1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    " Đôi lúc thật sai lầm khi cất bước ra đi , khi anh nghĩ rằng mọi điều đã chấm hết .Có biết bao điều cần nói .Rồi bỗng nhiên thời khắc đó qua đi và tất cả nhưng giấc mơ rớt lại phía sau .
    Có phải em đã muốn thay đổi cả thế giới này ?Hãy nói đi...!
    Đã bao giờ em yêu và mất đi người yêu dấu để rồi ước sao có cơ hội nói lời XIN LỖI !
    Em có biết đó là những điều anh cảm nhận về chúng ta ?
    Đã bao giờ em cảm thấy trái tim tan vỡ ?
    Nhìn xuống con đường dưới chân..lẽ ra anh phải biết điều đó..
    Khi anh đã yêu và để em ra đi..anh thấy rằng thật sự sai lầm..lẽ ra chúng ta phải ở bên nhau ....lẽ ra em phải ở đây......trong tay anh bởi em thuộc về vòng tay ấy......!Giờ thì anh đã hiểu..Anh sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có một lần đổi thay ..!
    Nói đi em...............!
    Anh thật sự muốn biết những gì em cảm nhận . Khi đã có tất ca và rồi lại để đánh mất....?
    Em có thấy điều đó không..?
    Thậm chí khi thời khắc đó đã qua ,anh vẫn cố gắng giữ lại bằng bất cứ giá nào...!
    ƯỚC SAO ANH CÓ THỂ THAY ĐỔI.......


    " Kẻ lang thang đi tìm tình yêu đích thực "
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 19/02/2004
  2. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là lúc này, tôi luôn cảm nhận được vị trí và giá trị của mình trong tim em. Tôi biết và chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ phải hối hận, phải nuối tiếc vì đã bỏ ra những khoảng thời gian vô ích trước kia. Bởi nếu không có quá khứ, không có ngày hôm qua thì làm sao có ngày hôm nay và ngày mai, em nhỉ? Vẫn biết em là một đứa con gái tự lập và đầy kiêu ngạo, nhưng đối với tôi, em vẫn luôn cần được tôi chăm sóc, quan tâm và khuyên bảo. Chặng đường hai đứa đến với nhau thật ngắn, nhưng cũng đầy sỏi đá ghập ghềnh, kể cũng hay thật đấy..hmmm.....Có người bảo rằng tình yêu của hai đứa tôi thật trẻ con, các bạn có thấy như thế không? Dù là không hay có thì tôi vẫn luôn có thể khẳng định một điều rằng: sẽ không có hạt bụi nào có thể làm em rơi nước mắt được nữa, không bao giờ.
    Mỗi ngày một yêu thêm.......
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    NOK viết bài này hay quá,tớ chép phát để đem đi đong hàng,he he,cứ gọi là cảm động hết chỗ nói.
    Bao giờ có người mới để nói những câu như thế này nhỉ,ko thành thật lắm nhưng nghe cũng lọt tai đấy chứ
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá,đen vật ,8h20 mò về nhà lấy xe phi lên luôn thì chả gặp ai cả,lại gặp 1 cảnh chướng tai gai mắt,tức vật.
    Gọi điện cho cưng D ,rồi qua nhà Tru thì lại nghe được câu,nó vừa đi rồi cháu ạ
    Đen thật
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    - Mi đang nghĩ cái gì thế ?
    - Ta đang nghĩ cái mà mi cũng đang nghĩ thôi .
    - Chẳng lẽ lại cùng vấn đề đó à .
    - Tất nhiên , ta với mi là hai mặt của một vấn đề .
    - Không sai . Nhưng mỗi khi ta đồng ý thì ý kiến của mi đương nhiên là ngược lại . Hai mặt là thế . Không khi nào đồng nhất được . Hoặc có ta hoặc có mi . Vấn đề được giải quyết khi có một trong hai kẻ : hoặc ta hoặc mi có sự chi phối mạnh nhất trong thời gian nhất định mà thôi .
    - Vậy thì vấn đề đó , mi nghĩ như thế nào ?
    - Về mặt trận đó hả ? Ta không nghĩ rằng đó là trò chơi . Đây là một mặt trận hoàn toàn nghiêm túc . Là một vấn đề mà đã thành lời hứa rồi .
    - Không sai . Nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết thế nào , vì có vẻ như đang tiến triển chậm chạp quá .
    - Có khó khăn , đặc biệt công việc tìm kiếm .
    - Thế còn mặt trận liên quan ?
