1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn quá [39)]
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0

    Câu gold khéo thật.Hik,trời mưa ,tự nhiên lạnh bụng quá
  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc mình nghĩ,cuộc sống là phải biết chấp nhận .Mình nghĩ rằng,họ sẽ hoàn toàn hạnh phúc nếu mình ra đi.Nhưng có lẽ mọi việc không đơn giản đến thế .Cho đến khi mình đã hoàn toàn khuất phục,thì ... sóng gió lại đến .Mình cảm thấy lúng túng và khó xử .Người ta lại hiểu lầm .Ôi trời ,mình dường như chẳng còn sức để mà thanh minh nữa,dù biết rằng sự việc lần này có thể dẫn tới sự đổ vỡ không thể cứu vãn .Nhưng ... thanh minh làm gì ,khi cuối cùng mình vẫn là kẻ phải ra đi và chấp nhận thua thiệt ?
    Chưa bao giờ mình nghĩ mình lại lâm vào tình cảnh đáng thương như thế này ... Bối rối...
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    vậy là đi rồi. lên chưa được một tuần là lại về. chẳng biết có chịu làm việc đó không. mệt lắm rồi. mọi người cứ bảo mình giỏi chịu đựng. không biết nữa, không muốn nghĩ nữa. chẳng lẽ đến phút cuối lại phải nói lên câu nói đó.
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Giờ phút này là giờ phút nào rồi mà cứ lộn ruột lên thế nhỉ ?
    Chán quá , đang chat với bà bạn thì nói thôi . Thôi xong về nhà , sau đó lại mò lên chat . Chán thế .
    Mình nhiều lúc không thể tự kiềm chế được bản thân mình .
    Liệu mình đi có đúng hướng không ? Hay cần một tác nhân nào đó ?
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm nay mình sẽ ra đi .Cũng đâu còn mấy tiếng đồng hồ nữa đâu ,nhanh lắm.(td)
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ?Đã về nhàchưa ? ... Mình chỉ còn dịp này để trở về với những kỉ niệm xưa.Để rồi ,6 tiếng đồng hồ nữa ,tất cả sẽ quay về với dĩ vãng và cát bụi.
    Bây giờ ,ngồi đây ,ngắm sao trên bầu trời,lại thấy nhớ đến điều ước hôm nào .Một điều ước ngây ngô ...nhưng không bao giờ mình nghĩ rằng,đó là 1 điều ước vô vọng ...
    Tiếc nuối nhiều quá ,cay đắng nhiều quá.
    Mình bây giờ,cứ như 1 người mất hồn.Sao quyết định ra đi rồi mà vẫn còn bâng khuâng ... Rồi,cứ ngồi đây,và khóc,và lầm bầm...tệ thật ...
    Thôi ...quên đi vậy ... mình sẽ ổn thôi mà ...
    Vĩnh biệt anh
    Vĩnh biệt tình yêu của tôi
    Vĩnh biệt 1 thời vụng dại
    Vĩnh biệt ...
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đi làm về mệt quá chỉ muốn lăn quay ra ngủ thui... busy nguyên tuần mệt quá
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Sáng -----> Kìm nén !!!!!!!!!!
    Trưa -----> Nhịn đói + Kìm nén !!!!!!!!
    Chiều ------> Kìm nén !!!!!!!!!
    Tối -----------> Thắng bạc !!!!!

  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    2 A.M and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re tellin me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say -- try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough -- if we learn to trust
    I know if I could find the words
    To touch you deep inside
    You''d give our dream just one more chance
    Don''t let this be our last good-bye
    **************************************************************
    mọi việc đến giờ thì vẫn ổn. không muốn nhắc đến chuyện đó ư ? không phải, tôi đang chạy trốn. nhận thức rõ được việc đang chạy trốn hiện thực, đau quặn trong lòng. tôi sợ cái gì chứ . cảm giác bây giờ đâu có còn như hồi xưa. phải chăng tại vì đã để mình đi quá xa, nên bây giờ không thể quay về . tôi ơi, tại sao không thể một lần dũng cảm đối mặt với cuộc đời. đau một lần rồi quên hết tất cả. chỉ muốn tát cho mình một nhát cho tỉnh ra.
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nhà có khách,bữa nào cũng phải rửa 1 đống bát đĩa thế này ,chán quá đi mất .Chẳng lẽ cuối năm lấy vợ ,lấy về rồi ,chẳng may lại rửa cả bát của nó nữa thì chết Thôi vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này