hướng nhìn sao cho điểm gặp nhau là của nhiều hướng nhất. Cuộc sống cũng vậy, nó giống như một quy tắc toán học mà không cần chứng minh, cũng như không thể chứng minh. Có những điều tưởng như mình là đúng, nhưng thực chất lại là sai. Cũng có những điều tưởng như thể là hoàn toàn sai lầm nhưng vẫn được chấp nhận ở một khía cạnh nào đấy. Ai dám bảo rằng bạn tôi sống sai, ai dám bảo rằng bạn tôi xử sự đúng??? Chẳng ai dám nói bởi họ có chịu nhìn từ nhiều hướng đâu??? Mỗi người đều có các hướng nhìn riêng của mình, bạn sẽ thấu hiểu nếu nắm bắt được hướng nhìn, nắm bắt được mục đích của người đó.
    Nhật kí ư? Nhật kí là cái gì nếu như cả ngày chỉ toàn là hạnh phúc, cả ngày chỉ toàn là những nỗi buồn chán? Có buồn vui, có đau khổ, hạnh phúc, có xum họp, có chia ly thì mới là cuộc sống, có vậy thì những trang nhật kí này mới được khắc ghi như một dấu ấn của cuộc đời.........................................
    Hãy nhìn cuộc sống, nhìn vạn vật từ những hướng khác nhau để biết rằng có ta trong đó.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này