1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhớ rằng trước kia , đã từng có một người con gái , sau một thời gian quá đỗi ngọt ngào , người đó đã trở lại thực tại . Nói rằng : cùng trang lứa sao con trai không nghĩ nhiều như con gái . Có lẽ vài tuổi nữa mới "lớn" được .
    Mình vốn dĩ rất ấm ức câu nói này . Biết rằng đó là quá khứ rồi , nhưng nay nghĩ lại , vẫn thấy một sự bất ổn trong câu nói .
    Cho đến hôm nay đây , cái câu nói "những lí tưởng hôm nay , mai sau sẽ mất đi thôi" vẫn vang trong đầu mình . Vậy là đã qua mấy năm rồi , chắc người đó đã theo người khác rồi , thế là Hà nội lại khiến mình một cảm giác chỉ muốn trốn chạy nó thôi , sao nó buồn thế . Mấy năm qua , đã bị văng vật chán rồi , đã gặp đủ loại người , vậy mà mình vẫn chưa mất hết cái gọi là "lí tưởng" trong mình . Mình vẫn giữ nó , coi nó như là một phần trong con người vậy .
    Đã trải qua rất nhiều cảm giác rồi . Có những lúc còn cảm thấy "thộn" nữa kia , mình có mặt mà người ta còn không thèm chú ý , chỉ nhìn thấy những cái trước mắt khác . Mình rất ấm ức lúc đó . Nhưng không hiểu sao , mỗi khi ngã lại có người đứng bên và chỉ nói rằng "đừng chú ý cái trước mắt , hãy chú ý cái lâu dài . Đừng nhìn hòn đá đang cản bánh xe mình , mà hãy nhìn xem sau nó còn bao nhiêu hòn đá để xác định được rằng mình cần bao nhiêu thời gian và nỗ lực để vượt qua." . Quả thật biết mình vốn không thích thương hại , người đó chỉ nói mà mặt vẫn lạnh như không có chuyện gì xảy ra , coi như không biết mình đang gặp chuyện gì .
    Chấp nhận thực tại như thế này ? Một câu nói quá xa lạ đối với một hay một số loại người nói chung . Họ , trong bản năng của họ , coi mình như những "chiến sĩ" , chiến đấu vì một mục tiêu nào đó . Có thể thực tại khiến họ một lúc nào đó bị bó chặt toàn bộ chân tay , nhưng không thể bó được đầu óc của họ . Đơn giản chỉ một điều : Họ chính là họ , chứ không phải là loại người nhu nhược ngoài họ .
    Có thể có lúc mệt mỏi , ta bơi chán thì vào bờ mà nghỉ ngơi , mà lấy lại tinh thần . Đó chỉ là khoảnh khắc thôi . Còn nếu xác định đó sẽ là mục đích cuối cùng rồi , thế thì hết lời để nói . Đó là loại người quá tầm thường .
    Còn chế độ ? Đừng trách nó . Nó chỉ là sản phẩm của một học thuyết nào đó mà rất nhiều con người đồng ý , hay rất nhiều con sâu muốn nương nhờ nó để "núp bóng quan lớn" mà thôi . Nó chẳng là gì cả . Cái quan trọng là phải biết nhìn vào mặt thực tế của nó , sau lưng nó là những con người cụ thể . Cái mà người ta thường gọi ngắn gọn chỉ bằng hai chữ "chính trị" mà thôi . Nói chuyện về lĩnh vực này , có cả đời cũng không hết , chứ chưa nói đến chuyện chê hay khen nó .
    Đã nói rồi , có thể mình chán nản vì mình chưa làm được điều mình muốn , nhưng không có nghĩa là không thể . Hãy học cách im lặng chấp nhận và im lặng mà xử lí vấn đề mà ngoài mình ra , chẳng ai giúp được cả .
    (nói đi cũng phải nghĩ lại , lúc này mình cũng đang chuối vì mấy cái không đạt được . Công nhận cũng bực thật , nhưng không vì thế mà để kẻ khác lợi dụng thịt mất miếng của mình)
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 25/02/2004
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hi , mà hình như tớ cũng cảm nhận được rằng người ta đã trị được một người rồi đấy . Hơ hơ , chí ít là bây giờ , đã có một người phải "giã từ vũ khí" mà chưa hẹn ngày quay lại chiến trường .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  3. langtuphudu

    langtuphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cuộc sống cứ phẳng lặng trôi thì cũng chẳng còn gì ý nghĩa, hãy luôn cố gắng để làm cho cuộc sống ngày mai tốt đẹp hơn.
    Moi Thu Chi La Phu Du
    Lang Tu Phu Du
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay se lạnh. Tự dưng hôm wa thấy mệt. Mới 12h mà đã nằm trong chăn. Ngủ 1 phát thẳng cẳng đến 8.30. Tư dưng thấy người mệt hơn. Híc. Chẳng biết là mình sẽ phải làm gì trong ngày hôm nay nữa. Chán thật. Vẫn phải đến cty, vẫn phải làm công việc như mọi hôm. Tự dưng nổi hứng muốn đi thật xa nhưng nghĩ lại, hoàn cảnh hiện tại nên lòng ham muốn lại bị xẹp xuống. Chiều lên cty, sếp kéo về 1 đống người. Nghe nói là gà qué gì đấy. Chắc là sắp tới lại bận lắm đây. Cty có 2 thằng kỹ thuật thì đã nghỉ mất một thằng. Mọi việc đổ hết lên đầu. Thế mà lương cũng chẳng tăng thêm được bao nhiêu.
    Chiều lên net, nghe 1 bài gì gì đó nghe wen thuộc, nhưng không thể nào nhớ tên. Lòng càng cảm thấy buồn hơn. Tức mình ngồi trả lời 1 đống bài. Điều mà chưa bao giờ làm. Nghĩ đến tối nay lại phải đi học mà chán. Ước gì có 1 người nào đó rủ mình đi một nơi thật xa. Nơi nào bây h, thiên đàng chẳng hạn. Hè. Có lẽ lúc đấy may ra mình mới khá hơn được. Có lẽ tạm thế. Hy vọng tối nay mình không bỏ học.

    Minh @
  5. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn khóc quá.Ồ mà nước mắt chảy ra rồi.Thì ra là đang khóc.Yếu đuối quá.Xấu hổ quá.
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Lời 1 bài hát :
    ...Nước mắt đôi khi làm vơi đi nỗi đau, hay khóc cho vơi đi buồn đau nơi trái tim....
    Hè !

    Minh @
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    đi chơi đi vui ngay mà
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi khóc đi đừng ngạy ngùng..
    Và hãy khóc nuớc mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng..
    Khi bao nhiêu yêu thương chấp cánh bay xa vời...
    Thì người đàn ông cũng vẫn fải khóc giống như ai...
    " kẻ lang thang trên con đường tìm kiếm một tình yêu đich thực"
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hiểu roài . Tao tưởng mày đang chuẩn bị câu cá ở hồ khác kia mà . Sao lại tu tu ở đây thía , hahaha...Không ngượng à ? Tu tu giữa chốn đông người .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  10. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Cafe OPERA đê ông anh thanh thản thoải mái thôi, dạo này em thich chỗ đấy rồi đấy. có ca sĩ Hungmn với mấy bài hát cứ gọi là Phê Phê và có mấy em phục vụ xinh đẹp có bàn cờ tướng anh em mình chiến thế là OKie rồi buồn chán mà làm gì . quên còn cái Piano để em biểu diễn nữa hehe.
    Được hunter_girl sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 27/02/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này