1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Uh.Lạnh thật
  2. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng nay số mình như chó. Bách nhục!!
  3. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhớ là mấy năm rồi. Chỉ nhớ hồi đó gà81 toàn những người bây giờ không còn trong forum này nữa. Nổi tiếng rồi thì fải...có thời gian tưởng gà81 die nhưng hôm nay gặp lại vẫn đông vui .....
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên đường đi về , mình đã tranh cãi với thằng bạn về những cái mà người ta gọi là ?omưu mô chính trị? liên quan đến hoạt động xã hội . Mình có ngoạc mồm ra kêu nó rằng nó ngây thơ quá , còn nó thì chống đối lại bằng cách kêu mình quá lí thuyết . Hehehe?mình thấy buồn cười quá , đúng là bạn bè , tranh cãi mà không phải đề phòng xem hậu quả như thế nào .
    Tuy nhiên , từ đó cho đến lúc về tới nhà mình , mình vẫn ngẫm nghĩ mãi , tự nhiên nhớ lại cái hình ảnh mấy con bé con quây quanh nó , rồi mình cùng mụ bạn nhìn cả lũ nhí nhố nói chuyện với nhau . Quậy hơn nữa là có một con bé còn xin bó hoa của mụ bạn mình định tặng cho nó (???) , rồi tự nhiên níu cổ hắn xuống , giật cái cravate một phát khiến thằng bạn vội sửa lại mà miệng vẫn nhe răng cười . Nhìn cái hình ảnh đó , mụ bạn và cả mình cũng buồn cười , sao mà tự nhiên trẻ con đến thế , nghịch ngợm đến thế , và hơn cả là hồn nhiên mà chẳng phải đắn đo . Và vui hơn nữa là cũng lũ trẻ đó , sau mỗi lượt biểu diễn , bó hoa của mụ bạn cứ ?olượn lờ? quanh sân khấu mãi , rơi hết tay người này rồi đến tay người nọ , mà chốt cuối vẫn là lũ trẻ con đã ?oxin mượn? bó hoa . Hahaha?chuối không chịu được .
    Dù đã chơi với thằng bạn lâu , nhưng chẳng bao giờ xem nó hoạt động xã hội ra sao , vì vốn dĩ xưa nay mình không có cảm tình lắm với những loại hoạt động này , cho rằng nó là một biểu hiện của ?ocăn bệnh hình thức? một cách quá đáng . Bản chất nhìn qua đôi mắt xám ngoét thì đúng thế , nhưng mấy hôm nay được nhìn , được xem bà con nhà ta cùng nhau hoạt động thì mình chợt thấy có cái gì đó cũng đáng quan tâm đấy chứ . Và mình cũng chợt nhận ra rằng thằng bạn mình cũng có những mối quan tâm khá thú vị . Nó hoạt động để vui chơi với những đứa lít nhít , để được gọi là hoạt động xã hội ?oxôi nổi? . Nói chung là nếu như cứ chỉ nhăm nhăm vào mấy trò này mà kêu vụ lợi thì e rằng không được hợp lí lắm . Nhiều lúc mình không tin thật , không tin rằng nó lại chịu đi hoạt động như thế mà không vì cái gì . Hì , có lẽ cái ý nghĩ thực tế một cách quá mức đã hại mình . Hôm nay được tận mắt chứng kiến , trông cu cậu cũng oách , hahaha?bà bạn cũng phải vừa nhìn vừa phì cười kia đấy . Kể cả nó có nhí nhố khi đi với mấy thằng với nhau thật , nhưng mà có được mấy thằng như thế , hoạt động tương đối tích cực cho mấy tổ chức ?ocha chung đek ai khóc? này thì cũng thật hiếm . Mấy cái đoàn thể của nước nhà bị mang tai tiếng rất nhiều chỉ vì trong thanh niên , có quá nhiều thằng thực dụng (là cụ của thực tế ấy chứ) chỉ mong dựa hơi vào một tổ chức nào đó để ngoe nguẩy mà leo lên , trong khi đó có nhiều thằng thuộc vào loại đại ngu , chỉ có cái mồm là múa khéo .
    Mình cũng như thằng bạn đều ý thức được rằng tham gia như thế là bị lợi dụng , đó là điều đương nhiên . Trẻ con được vui chơi là thích rồi , nhưng người lớn thì nhiều đứa lại không như thế , chỉ lừa lừa mấy phong trào , mấy dịp lớn là tìm cách này cách nọ xiên xẹo theo mưu đồ . Có muốn tham gia một cách tử tế chắc cũng khó mà thực hiện nổi nếu như không đề phòng . Mình thì lại nghĩ thêm nữa , đó là tình trạng những thanh niên tham gia kia , một ngày nào đó dưới sự chỉ huy của một sếp mới có thể bị lợi dụng bất ngờ , thành con cờ thí kia . Lúc đó mới chết vì tai tiếng , miếng cũng chưa nuốt được vào miệng thì bị thằng khác xơi rồi . Ai mà biết được trong cái xã hội loạn lạc thế này . Mình nghĩ như thế mà khi nói thì thằng bạn vẫn bảo thủ được thì cũng chịu thua . Nghĩ đi nghĩ lại chỉ tiếc cho những đứa hoạt động như nó thôi nếu như gặp trường hợp như thế .
