1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    người thắng bạc cũng ngại quá khi thắng nhiều nhưng cũng phải thanh kiu các bạn nữa khi mời tớ ăn chôm chôm, ăn Ngô, ăn kem.
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán

    Buồn BuồnBuồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn Buồn
    Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ
    Nhớ anh..............................................................................................................
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Bực hết chỗ nói. Chả biết làm thế nào cả. Phòng nó chạy điều hoà rõ lạnh thế mà mình vẫn cứ toát mồ hôi. Chỉ được cái hơn tuổi và là con gái. Quát mọi người rõ là giỏi. Chả nhẽ ném đồ vào mẹt nó rồi về. Tức lắm rồi. Từ khi đi làm đến giờ chưa bao giờ tức như thế này !
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : không biết mình biết ta mà đã vội kiêu ngạo , thế thì giỏi cũng đến thế mà thôi .
    Trách móc : hi , trái đất tròn , rồi sẽ có lúc gặp mặt thôi . Chẳng biết lúc đó thằng nào cao cơ hơn thằng nào .
  5. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    thằng này post nhầm chủ đề tự động del đi nhanh lên.
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thối thật. Đúng là lởm đời. Lần đầu tiên thấy một người làm trò, à nhầm, vĩ đại đến thế. Vĩ đại một cách đ_éo chịu được ý.
    Vài năm với vài con hàng để giở trò vĩ đại nữa thì chắc ông ý thành Teresa chứ chẳng chơi. Vốn chẳng đáng để vào mắt bởi những cái người được quan tâm chăm sóc trong cái tình yêu thương bao la kia chẳng liên quan gì đến mình. Mình dám "cứu rỗi" các linh hồn đó bởi vì chẳng có tư cách gì xen vào. Nếu tự thấy có "trách nhiệm" phá cái "tấm lòng" của người ta thì hoá ra mình cũng "vĩ đại" bằng mất rồi. Mang tiếng chọc ngoáy.
    Giờ đây lại giở thêm trò cũ đối với A - một đứa bà con không, thân thích không, chơi thân không, quen biết lâu không. Tởm. Em T, em I chưa đủ hay sao ý. nếu mà C, D, TK, TĐ... mà là hàng thì giờ đây chắc tấm lòng anh ý bao la lắm rồi đấy.
    Còn A chắc anh ý cho rằng khi ở bên cạnh mình thì mình sẽ làm hư mất (hay cướp mất) cái người mà anh ý có trách nhiệm nuôi dưỡng bảo bọc. Hô hô. Một tấm lòng vĩ đại luôn cho là mình trên phân người khác, luôn cho rằng mình mới là người tốt nhất trên đời. Chỉ có mình mới có cách cư sử đúng. Nói thẳng một câu, chỉ hơn mình mỗi cái tuổi đời với cái tấm lòng vĩ đại. Cái tuổi đời thì chỉ làm nể nang được một tí lúc đầu còn cái tấm lòng vĩ đại thì làm lợm giọng thế.
    Ngứa mắt lắm rồi, làm mang tiếng nhưng chẳng vĩ đại được thì đành chịu. Can thiệp váo A - một người mình coi như ruột thịt Nếu mà vì chuyện này mà A hiểu sai về mình thì ................thì mình sẽ ra tay huỷ diệt. Nếu cái mục đích can thiệp đó không dựa trên tấm lòng và bất lợi cho A và quan hệ tốt đẹp của mình với A thì trên Net và cả ngoài đời sẽ không còn cửa sống với mình.
    Ở đời phải biết mình là ai. Chưa biết mình là ai lại dám giở trò đe doạ với trên phân với mình là không được.
    Mình sẽ hỏi thẳng ý kiến A.
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    không ngờ suy nghĩ của hắn lại *** thế.
    đã biết tí nào về thương trường đâu mà dám dạy đời người khác. thấy chẳng đâu vào với đâu hết. chẳng biết đường nào mà nần. Mình biết việc gì đang xảy ra. đừng tưởng mình không biết gì....he he, làm CNTT mà để không túm được thông tin về nhau thì chán phèo. đã thế, lại cho mình vào một "mê cung" chứ, buồn cười, để xem, chuyện đó sẽ đi đến đâu
    Chỉ hơi buồn cười khi khuyên người khác rằng , làm sếp thì phải lắng nghe ý kiến của người khác....ha ha ha, câu này bộc lộ đúng con người chưa hề va chạm, thử hỏi: thời đại này, doanh nghiệp tư nhân tràn nan, doanh nghiệp nhà nuớc có hạn, hỏi ai, làm sếp có chịu nghe lời người khác không.
    Để quản lý nguời khác, mình phải chủ động ý kiến của mình, lôi nhân viên vào ý kiến,và hướng chủ đạo của mình, chứ làm sếp, nghe ý kiến của nhân viên, chẳng thà nhân viên làm sếp à.
    Càng nghĩ càng buồn cười, chẳng ra thể thống cống rãnh gì hết.
    Buồn cười thật. Dạo này mình cười hơi nhiều
    CHÁN
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, từ hôm qua đến giờ tự nhiên lên Yahoo gặp mình nói chuyện nham nhở thế. Lương tâm cắn rứt. Hố hố. "Sao không thấy em ý lên nhở" Nghe đã thấy vô lại. Chắc quên những gì nói sau lưng em ý với thằng Tuấn gần nhà em ý và chắc quên cả cái trò chia rẽ thằng Tuấn với bạn nó rồi.
    Mình nói luôn là "Làm trò vừa thôi. Không có em ý ở đây đâu mà làm trò" - Nhăn nhở cười
    mk, mình đ_éo hiểu thì con ai hiểu nữa mà vẫn còn trùm cái bộ mặt quảng đại. Cái trách nhiệm cao cả mà "anh ý" nói chỉ là một cuộc đánh bài mà "anh ý" gạ mình đánh. 4`. Mình ko quen chơi game ngoài đời. Không quen lấy tình cảm ra làm trò chơi
    Giá mà thông minh ra tí thì chắc "anh ý" ngất sỉu vì kết quả trò lố mà mình gây ra chứ chẳng chơi.
    Hẹ hẹ.
  9. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Người ta ngày đêm chờ đợi vào thứ mình đang hoàn thành theo kế hoạch! Tự nhiên thấy mình trở nên quan trọng và có vị trí đối với nhiều người! VUI Cuộc sống thay đổi! Thấy ý nghĩa và một chút tự hào! Được quan tâm! Hàng sáng ko sợ đi làm muộn! Khi ánh sáng đầu tiên len lỏi vào đánh thức cũng như khi màn đêm buông xuống... thú thật cũng sợ thói quen ấy... vì vẫn bị ám ảnh bởi sự lặp lại của chuyện đến rồi đi... Đêm nay chắc sẽ ngủ ngon... "6 năm trước người như trăng đêm nay"...
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đã xong , mấy ngày bà lên , thế là đã nói được những điều cần nói . Sau này có nói nữa cũng chỉ là nhắc lại mà thôi . Mà đó vẫn chỉ là dự định thôi , có gì đâu nhỉ ? Số phận còn phải chờ đợi nữa kia mà .
    Bà đi , tiếc quá . Lâu lâu mới lại ngồi nói chuyện khuya đến thế . Hic...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này