1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mọi người nên tôn trọng một chút đi .
    Cái mà mọi người nên nghĩ là : căn bệnh câu bài kinh niên .
    Tôi cũng không hiểu mọi người nghĩ gì khi bạ đâu câu bài ở đó . Trong một 1 topic với cái tên là "Nhật kí" như thế này mà mọi người vẫn cố tình không tha . Đã thế thì xin phép tôi cũng cố tình "mù" vậy . Tôi vốn muốn gửi lại nội dung các bài viết của mọi người với 1 ý định : nếu như không phù hợp thì có cơ hội mà sửa lại hoặc tôi sai thì có thể copy lại nguyên văn . Nhưng xem ra điều này cũng phải áp dụng tuỳ chỗ thôi .
    Nhắn trước : Tất cả các bài câu kéo trong này đều bị xoá không nhắn lại nữa .
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    quên mất không rủ rê vào đây cho mình đỡ cô đơn trong này. ngày mai phải cố gắng nhớ, nhớ, nhớ .............
    lộ toét rồi, tự dưng lại bật cái cửa sổ đó lên làm gì. mai mình lại trở thành nhân vật chính cho buổi đàm đạo quán nước của họ cho mà xem. đáng ghét
    không hiểu như vậy đã là giải quyết ổn thoả mọi chuyện chưa nhỉ. bỏ qua mọi chuyện đi anh nhé. em làm được, chẳng lẽ anh không làm được ? yêu đến mù quáng là điều dại dột nhất trên đời, biết vậy mà sao em cứ cắm đầu vào . và sao anh lại yêu một đứa con gái dại dột như em
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bất lực . Nhìn người khác quyết định chuyện của mình mà mình chẳng biết làm gì hơn .
    Muốn kêu thật to nhưng ở đất Hà Nội này đâu có như ở Sa Pa năm nào đâu . Thế là lại chán .
    Cũng may trời man mát cho nên mình đi dạo cũng không đến nỗi nào .
    Hic...may có lũ bạn nên cũng đỡ hơn . Cảm ơn mụ nhé , cảm ơn cả thằng cá trê nữa . Dù rằng chưa biết cái "Thiên đường mù" kia sẽ thế nào , dù rằng ngày mai chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra , dù nhiều chuyện khác nữa , và mình vẫn tin rằng dù sao thì cũng chưa đến nỗi phải nổi điên thật sự .
    Mai lại đi , lại gặp hắn nữa , lại thấy khuôn mặt đáng aimer của hắn rồi . Nhấm nhẳng và thích cãi cọ . Hừ...hi vọng sẽ tốt hơn , hi vọng sẽ đủ bình tĩnh để nói chuyện chứ không vì ngoại cảnh mà lại mắng mỏ oan cho hắn .
    Cứ đối diện thực tại là lại nhụt chí roài .
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đấy cứ réo tớ liên tục như thế hỏi sao tớ ko câu bài được chứ.... Hix, box mình thì mình ko câu được sang box khác nó xoá bài mình làm sao đây chòy
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Xưa yêu em tôi yêu sự trắng trong
    Yêu cả những lỗi lầm em đã có
    Cớ sao em giỏi dối lừa đến thế
    Cuộc tình nào cũng giả vờ ngây thơ
    Đọc được bài thơ mà cứ ám ảnh mình mãi. Thực tế đây sao, phảng phất một hình bóng thân quen
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật ,hôm này nhà anh có chuyện mà mình chẳng giúp được gì . Mình gần như chỉ biết ngồi nghe và thở dài mà thôi .Lúc đầu anh bảo anh buồn ,mình đã tưởng anh buồn vì người ấy ,vì người ta đã không còn yêu anh nữa . Mình đã định trách anh sao không nghiêm túc trong chuyện tình yêu .Hình như mình đang trở nên dễ tính quá .Hình như anh không nhớ lời anh hứa với mình . Anh vẫn làm mình buồn quá . Vậy mà mình không thể trách anh dù chỉ một lời .Mình chỉ biết yêu anh và mãi yêu anh thôi .
    Cho đến chiều nay ,thật sự mình đã muốn chia tay .Nhưng lại không thể .Dường như mình sợ .Mình sợ làm anh tổn thương ,khi anh đang có chuyện buồn .Vậy là mình đã giấu nỗi buồn của mình và tươi cười trước mặt anh .Mình đang rối quá . Có lẽ anh không biết đâu ...
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Mail :
    Công chúa à , ở đây ai cũng được biểu lộ tình cảm mà . Ai copy và bình loạn thì tớ mới phải "chăm sóc" .
    Tớ chỉ hi vọng mọi người tôn trọng cái tiêu đề của Topic thôi .
    Muốn biểu lộ thế nào thì tuỳ , chẳng ai có quyền cấm cả .
    (À mà mọi người muốn tranh cãi với nhau thế nào thì sang Nhắn tin nhé , tốt nhất là nên trích đoạn gây tranh cãi ra để làm chứng)
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 16/07/2004
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    có một người, vẫn yêu một người, dù cho người đó không về..........................
  9. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    test cái xem nào
  10. Zero_00

    Zero_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tháng ngày buồn ấp ôm kỉ niệm!
    Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy
    Em ơi buồn làm chi
    Anh đưa em về bên kia sông nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này