    - Đây chính là vấn đề . Từ hơn một tuần nay rồi , vẫn nghĩ , quả thật là lưỡng lự quá , không có được một quyết định chính xác . Nhiều lúc ta còn không thể hiểu nổi rằng ta đích thực muốn gì , hành động như thế nào cho hợp lí . Và thú thật là cũng chẳng hiểu nổi mình đang làm gì .
    - Lâm trận mới biết hả . Đây cũng là yêu cầu quan trọng . Phải giải quyết dứt khoát để thoát khỏi sự ám thị bất ngờ .
    - Không sai , nhưng khó quá . Chỉ sợ rằng ta quyết định sai thì hỏng luôn . Hai mặt trận có sự liên kết với nhau , giải quyết tốt cái này sẽ đạt được hiệu quả cái kia .
    - Sao không cùng tiến công ?
    - Người Nga đã từng tiến công cả hai mặt đông và tây . Hậu quả thì đã rõ . Kết thúc một đế chế hùng mạnh , để rồi rơi vào cảnh hỗn loạn . Bài học đó luôn soi sáng cho mọi người . Ta còn nhớ một người nào đó đã từng nói với ta rằng đi theo một con đường nào cũng phải có sự hi sinh . Không thể đạt được trọn vẹn như mong muốn . Và phải biết chấp nhận . Không được tham lam , ôm đồm quá nhiều thứ , để rồi tay trắng về không .
    - Nghĩa là chỉ được một ?
    - Đến giờ , không hiểu sao lại hiện ra một mặt trận như thế này . Sao lại rơi đúng lúc này chứ . Cái nào cũng quan trọng cả . Biết chọn cái nào đây ?
    - Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm hợp lí .
    - Tất nhiên , tình hình hiện tại đã chỉ ra rằng phải chọn lấy một . Và điều tiếp là không nên chọn mặt trận đầu . Có rất nhiều điều bất lợi ở đây .
    - Nhưng ta nghĩ rằng nên tấn công .
    - Nên nhớ , mi vừa bị thương nặng tại mặt trận này . Theo nguyên tắc rồi , đứa nào mạnh thì đứa đó sẽ có nhiều quyền quyết định hơn . Mà việc phục hồi chưa cho phép mi có đủ sức mạnh để lấn át ta . Người quyết định bây giờ không phải là mi .
    - Rồi có lúc sẽ đến thôi .
    - Người ta làm việc , cơ hội đến chỉ một lần . Tận dụng được thì cờ đến tay ai người đó phất . Lần sau thì mi sẽ chiến đấu chỗ khác .
    - Vậy là mi quyết định tấn công mặt trận sau ?
    - Không sai . Trong thực tế , ta đúng là đã càm thấy có một sự cuốn hút mạnh từ mặt trận đầu . Ta đã từng tiến công mạnh . Nhưng cho đến cái ngày xuất hiện tình thế cho mặt trận thứ hai , tình thế thay đổi rồi . Ta tự nhiên phải nghĩ nhiều hơn về việc theo đuổi bên nào . Do chưa quyết định được , cho nên ta đã rất lưỡng lự , và quyết định nghi binh xem xét tình hình . Có nhiều lời tham kiến dường như ngả về việc tốt nhất nên theo đuổi mặt trận thứ hai . Mà cũng đúng . So sánh lực lượng hai bên của mặt trận đầu không đồng đều chút nào . Nếu ta tiến công , chưa biết chừng sẽ bị tổn thất vô ích , trong khi đó thời gian và mục tiêu khác của ta có thể bị lãng phí . Tất cả chẳng đợi ai cả .
    - Chẳng lẽ bây giờ lại bỏ hoàn toàn à ?
    - Không . Người ta vẫn nói rằng không đánh được thì hoà . Hoà được nhiều lợi hơn hại . Ta đã xét thấy nên như thế . Thực lực của ta không tổn hại vô ích , mà hai bên vẫn có thể trao đổi nhiều thông tin cho nhau hơn . Có nhiều kiểu cách qua lại lắm . Mi nghĩ xem , khi đã không được thì không nên cố quá phải không ?
    - Uh . Nhưng mặt trận thứ hai thì phải cố đần cả mặt ra đấy . Bao nhiêu thông tin dồn dập đến , xử lí không biết có kịp không .
    - Vừa mới nhận được thông tin mới . Bực mình quá nên bỏ luôn . Đúng là một bọn cơ hội , thừa đục nước thả câu . Lúc đầu ta nghĩ rằng điều đó không có hại gì nên bỏ qua . Nhưng bị xỏ lá nhiều lần nên nay ta nhất quyết không ra tay giúp nữa .
