1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!
    Nhớ Anh đến điên cuồng, đến khờ khạo cả người? Sao em lại phải thế nhỉ? Em chẳng chiến thắng nổi mình.E đau đớn, quằn quại trong nỗi nhớ Anh, còn Anh thì ?????.
    Khóc, sao cứ mỗi lúc thế này, nước mắt em lại rơi lã chã, rơi như tức tưởi??
    Buồn, Buồn đến tê tái lòng?????..
    Em chẳng làm gì được, khi một mình-tự dày vò trong nỗi nhớ.
    ???.
    Nghĩ gì nhỉ, xưa kia, em tự hào lắm lắm, tự hào vì em là một đứa vô tư, chẳng bao giờ vướng chân vào chuyện tình cảm, thế mà?
    .Có người bảo rằng em ?okhôn? lắm, nhưng chẳng phải, em là đứa dại khờ, ngốc nghếch, vì???.sao lại yêu anh?
    Đêm, em chỉ muốn ngủ, ẩn mình vào giấc ngủ vô thức, để em quên đi nỗi nhớ anh? Nhưng không bao giờ em làm được, càng nhắm mắt, hình ảnh của anh lại càng hiện về, khiến em càng đau, càng tê tái.
    Đã bao giờ em phải trải qua những cung bậc tình cảm này đâu? sao em lại phải khổ thế, buồn, vui, yêu lẫn giận hờn, nó giằng xé em, xé tan trái tim em, khiến nó đau, rơi rụng trong đêm và rạn nứt?.
    Em thường thức trắng đêm, thường mất ngủ, chỉ vì đợi một tin nhắn vô hình với một lời nói thủ thỉ: ?oBaby, anh yêu em?. chỉ thế thôi, chỉ đơn giản thế thôi mà có thể ru em vào giấc ngủ tình, mộng mị, và đam mê???
    Em không tìm được một câu trả lời rằng tại sao em yêu anh nhiều đến thế? Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng tik tak em nhớ đến Anh? Nhớ rồi lại thất vọng thật nhiều?..đau thật nhiều và lại khóc thật nhiều?
    Em sợ, sợ thật sự, cái cảm giác xa anh, mất anh sao nó gần như thế? Anh đi, em ở lại?.
    ở lại?với ai đây. giờ ai đối với em chẳng còn ý nghĩa, tất cả đã bị hình bóng anh phủ nhạt mất rồi?..
    Lại khóc, lại hờn, lại giận?.
    Chợt em nhớ ra hình ảnh của Lâm Đại Ngọc, chết mỏn mòn vì chờ đợi Bảo Ngọc trở về trong thuyết Hồng Lâu Mộng?.nghĩ đến mình????.Liệu mình có chết không Anh?
    Rạn vỡ, tả tơi, em nhào mình vào guồng quay của cuộc sống, những tưởng sẽ an bình, sẽ yên ả, nhưng không được nữa rồi????..
    Nếu Tim đã đau, thì chẳng bao giờ có thể liền nhanh được??anh nhỉ?
    Lại một ngày nữa em không gần anh? Lòng em đã giá băng, đã rạn vỡ thật rồi, em sẽ khóc thật to, hét thật to, để thật sự em cạn dòng nước mắt, để chẳng phải vì ai, đau đớn đến thế này??Hoa đã héo và trăng đã tàn??????Anh Hãy tha thứ cho em?????
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  2. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    To : Z .....Bạn đã nói rất đúng đó

    " Tình bạn cao hơn tài năng
    Mạnh hơn mọi chính thể
    Nó chỉ thua có tình máu mủ 01 chút thôi. "

  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có chứ , luôn là như thế . Mod chỉ là cái danh . Ý kiến của mọi người thì lại là thực . Có thể một topic nó bị khoá , nhưng không có gì là mãi mãi cả .
    Nếu như đó là ý kiến phần đông thì không có gì là không thể cả . Yên chí đi , nói là làm mà .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To bếp trưởng : riêng chuyện này , được đấy , có thể chia sẻ được . Cuộc Đời còn dài lắm , ặc ặc...
    Vẫn biết là thất vọng , là đau khổ . Con đường phía trước quá mù mờ . Ấy thế nhiều kẻ cứ nghĩ rằng thế là tuyệt vời rồi , thế là ổn rồi . Vậy thì gia cố đi thôi . Gia cố ? việc gì phải làm cái trò đó sớm ? Đúng là xã hội có những loại người tầm thường thật , chỉ đến đó mà thôi .
    Không thể vì một phút yếu ớt mà hỏng chuyện được . Đó là một câu than mà mình vừa viết cho thằng bạn . Trống rỗng cái gì ? bao nhiêu việc để làm kia mà . Đường Đời lắm ngả , chỉ khác là người nào chọn con đường nào để cho mình đi thôi . Và vinh quang đến với một con người cũng đa dạng . Có vinh quang chói lọi , nhưng cũng lại có vinh quang thầm lặng , chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi .
    Nhiều lúc bị áp lực quá , đúng là cảm thấy trống rỗng , tự nhiên lúc đó con người cảm thấy :"Thế là no đủ lắm rồi , thế là quá hoàn hảo rồi ." Nhưng không , đừng nghĩ thế , ta ơi sao ngu thế , đó chính là lúc dễ bị khuất phục nhất đấy .
    Mk , có hai thằng điên nói chuyện như hai ông già , khiến cho mấy thằng cha bên cạnh giật hết cả mìn (ặc ặc...ự hehehe) . Hic , càng nghĩ càng lớn mà chẳng có khôn . Khôn đâu đâu ấy , để rồi hôm nay vẫn có những cảm giác trống trải quá , chẳng có bức tường nào vững chãi để mà tựa lưng mỗi khi bị quỵ xuống cả . Tất nhiên bản thân thì có thể chống chọi được . Nhưng cảm giác hôm nay lại thể hiện cái yếu của một cây cao đấy (chẳng biết sau này bóng cả được không nữa) .
    Bao nhiêu thứ mà mình còn chưa biết được . hừ...
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  5. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Một mình căn phòng nhỏ xứ lạnh .. Nó nhớ nhà chẳng bao giờ nó thấy mình như thế .. ra rồi vào .. nó như chợt hiểu nó vẫn đi ra vẫn đi vào đấy nhưng mọi cái đã khác .. cánh cửa vẫn mở nhưng ko phải cái cửa nho nhỏ nó hay nghịch mọi ngày .. Nó hiểu giờ nó đã thực sự xa xa thật rồi . Căn phòng nhỏ của nó ...
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, trưa nay ra Hồ Gươm ăn kem, gặp cụ rùa nổi, trời đất ơi, không phí công 23 năm sống trên đời, vui quá,
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc là mình chưa kịp ước điều gì......
    Híc híc............
    Mà hiện tại mình đang cần một điều ước trở thành hiện thực..................Cụ rùa ơi, nổi lại lần nữa cho con đi..........
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Qua nhà tui lấy con rùa tui đang nuôi trong hồ sài tạm đi...

    " Kẻ lang thang đi tìm tình yêu đích thực "
  9. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đừng trông chờ vào RÙA làm gì hãy trông chờ vào năng lực của mình thì hơn
    YÊU LÀ KHỔ, KHÔNG YÊU LÀ BỔ
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chắc là còn dại lém em ạ . Có những cái mà tự mình đek giải quyết được đâu . Hờ ,...Nói chung là nên cẩn thận là tốt nhất (nếu có thể) .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này