    Mình cũng rất đồng ý rằng hoạt động xã hội là cần thiết cho hai lớp người trong xã hội , thứ nhất là chưa đến tuổi lao động -> là thiếu nhi , thiếu niên và có khi cả thanh niên . Thứ hai là quá tuổi lao động -> là các bậc phụ lão đã nghỉ hưu hay không còn khả năng làm việc . Trẻ con thì cần chỗ vui chơi còn người già thì cần chỗ giải toả tâm lí đặc trưng của lứa tuổi . Thanh niên đang độ tuổi như mình thì có lẽ không ham hố lắm , vì còn nhiều vấn đề khác quan tâm . Và tìm được những đứa chịu hoạt động như thằng bạn mình hay mấy thằng mà mình và mụ bạn được nhìn thấy tận mắt , cũng là một sự khích lệ rồi . Cái này là một phần không thể tách rời được của xã hội . Đến một lứa tuổi nào đó rồi ai cũng phải quan tâm đến nó , vì quan tâm đến nó nghĩa là quan tâm đến lợi ích thiết thực của chính mình .
    P/s : nói thế để biết rằng có người ủng hộ mày . Mụ kia cũng thấy buồn cười nữa là tao . Kể ra nếu như tham gia được những loại hoạt động thế này cũng là điều tốt . Đáng tiếc tao không được bằng mày về mặt này , chậc . Rồi sẽ có ngày tiếp tục tranh cãi mấy vụ nữa xung quanh vấn đề này cho mà xem . Lúc đó tao sẽ rủ thêm đồng minh -> cãi nhau cho xôm .
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mua 2 cái đĩa nhạc giống nhau. Một cái thuộc về HN, cái kia thuộc về SG. Không hiểu sao lại phải thế, thương xót những kẻ xa lạ...Có lẽ số mình hợp bạn ở xa chăng?
    Mà số má quái gì...Tất cả là phù phiếm, cuộc sống là phù vân,...chỉ là "lâu rồi đời mình cũng qua".
    Thế thôi...
    Chia tay...
    Trời HN đẹp
    đang rét nàng Bân
    chắc đợt cuối cùng rồi...
    Tạm biệt!
    Và nhớ đừng chết sớm (ai lại chết khi chưa làm được gì, phí công sinh ra lắm, nhỉ?)
  6. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Rét nàng Bân đã về . Nhớ quá những lời nói cùng em trước kia . Nhớ nên lại mò đi , kiếm cớ để lại được đưa đi . Hi , thích thật .
    Trời lạnh , đưa đi mà chẳng ai nói câu nào (đang giận mà) . Hiếm lắm mới có được cái cảm giác yên bình đến thế .
    Đi giữa đường , chỉ kịp quay lại và cũng chỉ dám nói một câu "Rét nàng Bân đấy ." . Không biết em có nhớ cuộc nói chuyện đó không .
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vào box Gà thấy hãi cực nhá, sáng sớm vào thì thấy có 75 người online, hoảng quá vì có mỗi 2 thành viên, hic.
    Sau một thời gian chơi bời các nơi, giờ là giờ ăn cơm thế mà có tới 44 khách vào thăm, huhu
    chẳng biết thế nào, sợ quá, cứ như bị cả đám người theo dõi
  8. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ...Người ơi dĩ vãng đã qua em có hay chăng tôi vẫn còn yêu và còn nhớ.Đôi ta đêm nao quấn quít bên nhau thân xác rã rời...
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sao thời gian bây giờ dài thế . Mới một tuần mà cứ như cả tháng , cả năm rồi ấy . Lại còn mới hôm qua cho tới hôm nay là ngày đầu tuần mới cũng đã khác nhau xa thế rồi . Sốt ruột , chờ đợi , hi vọng...mọi thứ vẫn thế . Chẳng biết khi nào thì mình có thể thoát ra khỏi bóng tối này đây nhỉ ?
    Cứ đi là tới .
    Làm như tới dễ lắm không bằng ấy . Vẫn nhớ mãi cái câu đập vào mắt người ta "Không có thành công nào là dễ dàng cả" . Tự nhiên mình thấy như là bị nhắc nhở ngầm vậy . Hic...
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật em yêu . Ngày này nhưng đã trở thành năm xưa rồi , nhanh thật .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này