1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thật liều lĩnh.Mình đúng là một thằng không kể đến tính mạng và tiền của.Hôm qua sau khi ăn uống no say. Mình cùng lũ đồng nghiệp đi chơi.Khốn nạn thay có thằng không nghĩ gì cẳ đã cầm hơn 20t bơi thuyền ra giữa Hồ Tây chơi đùa thoải mái chẳng nghĩ gì cho đến khi lên bờ nghĩ lại suýt tè ra quần.
    Ôi chúa ơi! Mẹ mà biết điều này thì sẽ ra sao nhỉ ?
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 27/03/2004
  2. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn khi em xa vắng
    Tình sầu khi ta xót xa...
    Tôi ngồi đây với mình tôi , mặc dù có thằng bạn nhưng cũng như không . Uống rượu xong rồi lại đi hát . Đi hát không vui thì đi uống trà . Hơ , mà đi uống trà thì lại gặp trời mưa .
    Thằng bạn ngồi giữa trời mưa mà ngẫm nghĩ . Rốt cuộc thì không chỉ nó nghĩ mà thêm cả thằng nữa . Thằng mình nghĩ lại thời oanh liệt xưa kia . Sao mà bây giờ ghét con gái thế , một lũ thích làm khổ người khác bằng mấy trò vớ vẩn . Phải chăng giá trị của con gái đã mất đi nhiều sau lần ngã đó ?
    Nhìn thằng bạn lại thấy mình . Thấy mình xưa kia . Tự nhiên nghĩ lại mà thấy tiếc , và mình sợ...sợ mất thời gian suy nghĩ , thời gian đón đưa , thời gian...không dám bỏ mọi thứ vì bất kì một ai đó nữa . Hơ hơ , cũng lại tự nhiên thấy thằng bạn dại dại thế nào ấy , dại vì một đứa con gái mà rốt cuộc cũng chưa biết nó chiếm mấy phần trong cuộc đời nó nữa cơ . Hic...
    Rồi tự nhiên bật máy lên , từ từ...mò quyển lịch đến tháng 5 , rồi...đây...ngày đó đây rồi...tự nhiên vô thức mình nhấn nút , ghi rõ : Chúc mừng sinh nhật...và hẹn cả ngày giờ để chuông .
    Chợt nghĩ lại . Liệu đã đủ điên chưa nhỉ ? Người ta đã yên bề gia thất rồi , tự nhiên quấy phá làm gì ? mà thôi , cứ để thế vậy . Đằng nào hôm nay cũng là ngày buồn .
    Tình yêu đã hết ý nghĩa thì con người cũng không còn là con người nữa .Trời ạ , ai cứu mình bây giờ ???
    Nếu không gặp em Đời ta đã khác nhiều rồi Nếu không em , Đời ta đâu buồn thế .
    (Viết cho người con gái đã lấy đi mất một nửa mùa xuân trong tim anh và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại)
  3. Zero_00

    Zero_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày như thế nào đây?
    Sáng: 5h dậy chạy một mạch lên LS trông đầu luôn nghĩ tối nay mày có hẹn giải quyết công việc nhanh lên
    Trưa: 1h30 ăn cơm chia tay một thăng bạn đồng ngiệp rời bỏ cuộc chơi mà hai thằng đã quyết định lại nghĩ nếu không còn bạn bè thì liệu rằng mình còn dám đi hết cuôc chơi đã định trước hay ko?
    Chiều: 3h đang ngủ Sếp gọi đi Sơn tây lại đi đời vẫn thế
    4h30 nhìn đồng hồ giật mình nghĩ đến cái hẹn giục ông bác đi cùng đi về gấp
    5h45 có mặt tại nhà thằng bạn thân giục nó đi tới chỗ hẹn
    6h10 có mặt tại chỗ hẹn trễ mất 10 phút nhưng người ta lại ko thể đi cùng vì sao lại thế tại mình hay tại ai? ko hiểu nổi rời khỏi chỗ đó mà ko hiểu nổi hai thằng rủ nhau đi uống , đi hát, rồi lại uống chả ra đâu vào đâu chán
    Tối 10h45 lai ngồi một mình nghĩ đến ngày mai lại một chuyến công tác dài ngày ko biết ngày về chán qua ko biết bao giờ gặp lại người đó ..........
    <P>Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt</FONT></P>
    <P>Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.!</FONT></P>
    Được Zero_00 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 31/03/2004
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Trời, giống lịch thằng ku hôm CN vừa rồi thế
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  5. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Giống thằng ku nào thía ông anh chỉ mẹt em cái xem cái thằng đó là đứa nào nào. Dám không đi đá bóng lại còn chơi bời đú đởn nữa.
        
