1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    đang đi học thì muốn lớn nhanh cho đi làm có tiền. còn lớn đi làm thì lại muốn đi học hcho đỡ lắm chuyện phải lo. chán như con gián
  2. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Con người mà, không có cái gì thì lại muốn cái đó. Hì hì, nhưng đó là những phút giây nào đó thôi. Còn What will be will be . Mỗi ngày là một ngày mới. Mỗi ngày một lớn hơn, trưởng thành hơn. Có nhiều cái để buồn để lo hơn để rồi vẫn yêu đời hơn. " Chúc bạn đủ niềm vui cho để bạn thấy yêu cuộc đời này hơn. Chúc bạn đủ những nỗi buồn để biết yêu quí những niềm vui nhỏ nhất''.
    Hihì, khôngnhớ rõ nguyên văn thế nào nhưng hiểu là được mà.
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    10/04/04
    NHÀ KHÁC CHÍNH PHỦ_LA THÀNH_ĐỘI CẤN

    Đây không fải là lần đầu tiên mình cảm nhận được cái sự hồn nhiên vô tư của bọn trẻ,và cũng không fải là lần đầu tiên chăm sóc bọn trẻ. Thật vô tư và hồn nhiên.Trước một diễn đàn lớn như thế này ,chúng đã tự tin đứng lên nói ra những hiểu biết của mình về những vấn đề bức xúc nhất trong xã hội mà chúng
    đang sống. Ma Tuý , Mại Dâm, HIV / AIDS. Đặc biệt hơn chũng đã đưa ra được rất nhiều những ý kiến trong chủ đề " Làm gì để chống lại sự phân biệt đối xử với những người nghiện Ma Tuý và nhiễm HIV .
    Vẫn biết bên cạnh đó vẫn là cả một vấn đề.Đây là cái công việc mà ngay cả người lớn chúng ta nhiều khi cũng không thể chấp nhận được.
    ............Lửa hội đêm nay thật đẹp .người lớn và trẻ con đã cùng nắm tay nhau vui nhảy quanh đống lửa và cất lên những khúc nhạc hoà mình. Mình cũng thật sự cảm thấy xúc động trong lúc hoà mình với những đứa trẻ quanh đống lửa và chợt nghĩ....
    Ước gì mình trở lại cái tuổi vô tư và hồn nhiên như chúng......
  4. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua fone cho mama, tự dưng nhớ nhà quá! Đã thế còn nghe mama bảo chú hàng xóm mất vì bệnh ung thư rồi. Nhanh thế! Mới 3 tuần trước mình về vẫn còn cười nói với chú cơ mà... Thấy trống rỗng kinh khủng, chỉ muốn ào một fát về nhà thôi. Nhưng ko về được nên... có người chịu khổ giúp.
    12h, vẫn còn đi ăn chè với 2 cái mồm tí toét là gà HN với chị Bely.
    Ngủ nhà chị Bely. Phòng nóng, nệm dày. Nửa đêm tỉnh dậy thấy ướt hết cả mình. Tất nhiên ko fải do "đấm dài". Bình yên hơn khi có một người ở bên cạnh. Nhìn mặt chị Bely khi ngủ dễ thương quá. Hix... Ổn rồi. Giờ thì nhăn răng ra nhăn nhở.
    Mới sáng sớm CN đẹp thế này đã bị cho leo cây. TSB con vẹo nhà nó. Đợi đó, chị mà biết số di động rồi thì... Grừ... Giờ thì đang gạ một con khỉ bên box Trịnh đi cafe Rock. À ơi, RFC cafe thẳng tiến. Hô lê!
    Sáng chủ nhật đẹp trời. Đời tươi mới. Là lá la...
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Kể ra sống trong cuộc đời không nhất thiết cứ phải uýnh nhau . Nhưng khi con người ta đã lớn , có nhiều điều bức xúc trong lòng -> không giải toả được . Cái đó người ta gọi là hư khí . Mà khi đã tụ nhiều trong bản thân thì sẽ có hại cho chính mình .
    Sống trong cuộc đời , mình không phải là chúa , và kẻ khác cũng chẳng phải là chúa của mình . Rồi sẽ có những sai lầm vụn vặt .
    Sống trong cuộc đời , thanh niên là tuổi đẹp nhất . Nông nổi nhưng đầy đam mê . Sẵn sàng vì một điều gì đó rất rất..."ngứa mắt" là có thể sẵn sàng lên súng đạn liền .
    Sống trong cuộc đời , bạn bè chính là thước đo trong lúc hoạn nạn . Muốn biết lòng nhau thì cứ thử bên nhau trong khói lửa một cách ngẫu nhiên , sẽ thấy ngay thôi .
    Hề hề...4 điều đó mà tụ lại đã nảy sinh ra ngày hôm nay . Thích thật , đang bực bội suốt từ sáng đến giờ , qua chỉ mấy phút ồn ã thôi , mặc dù không nguyên vẹn , nhưng tinh thần thoải mái làm sao . Đó vừa là liều thuốc độc nhưng trong trường hợp này thì lại là liều thuốc bổ .
    Thế hơi bị hay đấy mày ạ . Rồi khi nào đi mua thì bảo tao , chung chiến hào thì cũng có thể chung được...thị trường thôi . Có cái quái gì , vui là chính .
  6. Zero_00

