1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con mèo con bị vất bên lề đường , còi cọc , xơ xác như bị ngấm nước , lại còn bị che khuất bởi cái hộp to đùng .
    Đi qua , không hiểu có cảm giác nào đó , ngoái lại . Nhìn . Lạnh tanh . Không chút xúc cảm .
    Rồi lại tự hỏi , xem nào để đo lại cảm xúc của mình nào...Chẳng có gì . Kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh .
    Nếu như cách đây ít năm , nhìn những cảnh như thế này (cũng đã chứng kiến một con chó con bị vứt đi và bị chôn sống đêm 30) , chợt một dòng điện chạy dọc sống lưng , nổi hết da gà và hình như hơi xót xa . Sinh vật nào mà chẳng có quyền sống , quyền tồn tại cũng như quyền được chăm sóc . Vậy mà...Cũng cứ nghĩ giả sử đó là mình thôi . Nếu bị vất vưởng như thế , bị cô lập như thế giữa chốn đông người , bị bệnh tật sắp chết như thế...nhiều quá . Cho nên cảm thấy rất thương .
    Hôm nay , nhìn con mèo , không chút xúc cảm thế này . Đầu chỉ nghĩ rằng vậy là hết . Thế là thế nào nhỉ . Đi lúc lâu , ngoái lại , thấy con mèo không thể ngóc đầu nổi mà chỉ nhấp nháy mắt , rồi từ từ nhắm lại , bất lực . Thế là sắp sửa Chúa sẽ đón một linh hồn mới .
    Chốc nữa về , không biết khi nhìn nó chết thế này , liệu còn chút gì gọi là cảm xúc trong tâm hồn không ? Chẳng lẽ đã tự đóng băng chính bản thân à ?
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này , tự cô lập thế này , rồi sẽ có lúc nhận được những trách móc thôi . Có lẽ lúc đó đành im lặng mà chấp nhận chứ biết làm sao .
    Không hiểu sao cứ tự mua dây buộc mình thế này thì bao giờ mới thoát ra ?
    Hãy tha thứ , mong là thế . Tha thứ cho những điều mà bình thường biết chắc rằng không bao giờ lại buột miệng nói ra như thế .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    ...Ta décision est prise et tu va me quitter!
    Viens m''embrasser pour la dernière fois[​IMG]
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    N''y regrette jamais! Bonne chance :)
    &nbsp;
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán nản mọi thứ. Không có người chia sẻ càng thấy thanh thản.
    Thanks all.
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    19/020/04
    Mình tệ thật đấy , cảm thấy hơi cán rứt nữa chứ..
    Hôm rồi chiến một thằng đi xe wave Anpha đeo biển 16 tại đường Phạm Ngọc Thạch...chiến xong tự dưng nghĩ tới conhuighe......hic hic....mà mình co chủ định đấm nó đâu cơ chứ..nhưng có lẽ vi lúc đó tinh thần đồng đội lên cao quá...
    Sorry conhui nhé.....
    Hôm đó về mình đã ngồi khoanh chân , quay mẹt vào tường ,nhắm mắt lại và tự xám hối....hic hic...

    " Kẻ vẫn lang thang đi tìm tình yêu đích thực "
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không gọi tao . Để tao coi với . Hơ hơ...dạo này mày cũng biết hối lỗi kia à con giai ? tao tưởng mày never biết thế nào là Chúa trời chứ (giống Don Juan ấy) .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
    &nbsp;
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó đã đi , đã ra đi . Lần cuối cùng nhìn thấy là khi nó đã nằm theo một hướng khác . Chiếc cổ xinh xinh kia giờ chỉ còn là một vòng máu đỏ thắm . Mắt không thể nhắm được , he hé như đang trêu ngươi ai đó . Thì ra nó chết là vì bị xích cổ chứ không phải vì bệnh tật .