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ai đó mói thời gian trôi thật nhanh.Quả không sai.
    Quanh đi quẩn lại vậy là cũng đã tròn một năm....kỷ niệm một năm mình thật sự bước vào con đường kiếm tiền.Một năm của những vất vả và gian nan.Một năm của những thử thách,một năm fải đối đầu với biết bao sự nghiệt ngã của cuộc sống...âu cũng chỉ để mang lại khoản thu nhập về kinh tế cho bản thân và gia đình.
    Một năm fải chống chọi lại những với tất cả sự khốc nghiệt nhất của cuội sống....gánh nặng,sức ép gia đình,đối phó với những thủ đoạn đê tiện tiểu nhân của đồng nghiệp.Thực sự đã có lúc cảm thấy gục ngã bởi vô vàn sức ép.Những quy định,những mối rằng buộc rối như một mớ bòng bong không có lối thoát.
    ......Môt năm bắt đầu để có thể tự thoả nãm với những gì mà trước đấy mình thèm khát....nhưng mới chỉ là bắt đầu cho cuộc chinh chiến,chống chọi đối mặt với thực tế nghiệt ngã .
    Cũng như mọi người,cũng là con người, ...luôn mong muốn thay đổi cục diện để thay đổi vị thế hiện tại mình đang sống và mãi mai sau này......
    LUÔN LUÔN HY VỌNG VÀO MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP.
    NGÀY 25/04 TẤT CẢ CỬ TRI HĂNG HÁI THAM GIA ĐI BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND BA CẤP.
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Mình đang thất vọng vì mọi thứ ........buồn quá,
    Chẳng cái gì được như mình mong đợi cả, sao người ta có thể vô tư đến như thế, sao người ta không định nghĩa được thế nào là hạnh phúc, thế nào là tương lai tốt đẹp, mình cảm thấy chới với, mong manh, nhiều cái không thể đơn giản được.........
    Có lẽ tại mình, từ trước vốn sống mạnh mẽ, chẳng sợ bất cứ khó khăn gì, vì mình biết, tất cả đều có thể vượt qua được.
    và lần này cũng vậy, mình nghĩ mình có thể làm được, nhưng lúc nào cũng vậy, mình chỉ chực khóc, khóc thật to để cho nó đỡ hơn, cuộc sống của mình, chẳng lẽ tự tay mình đã đánh mất chăng.....Hương ơi, trở về ngày xưa của mày đi, sự kiêu căng ngạo mạn của mày biến đâu rồi, sự lạnh lùng của mày biến đâu rồi.
    Anh trai ơi, Huy ơi, sao 2 người bỏ em mà đi thế, tại sao hai người lại bỏ em lại bơ vơ thế này, tại sao bắt em phải đi một mình thế này, em muốn hai người ở bên em lúc này, hãy nói cho em biết, em phải làm gì đây................
    Tại sao em không thể vui được, em đã nói với người ta, em sẽ không bao giờ hối hận cơ mà..............sao em cứ phải dằn vặt lòng mình thế này, giá như em là em của trước kia, em muốn sống...sống hồn nhiên.................
    Em có quá ích kỷ không khi em bắt người ta phải lớn, phải suy nghĩ quá nhiều về em, nhưng có công nhận không, khi đã không còn sống cho mình nữa thì phải biết sống cho người khác nữa, và đã thế rồi, thì phải suy nghĩ khác chứ......
    Thời gian, thời gian sẽ làm cho con nguời ta lớn lên, thời gian sẽ hàn gắn vết thương, thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ,........
    Em có quá đáng không, khi nguời ta vẫn vô tư như thế, lại bắt phải nghĩ tới những cái lớn lao....liệu có quá không anh?
    Nhưng em nhớ có câu: Sống phải có lý tưởng, sống phải có mục đích....và khi bất cứ hoạch định nào mình đã nghĩ, chắc chắn sẽ phải làm, chứ không thể hứa suông được, vì đó không còn phải là riêng cuộc sống của mình, còn cả của những người khác nữa.....
    Em buồn quá, buồn tê tái, không biết phải làm gì đây......giá như, người ta cương quyết hơn, kiên định hơn, có thể cho em thấy một tương lai chắc chắn, thì tốt biết mấy, thì em đỡ phải suy nghĩ nhiều thế này.........Em sợ, em lo lắng...........
    Em là con ngựa bất kham, nhớ lời anh nói khi xưa: chỉ cần ai cầm cương em đưọc, là người đó đã chiếm trọn em rồi.
    Thế mà, tụ nguyện, em hãm mình lại, không ben chen, tự nguyện rồi....thế mà...............em vẫn thế này đây, thất vọng về em nhiều quá không anh?
    Anh trai ơi, về với em đi, em cần anh nói với em lúc này, hãy an ủi em lúc này, em đang dần mất mọi thứ.....lỗi do em...........
    Bach Khoa--->Aptech----->Cisno--->........
     
     
     
  8. Zero_00

    Zero_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi mất!
    tại sao cứ vào tháng 4 là mình lại khốn khổ khốn nạn vậy nhỉ
    thêm cái việc ngày hôm nay nữa là hai rồi khốn nạn quá đi mất
    Nợ Tình chưa trả cho ai
    Khối Tình mang xuống tuyền đài chưa tan!
  9. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cái tính đó , mình cũng đã biết từ lâu và thế nên mới chấp nhận . Chỉ có điều thỉnh thoảng đi hơi quá đà , khiến mình cảm thấy , thỉnh thoảng , thất vọng , không biết có phải là nơi để mình đến không nữa . Hic...
    Định viết nhiều nhưng chữ nghĩa chẳng còn bao nhiêu
    Nếu không gặp em Đời ta đã khác nhiều rồi Nếu không em , Đời ta đâu buồn thế .
    (Viết cho người con gái đã lấy đi mất một nửa mùa xuân trong tim anh và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại)
  10. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ. Phải chăng ai mới đi làm cũng thấy hụt hẫng. Phải chăng tại mình đã ảo tưởng quá nhiều. Cuộc sống đâu phải như mình nghĩ. Mình đã từng ước mơ, từng khao khát được làm việc. Còn bây giờ thì sao chứ. Mệt mỏi và chán chường. Mình đã cố gắng nhưng dường như những điều đó là chưa đủ. Mình muốn khóc nhưng mình biết cần phải chịu đựng và kiềm chế. Hãy can đảm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này