1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    thế thì nhận em ấy làm đệ tử khẩn cấp đê anh em còn nhờ nữa.
        
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không còn trách móc , không nghĩ ngợi gì nữa . Mọi thứ cứ từ từ trôi theo khói hương . Nghe một nửa vế đối "Vào tới cửa từ , lòng trần nhẹ bẫng" , trời ạ , 23 năm nay mới biết thế nào là một sự nhẹ bẫng . Buông trôi tất cả rồi . Chẳng nghĩ ngợi gì nữa . Chỉ kịp nghĩ rằng mệt mỏi quá , kiếm chỗ nào ngồi nghỉ thôi . Vậy là đã kiếm được . Lần đầu tiên biết tựa vào một nơi là như thế nào , trút bỏ gánh nặng như thế nào .
    Hic...
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ứ chịu được, hôm nay phải đi uống rượu
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    không muốn bon chen với đời nữa, biết nó thối mục, nát toét nhưng đành chịu, tưởng câu " đất không dụng võ" thấy hay hay,
    Trở lại là mình, sống như thế, hào hứng với đời hơn, dù biết rằng nó còn nhiều mục nát,
    Còn nhiều cảnh đời khó khăn, nhiều cảnh đời ngang trái và khổ đau hơn nó, nó chẳng là gì với cái đời rộng lớn này. một phần nào đó, đời đã bị nó lưu manh hoá, và một phần nào đó của nó, cũng đã bị đời lưu manh hoá.
    Tình và tiền, Tiền và tình, cái nào cần trước, cái nào cần sau......
    không, nó cần cả hai thứ đó, bởi vì nó là 2 mặt của một góc đời....
    ơ hơ, sao nó tự dưng sướng như con điên thế này, nó mà cũng biết hướng thiện sao.....nó mà cũng biết hối hận sao? sau những ngày nó ẩn mình dưới lớp vỏ ngoan đạo, nó sẽ trở lại, để trả thù vì đời, nhất định....
    mà thực ra, đời ưu ái nó lắm kia mà, công danh, sự nghiệp của nó, đã có những người khác (hu hu) lo trước cho rồi,
    Nó chợt nhớ câu nói của lũ bạn nó: "nó sướng như tiên ấy, con đường của nó đã được trải hoa hồng và vặt hết gai đi rôì"
    Ôi sao mà ngọt đắng đến thế, chợt nhớ đến vị cà phê, cái món lâu ngày nó đã quên dùng.
    Đời tốt với nó thế, sao nó còn phải hận........
    rốt cuộc nó hận chính những người tạo ra đời thì phải.....
    thôi ta cứ sống, cứ ôm lấy giấc mộng hào hoa, nhìn đời....chắc chắn một ngày mai, đời sẽ thay đổi..................
    Ơ HAY SỰ ĐỜI
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Rất ghét đứa nào hẹn mà không đến.....
    ....Mỗi vết thương lành....một nỗi vui....!!!!
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy người,
    Sóng lao xao bờ tôi...!
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, loỏĂn hỏt cỏÊ rỏằ"i. Tỏằ nhiên tỏằ>i 3 tên Set title là kỏ hoỏĂch "5 nfm" Chỏng biỏt 'ặỏằng nào mà lỏĐn, liỏằ?u có gơ liên quan không nhỏằ?
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    không hiểu thì đành chịu, cũng cực ghét
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hi , thật tiếc khi mình không thể giữ gìn một cách cẩn thận những tình bạn nào đó . Đó là một mất mát đáng kể trong mỗi cuộc Đời của một con người .
    Người ta có thể thay vợ , đổi chồng hay tháo người yêu như tháo tất . Nhưng sao bạn bè , lại khó thế . Theo như những gì đã có , những mối quan hệ thoảng qua sẽ chỉ mang lại những kết quả cũng hời hợt mà thôi . Chẳng đi đến đâu cả . Vì thực tâm hai bên cũng có mặn mà lắm với bên kia đâu .