    Zero_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày vui nhất trong tháng củ chuối nhất của mình
    Cả ngày trả làm được việc gì nên hồn, Tối vừa ra đường được 2 phút gặp hai thằng ******** làm như chỉ mình chúng nó là biết đi xe bực tiết chửi , đuổi nhau,kết cục là phi vào uýnh thật thoải mái khi mà mình có chỗ chút bực
    nhưng mà trả hiểu cái mẹt của ********* đó làm bằng gì mà mình mới đấm có hai cái đã toe toét màu cà chua nhìn tội thật

    Vụ mua lại máy để tao tính cái đã đưng lo gì cả
    ** chúng nó hỏng mất cái quần tao vừa mới mua ********
    Được Zero_00 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 17/04/2004
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Được chúc mừng sinh nhật sớm cũng mệt thật . Cả lũ 5 đứa , 4 đại học cũ và 1 thêm thằng bạn thân , cứ thế rượu rót vào mà chúc nhau cho chúng thêm...bạc đầu . Hehehe...chuyện ngược đời , thằng già nhất lại là thằng đang học , còn thằng trẻ nhất thì lại đang đi làm roài (chưa kể chị chủ quán , già nhưng trông ***y vật) .
    Uống xong , màn chia xèng để bổ đầu từng đứa một mới buồn cười . Cứ đếm đầu từng thằng một rồi hỏi nhau , cãi nhau om xòm cả lên . Rốt cuộc thì chị già cũng thu được xèng của lũ củ chuối này . Hic...
    Về đến nơi , mụ xã hỏi chuyện mà không bít trả lời sao , đành nói thật vậy .
  8. Zero_00

    Zero_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết đâu *********
    Còn hôm chính nữa kìa
    ở đâu thì báo luôn đi ko A bực lên là A chuồn đó
    khỏi cần gặp ai?
    ặc.............ặc..............ặc..............
    Túm lại mấy Ong bạn mày đu được đấy hôm nao hẹn gặp lại đi
    OK!
  9. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một chuỗi ngày dài mệt mỏi với cái đầu luôn ở trạng thái tưng tưng. Càng ngày mình càng thấy thậm tệ hơn. Lúc nào cũng công việc, hết giá cả, xuất hàng, làm mẫu rồi sản phẩm. Công việc luôn xoay mình như một cái chong chóng trước cơn mưa giông... Đầu như sắp nổ tung, sắp sửa không thể chịu nổi, đã có lúc mình nghĩ và nói với sếp rằng mình không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng rồi mỗi khi suy nghĩ lại, mình không biết là có nên để mọi chuyện happen như thế hay không? Có trời mới biết mình nên làm gì bây h? Công việc tốt, được trả lương OK, nhưng áp lực thì nhiều wá.
    Làm sao bây giờ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  10. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ , thằng ku bạn cứ-t dạo này cũng gặp nhiều áp lực vậy . Thế là ngang ngửa tui rồi đó , kinh vậ-t . Học hành , đi làm , tiền nong ..... búa bổ vào đầu . Cứ đến ngày chủ nhật là chút được gánh nặng thì phải ( mệt phết mà thấy rằng tuổi trẻ nên thế ) thỉnh thoảng rủ tôi lên H.C(chỗ mà sáng sớm rủ tôi lên đó í ) nhé thư giãn tí ku ạ . Lâu rồi không ngồi đấy thư giãn , ngồi đấy buôn được ít dưa nữa chứ ..... MỆT KINH NGƯỜI .......biết thế ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này