    - Từ nay cứ nên mạnh tay như thế .
    - Nếu bọn này mà tử tế hơn thì ta cũng đã chẳng xử ác như thế này .
    - Hay là ta nên cho lui quân luôn ?
    - Ở đâu ? ở mặt trận đầu á ? Đang tính xem đây này . Ta bây giờ không có thời gian nghĩ ngợi một cách hoàn chỉnh nữa . Nếu đủ thời gian , chắc là giải pháp sẽ nhiều hơn . Vả lại ở đó vẫn có nhiều điều ta muốn tìm hiểu cũng như buộc quân nó phải đầu hàng vô điều kiện lắm , cho dù bất cứ hoàn cảnh nào .
    - Hơ , thôi , dẹp . Quả đủ đau đầu rồi . Có quá nhiều điều kiện khác biệt so với quân ta . Đó là một xứ vừa là lạ , vừa chẳng lạ lẫm gì .
    - Về tổng thể thì ta đã biết được đặc điểm quân lực của chúng . Nhưng cụ thể là như thế nào , lực lượng nào mạnh yếu thì chưa có nhiều thông tin .
    - Trăn trở mãi không chán à ? Nói quá nhiều .
    - Nói nhiều nhưng chẳng đạt được kết quả bao nhiêu . Từ mai là bắt đầu phải chiến đấu nghiêm túc rồi . Có vẻ như mấy bên hữu quan chờ đợi kết quả hơi lâu thì phải .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thời gian đối với mình thật là ngắn, chỉ mong được ngủ 1 giấc thật dài. Mình đang đốt thời gian bằng cách lao đầu vào làm việc thật nhiều, sao mong đến hè thế, nhưng vẫn mong ngỳa dài ra thêm một chút, chứ 24h/ngày thật ko đủ để làm tất cả mọi việc. KO có thời gian nhiều để nhớ đến anh nữa, dù rằng nhớ anh rất nhiều. Tại sao mình lại mẫu thuẫn thế chứ, đến mình bây giờ còn ko hiểu mình nữa muh. Mình cần thời gian nhưng cũng lai muốn nó trôi đi đến hè thật nhanh.... khó hiểu cho chính mình, rắc rối quá....
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    He he thía này thì không hay đâu nhé , cuộc sống luôn có nước mắt và nụ cười thì mới là cuộc sống chứ ku . Nếu em khóc tôi sẽ đưa vai cho em , khi em cười thì như cả thế giới cười với em . Còn nếu ku khóc , thì kệ ku nhé teo không biết dỗ đâu . ok ? chứ bạn hiền . Viết hay đấy ....


    Mai khong kha len duoc !!!
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình buộc phải có sự lựa chọn rồi . Không thể nào hợp nhất được quá nhiều thứ như mong muốn như ý mình được .
    Mình đúng là nhiều lúc chẳng thể hiểu được những lời nói và hành động của mình thời gian này nữa cơ . Núp dưới bóng áp lực công việc , nhưng thực tế đâu phải . Mà chính là bản thân đang không thể quyết định , trời ạ , sao khó thế .
    Thôi đành phải thế thôi . Dù sao thì cũng chưa hẳn đã disponible mà , cho nên đành chấp nhận kết quả thế vậy .
    Việc này cũng khó nói , bởi ý mình nghĩ thế , nhưng khi phát ngôn thì lại là chuyện khác . Mình cũng rất sợ để lại những suy nghĩ không hay .
    Biết sao được . Đừng để mất tất là may lắm rồi . Thôi , cứ thế mà làm đi .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết phải lam gì nữa...đành phải chút giận lên thằng
    bạn Kút.
  10. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng cuộc sống cần có nụ cười và nước mắt. Vẫn biết rằng nếu không có nước mắt thì nụ cười cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Thế nhưng nếu đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt vì sự mất mát và chia ly...làm sao có thể không có? Tôi chỉ muốn nói đến một điều, sẽ không có những giọt nước mắt trong tình yêu của tôi dành cho em, sẽ không có những giọt nước mắt cho hối hận và bực tức, không có giọt nước mắt nào cho những lỗi lầm, không có giọt nước mắt nào cho những hạt bụi đâu.
    Viết hay ư? Chẳng phải, tôi không thể viết được những điều mà tôi không nghĩ đến, không thể viết ra những điều phù phiếm hay những lời nói dối ngọt ngào. Những gì tôi viết ra là tất cả tình cảm chân thành nhất mà tôi muốn dành cho em. Nếu các bạn không tin là thật, hãy cứ chờ mà xem.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này