    Đến người quét rác khi đi ngang qua hót rác cũng phải tránh nó ra , không động đến nó . Có một cái gì đó như sự thành kính với một sinh vật đã chết , mà cũng có thể nói có cái gì đó ghê tởm đối với một con vật đã chết . Cả hai cách giải thích này đều có thể cho mọi người . Chẳng ai hiểu được hết nếu chỉ nhìn hành động mà thôi . Thành ra cũng không dám lấy ý nghĩ chủ quan mình để áp lên người khác nếu như không có dụng ý gì .
    Vậy là một lá xanh , vừa mới nhú lên đã bị kẻ khác giật cong queo xuống đất , giày xéo rồi cứ để đó . Kiểu gì mà chẳng khô héo , mà chẳng chết . Đã có đủ sức mạnh để bảo vệ mình đâu , đã lìa xa cái cây rồi thì lấy gì mà tự nuôi sống đây ?
    Mèo vẫn hoàn mèo , dù chết cũng vẫn là con mèo .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
    &nbsp;
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    ha , cuối cùng thì cũng làm sụp đổ gần sạch lý tưởng của một con người . Không tiếng súng , không kêu thét , cũng không chửi rủa...
    Những cái này thực ra đã được tiếp xúc từ lâu , cho nên dường như mình đã khá...trơ rồi .
    Vậy mà hôm nay đây lại thấy điều quá khứ đó ở một con người khác .
    Mình cũng chẳng hiểu sao khi đã xác định đường đi rồi , dù ai có phản đối cũng mặc , và áp dụng hai câu nói "Đường ta , ta cứ đi" và lời của thầy "em cứ đi , em sẽ tới" . Cần phải tự tin một chút , lạnh một chút , và trước hết là phải lên dây cót tinh thần cho mình đã . Và hễ việc nào đó mà mình cảm thấy có chút gì đó cảm giác "không may mắn" thì dù thế nào mình cũng từ bỏ , cho dù miếng mồi treo kia là rất to . Bởi trong quá khứ , mình đã thử nhiều rồi , thất bại là điều cầm chắc trong tay . Lúc đó không hiểu sao chẳng thấy tự tin nữa .
    Mình không phải là con người chỉ riêng cho công việc , mình cũng chỉ là người bình thường thôi , biết yêu , biết ghét và biết thù hận nữa . Những lời nói này buộc phải nói với người đó .
    Chẳng hiểu có thấm được hay không . Với lại , lời nói gió bay , cũng chẳng nên quan tâm quá làm gì . Mình chỉ nói những gì mình đã biết mà thôi , và những gì mình biết thì quá ít , quá nhỏ bé so với thực tế mênh mông .
    Mình chỉ cầu mong người đó tĩnh tâm lại , bởi vì giữa công việc và con người thì con người quan trọng hơn . Mất công việc này còn kiếm được công việc khác , chứ con người đã đánh mất bản thân mình , lí trí của mình thì sẽ chẳng có việc nào nữa , chẳng thấy gì là hạnh phúc nữa đâu .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
    &nbsp;
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    đã trải qua cái cảm giác bị tất cả mọi người soi xét đâu mà lại nói như thế,
    Chẳng mất đi lí tưởng sống, mà chỉ đơn thuần: quay đầu là bờ.
    Quí trọng con người hơn bất cứ cái gì trên đời, chính vì thế phải nghĩ lại.
    Đời rộng lớn quá, một mình không thể xoay chuyển được tình hình, giống như một con người không thể làm thay đổi 1 chế độ.
    Tự nhiên thấy câu nói của bạn đúng quá "Ý tưởng lớn, trong một cái đầu bé"
    không thể làm gì hơn là hãy chấp nhận thực tại, những gì mình đã có, và hãy vun vén nó, đừng mong sẽ là 1 cái gì đó lớn lao...thần tượng hoá, anh hùng rơm thôi....
    Chấm hết.....
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
    &nbsp;
    &nbsp;
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này