1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thế mày cũng lãnh đạn roài , thấy đẹp không con trai ?
    Tao thấy nó đẹp thì đẹp thật , cứ nghĩ đến là lại thường chỉ nghĩ những điều tốt và bỏ qua những cục sạn trong đó . Hừ , nhưng mà dai dẳng day dứt lém . Phải có một sức mạnh khác cực kì đấy mới có thể khiến cho con tàu bị chìm có thể nổi lên và tiếp tục con đường được .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện chỉ riêng tao với mày biết thôi . Đừng có mà như mụ đàn bà bán nước nhé . Tao nói trước rồi đấy .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  3. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    2 ông này đá đi đá lại,buồn cười vãi
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
                 của mình chẳng là đủ rồi sao?
  4. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Tại sao mày cứ Del bài của tao vậy ? Tao không vi pham ,không chửi bậy ,không noi xấu ai cả...mà tai sao mày cứ xoá bài của tao là sao?


    "Yêu nhau là không fải nhìn nhau
    Mà là cùng nhìn về một hướng "
    Rõ chưa ?
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Vãi gì thì bác cứ nói toẹt ra đi cho cả chuồng biết...
    Mà mắc mớ gì tới bác chớ ? Đây là việc riêng của em với nó
    bác đừng co ý kiến giề để em còn chỉ bao cho nó vì nó ngây dại quá bác à!
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15-2-2004 , rạng sáng :
    Mình không biết ai đã có những đêm không ngủ thé nào , chứ mình đã từng có , có nhiều là khác . Mình thức trắng chỉ vì đau răng , vì nghĩ về một ai đó , vì thao thức trước khi thi...Nhưng đêm nay sao mà dài quá , sao mà nặng nề quá . Một bí mật sau bức màn che , giờ đã tỏ quá rõ trước mặt mình , khiến mình ngỡ ngàng , nóng mặt và muốn dùng sức mạnh "basic" để đánh phá một cái gì đó cho thoả mãn mà không thể .

    Ngày hôm qua , chợt biết nhớ biết ngóng trông ai ? Hỏi rằng tình yêu đang đến hãy nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi .Rồi hôm nay anh không thấy em ...bồi hồi mong đến mai trời sáng được trông thấy ai kia..? Dù trong giây phút...
    Rồi một hôm một khúc hát thám thiết qua đây ,cùng một tình yêu trong đó ...nàng đã trao đến...sớm mai..Và tình...nâng theo gió bay tìm lời thơ nối khúc nhạc đó ,hoà ca đená mai sau......
    Tình yêu mãi ngan vang...
    Rồi tuè đây..bên anh nhé em của anh , anh xin hứa yêu mình em ,bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho em .Rồi một mai 2 ta lỡ xa rời nhau ,con tim vẫn luôn bền lâu...trao nhau muôn đời về sau
    TÌNH LUÔN ĐẬM SÂU !
  7. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, dạo này mình bắt đầu thấy chán cái box này, chán những topic trong nó? Chẳng hiểu sao nữa? Những người bạn thì vẫn thế, họ vẫn luôn là những người mình biết. Tuy nhiên mình nhận thấy một điều rằng hình như bây h những gì họ viết ra đều bị một cái gì đó chặn lại không tài nào đến được với bạn bè đặc biệt là mình. Vừa mới chỉ 5 phút trước mình còn nghe thấy bạn bảo, tao mới post bài đấy, mày vào mà xem, vào đến nơi thì bài đấy không còn nữa hoặc đã bị thay đổi nội dung rồi.... Spam bài, đụng chạm đời tư, ngôn từ thiếu văn hoá? Chẳng thể hiểu nổi nữa: spam ư, đầy thằng spam có sao đâu? Ngôn từ thiếu văn hoá, còn lịch sự hơn khối đứa đấy? đụng chạm đời tư, đời tư của các anh là cái gì mà ghê gớm thế, ghê gớm đến nỗi không được nói ra cơ à? Mình bắt đầu thấy rằng có một số Mod của box mình bắt đầu lạm dụng cái quyền làm Mod của họ, cái gì cũng tham gia vào, nhiệt tình là tốt, là đáng khen, nhưng cũng nên chú ý rằng nhiệt tình cũng đừng quá mức đến nỗi hơi tí là xoá và sửa bài của các thành viên như thế.
    Mình nói thế chắc các Mod hiểu, xin chú ý tới lời góp ý này...Đừng để quyền kiểm soát của mod vượt quá quyền kiểm soát của chính bản thân mình. Thanks.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, mình phải cảm. Nằm lỳ ở nhà, tắt điện thoại, ôm Ním và ngủ. Mình mơ những giấc mơ kỳ dị. Mình nhớ vào buổi tối trước. Buổi tối đen thăm thẳm, chỉ có sao, và hai đứa, phóng như điên trên đường. Tay mình và tay nó đã nắm lấy nhau, mong truyền cho nhau chút hơi ấm.
    Mình đã mặc chiếc áo pull rất thích với dòng chữ: "Thank you so much. It''s been the best day" Mình đã cuốn tóc lên thật cao và líu lo hát khi thức dậy vào sớm hôm sau. Cảm giác yên bình đến thoả mãn...
    Áp lực mới của công việc. Những mối quan hệ dần nhoà đi. Những buồn chán lúc nào đó đã dâng lên. Nhưng ơn trời, mình vẫn còn những người bạn...
    ...Và thật nhiều lúc, mình đã nghĩ rằng, tình bạn quan trọng hơn tình yêu, rất nhiều...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  9. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Quyền lực khiến con người nhiều lúc rơi vào cái bẫy?
    nếu không biết dứng lại thì sẽ làm cho mình mất tất cả.
    Đương nhiên nó không trầm trọng như thế, nhưng cũng "vậy nên" nghe những lời góp ý chân thành......
    Nok đã nói hộ rất nhiều người và trong đó có cả mình nữa..........
    ....tự nhiên nhớ câu: luôn luôn lắng nghe.....không biết có luôn luôn thấu hiểu không nhỉ................
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  10. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ich ko ngủ.
    Vì một quả đu đủ
    Liegt trên nóc tủ
    Ngu`oi ta  no´i : Hu´a tha^.t nhie^u tha^´t hu´a thi` cu~ng tha^.t nhie^`u!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này