1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Nhàn cư vi bất thiện. Tháng trước, dường như chẳng có gì theo đuổi. Cty mở ra cũng tàm tạm, thoắt cái đã hơn 1 năm rồi còn gì. nhưng sao chán nản quá. Chẳng biết phấn đấu vào cái gì.
    Chỉ một việc tí tẹo có đứa đá đểu mình một chút mình đã mửa ngay một câu cay độc vào mặt. Thì ra là thằng bạn cũng thân, nó cũng đã khai nên lại vô tư, nếu là một người khác có lẽ đã mất lòng và chửi nhau chí chết rồi. Mình có bao giờ thế đâu cơ chứ.
    Mình lại nghĩ ra một cái mới để làm, một cái để bắt mình đầu tư sự quan tâm. lại chạy vạy để lo lắng. Lại thấy thoải mái.
    Hì chiều nay lo xong việc hôm nay rồi, đồng ý hẹn gặp thằng bạn. Ai dè khi gặp nó rồi lại bắt nó chạy theo mình mất cả buổi chiều. Tự nhiên lại cần bao nhiêu thứ nghĩ ra phải làm.
    Những lúc này, lúc quá nhiều thứ phải lo, phải suy nghĩ chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ linh tinh. Mệt wá nhưng mà dzui ^_^
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Oài chán quá,toàn làm việc ca 3 thế này,may mà ko phải trong môi trường độc hại.Hik,ngày vạ vật ,đêm làm việc,còn hơn tháng nữa mà vẫn ko tập trung được
    Chán chả muốn chết
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    4 tháng trôi qua vô ích x-( Mình ham chơi quá thể! Hối hận cũng đã muộn rồi! Thế là hết... bắt đầu cuộc sống mới: kiên nhẫn, chịu khó và cố gắng hết mình! Mai làm phát khẩu hiệu "tự tỏa sáng"! :D :D :D Lại muốn viết mail cho anh để được an ủi, vỗ về... mà sao chỉ trong khó khăn, buồn bã mới nghĩ đến anh nhỉ! Hihi có lúc cũng sợ mình lợi dụng lòng tốt của người ta! Không biết anh đã chuyển đến nhà mới chưa! Viết mail than thở rồi tiện hỏi thăm luôn vậy... I need you ^_^
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 27/04/2004
  5. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Hài thế nhỉ
  6. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Cảnh cáo nhóc vẹt và ku hunter_*** không vào đây câu bài nhé . Tạm để thế chưa xóa , mai dỗi xoá cả thể .
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lâu chả lên mạng. Công việc chẳng bận bịu nhưng cũng chẳng muốn lên nữa. Bạn bè chơi với nhau thì điện thoại, tự nhiên thấy cái mạng này cũng vô nghĩa quá. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nó vì nhờ nó mà mình có những cái tuyệt vời.
    Được mấy ngày nghỉ, cũng vui. Đi biển cùng bạn bè. Đen đủi vẫn chưa buông tha, trước khi đi đen, về cũng đen, tháng này là tháng gì mà đen thế nhỉ ?
    Nghĩ đi nghĩ lại mình có phải là đứa vô tâm ko nhỉ? Hình như là thế. Sinh ra đã là 1 đứa khô cằn, đến khi lớn lên cũng được mọi người chiều chuộng, chẳng ai cãi lại bao giờ, nhưng con gái như thế đâu có hay. Bây giờ thấy khác chút, khác vì anh hay vì mình? Muốn thay đổi thành 1 đứa biết nghe lời và dịu dàng sao thấy cứng quá, thấy đấy ko phải là mình. Ko phải vì mình là đứa ko có tình cảm, rất tình cảm là khác. Bạn bè anh nói rằng mình dễ tính quá ko nói được anh, mình cũng thấy xấu hổ, sao mình ko thể là 1 đứa khó tính nhỉ? Anh cũng thấy là mình dễ tính. Thật sự mình sợ mất mát, đã từng là đứa như thế và đã phải trả giá, sợ rằng khi mình lại như thế thì lại mất anh. Ôi tình yêu! Dính vào cũng khổ mà ko có cũng khổ, biết làm sao được, cứ sống qua ngày vậy.
    Lại còn công việc nữa chứ. Chẳng đâu vào đâu hết, bạn bè có việc ổn định hết rồi còn mình thì cứ mãi lông bông thế này. Chán.
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Đất đai khô cằn thì người ta bón thêm phân. Không hiểu con người khô cằn thì cần cái gì nhỉ ?
  9. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Híc. Hôm nay trở zời nên mưa to wá bà con nhỉ ? Giá mà hôm nào cũng mưa to thế này có phải thích không ? Không khí sau cơn mưa thật mát mẻ và dễ chịu. Đặc biệt là đi ngoài đường thì cực thích vì cực nhiều bụi.
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 04/05/2004
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này