1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa,chân lí tốt mái hại trống lại đúng,he he,đầy kinh nghiệm
    Tớ thích sáng sủa để loại bỏ câu nói : tắt đèn nhà ngói như nhà tranh mà
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  2. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nó bật khóc, nó lại nói với 2 người là nó khóc .. Mọi ngày nó đâu có thế nhỉ ? cái con bé bướng bỉnh nghịch ngợm trong nó đâu rồi .. Nó tự nhiên trở nên nhỏ bé đến lạ . Nó tự hỏi nhiều điều. Nó cứ hỏi cứ nói nhưng nó lại chẳng tìm ra lời giải đáp .. .. . tự nhiên lại thấy cái hụi gà nay hay đến lạ chẳng hiểu hôm nay cả chuồng đi ọp nai có thấy khoẻ ra không khi đang đương đầu vời cái dịch cúm đến phạt sợ .. Nó cũng định đi nhưng gia đình "họp gia đình" đi sao được .. mà cái "họp gia đình" đấy thì chấm dứt tất cả rồi .. Thế là hết hội gà hết .. "buôn dưa lê bán dưa hấu" hết trêu trọc mọi người và cũng chẳng "câu" được con cá nào nữa .. "bạn" nhỉ ? Giờ tự nhiên thèm lời trêu đùa của mọi người thế .. Nó vẫn nói : cho mọi người trêu thoải mái nó không sợ .. chỉ miễn mọi người vui vẻ là được rồi còn nó không có gì cả .. vậy đấy và giờ nó lại muốn được mọi người được mấy con gà trêu trọc vì biết đâu nó lại chẳng nhìn thấy con gà nào nữa .. chẳng được .. nưa rồi .. Nó lại bật khóc một ngày buồn ....
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo mãi rùi , giờ cái mồi ngon ngon chút , chắc sẽ có cá mắc câu thui , hehehe...
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đã là chân lý thì cãi lại làm quái gì, muh sự thật nó thế thật đấy chứ, sáng quá .............. đâu được hehe, nhở NOK nhở
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chí lí,chuyên gia cắm sừng có khác,he he,box gà toàn cao thủ,y học bó tay,he he
    Hik,hôm nay về phải đi sửa giảm sóc,chả hiểu sao tự nhiên hỏng,mãi mới nhớ ra,chị 2 năm tấn ngồi lên,hik,đen như quạ,chán vật,đã nghèo thì chớ
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  6. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Con gái sướng thật, muốn khóc lúc nào thì khóc ...
    Một ngày tuyệt vời, chỉ có 2 tiếng cuối cùng trong ngày để biến mọi thứ tuyệt vời đó thành tệ hại
    Ừ bình thường mình vui vẻ, chẳng lẽ không được nói gì lúc buồn sao
    Thôi kệ mai muốn ra sao thì ra, cùng lắm thì ... :(
    I want to lay you down on a bed of roses
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Đúng, muốn ra sao thì ra, cần dek gì cái gì anh Hùng nhể, cái status của anh chuối quá.



    And YOU who though I was just only friend........


  8. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết bài này đâu mà chả chuối
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong chiều gió lên
    I want to lay you down on a bed of roses
  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thời gian bây giờ đang đếm ngược .. nó rất xa mà rất gần .. ..9999...9998 .. chẳng biết khi nào nó sẽ là số 0 1 số 0 .. lúc đó mình biết mình sẽ xa mọi người xa những người mình mới quen những người mình mới biết .. những người đã tạo niềm vui cho mình ... .. Mình cũng sẽ phải xin lỗi nhiều người .. sẽ phải hẹn .. cà phê .. quay lại vào 1 ngày gần nhất thôi. chưa có thời gian để hiểu hết để đi hết với mọi người nhưng mình đã là người gắn bó thì sẽ mãi gắn bó .. Mong sẽ về kịp 1 tháng gần nhất 1 buổi ọp nai gần nhất để gặp mọi người ... Để tiếp tục tranh cãi để làm tiếp những gì còn dỡ để xin lỗi những gì đã lỡ ....
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buồn khủng khiếp. Chán khiếp khủng. Bận kinh khủng. Ơ, cái chữ khủng thật là lủng củng, hmm.
    Liên thiên, điên. Chấm dứt những chuỗi ngày suy nghĩ huyên thuyên. Giờ là công việc, việc và việc. Stop. Bye bye các bé, tớ té
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này