    Nghĩ lại mấy đám cưới của mấy đứa bạn vừa qua , phần do bận , phần do vì có chuyện khác mà quên béng mất . Đến khi gặp chúng nó , đứa nào cũng trách móc mình , cũng nhìn mình như người hành tinh lạ đến . Ôi những đứa bạn từ thuở cấp III của mình , hay đi đây đó cũng mình . Thế mà sao lại vô tâm thế này . Hic , rồi lại đến khi sinh cháu nữa chứ , mình cũng còn chưa biết mặt cơ đấy . Lúc đầu nghĩ thì cũng bình thường . Nhưng sau nghĩ lại , lại thấy có điều gì đó bất ổn trong mình . Đã hay để ý , lại còn hay "chạy trốn" , chẳng hiểu mình thế nào nữa .
    Còn lại vài đứa trong nhóm thôi , không biết mình còn có cơ hội để sửa sai không .
    Khi nghe rằng : tất nhiên , chẳng ai can thiệp được việc của ai cả , tuỳ thôi , bận quá thì cũng chẳng trách . Ấy vậy mà mình nghe rõ ràng như một lời trách . Trách rằng mình không sống hết mình với bọn nó , trách rằng mình được mới nới cũ...Thế đấy . Cũng chỉ biết lặng im mà nghe thôi , lặng im coi như là một sự chịu trận . Đúng quá còn gì . Lười đi , bận toàn không đúng lúc .
    Hic , nuối tiếc muộn màng mà thôi .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  9. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Miẹ đời, sao trên đời này lại lắm đứa thâm nho đểu giả đến thế là cùng. Cùng là đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè mà nó vẫn có thể nhẫn tâm ton hót với sếp, nói xấu, nói đểu đến thế được nhỉ? Mà chính nó giới thiệu bạn nó vào chứ ai. Nó nói xấu bạn nó hoá ra là chính nó chửi vào mặt nó à? Trước đây mình vẫn nghĩ nó chỉ có cái mồm toang toác thế thôi chứ còn tâm địa thì tốt lành. Ai dè bây giờ mới hiểu hết một con người: xấu xa, độc ác, ăn không nói có, suốt ngày chỉ tìm cách đè đầu cưỡi cổ người ta mà thôi. Hãy nhìn con mắt cụp xuống gườm gườm của nó lúc căm tức mới thấy đáng sợ... Bây giờ mọi người trong công ty đều hiểu rõ cái bản mặt nó, cái bụng dạ xấu xa của nó như thế nào rồi.
    Chẳng sớm thì muộn nó cũng sẽ biến mất khỏi cái công ty này cho khuất mắt mọi người. Cùng là người Việt, cùng làm cho một công ty nước ngoài, sao không bảo nhau biết cách mà sống mà làm nhỉ, lại đi ton hót mách lẻo những điều không đâu vào đâu và không có cơ chứ lại?
    Có lần nó đã từng tuyên bố rất hùng hồn rằng: nó thích cho ai out khỏi công ty này thì sẽ out. Miẹ nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Sao nó không dám đến mà nói trước mặt mình nhỉ? Hi hi, lần này thì chắc chắn nó sẽ biến đi khỏi cái công ty này, hoặc nếu nó còn trụ lại được thì chắc hắn là không dám ngóc đầu lên nữa đâu, sẽ không bao h nó có cơ hội ngồi vào cái ghế manager cao nhất nữa.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết được . Sao lúc này mình cứ có cảm giác bất an . Liệu có cái gì đó sau những lời nói kia không ? Quả thật câu hỏi đích thực luôn trong bản thân , đó là "liệu đó lại là những lời nói dối không ? Bằng chứng nào cho thấy đó là sự thật ?..." . Một cái cảm giác mình căm ghét từ xưa . Mềm yếu quá nên đã phải nhận lấy sự căm hận một mình . Thế mà giờ đây nó lại quay lại , lại thích trêu ngươi mình .
    Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nữa . Chỉ biết một điều rằng mình sẽ không cho nó chiến thắng mình một lần nữa , rằng mọi thứ trong mình bây giờ sẽ chỉ có một giới hạn nhất định mà thôi . Còn nếu vượt quá , thì quả thật mình xin lỗi là đành phải coi đó là đồ bỏ đi , chứ không luyến tiếc làm gì .
    Mọi thứ vượt ngưỡng sẽ chỉ thành cát bụi chứ không thể thành cái khác được .
    Nhớ câu nói của ai đó rằng : không thích điều đó xảy ra và khuyên mình cũng không nên để điều đó vượt quá . Uh , mình đã nhớ , đã ghi và chỉ còn thực hiện hay không mà thôi . Phải cảnh giác với chính sự nhu nhược của mình , thế thôi .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này