1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, phải vào mục tâm sự mới hợp với suy nghĩ của mình, xoá hếttttttt
    Được Tamagotchi81 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 04/08/2004
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    chết chưa ông. ai bảo chỉ giỏi cái mồm. vào tay mấy ông anh ở chỗ tôi thì chỉ có chết . à mà ông cũng dek nghe được. ông không hiểu người ta nghĩ về ông thế nào, ông cứ ngồi trên cao, ngoi lên không bằng sự tranh đấu thì ông làm sao hiểu nổi những cực khổ mà người khác đang phải chiến đấu để sống.
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hì , cứ tưởng không còn lối thoát nào cho mối quan hệ này . Ai dè chỉ một điều thôi , chỉ có một điều thôi đã khiến cho những cuộc gọi lại tiếp nối như trước đây rồi . Lại những yêu cầu , những mong muốn...thích thật đấy .
    Chỉ có điều bi h , mình không quá vui mừng và hơi thận trọng chút , vì mọi thứ cứ mỏng manh như pha lê vậy , hic . Với lại cũng không thể chỉ nhăm nhăm mỗi chuyện đó nữa , khác trước rồi .
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hì, meo ơi, người ta có câu nói "tình yêu như chiếc bình pha lê" đấy. cẩn thận không có tuột tay là không có cơ hội cầm lại chiếc bình mà mình vẫn nâng niu lần thứ hai đâu
    ************************************************************
    em lại trở về là em. lại vẫn những suy nghĩ luẩn quẩn, ngốc nghếch. em đòi hỏi quá cao ở mình ư ? mình cho em một lý do nào đó để yên tâm đi, dù là bịa ra cũng được. chẳng lẽ sau bao nhiêu tháng cố gắng đứng vững, bây giờ gần chạm vào đích rồi, em lại như cánh diều đứt dây không biết níu kéo vào đâu, đành mặc cho số phận đẩy em đến đâu thì đến. em không trách mình vô tâm. ngày đầu đến với nhau em đã biết điều đó. nhưng có những lúc mình làm em thấy hai chúng ta sao mà xa quá, em muốn vươn tay ra để chạm vào dù chỉ là hình bóng của mình thôi, mà em không làm được.
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bà đấy à ? Sao lại dùng nick này ? (nếu không nhầm) .
    Tôi chỉ nghe người ta nói "Không ai yêu hai lần cùng một người" thôi chứ câu đó thì chưa thấy (bắt chước ý câu nói của Heraclit thế "Không ai tắm hai lần cùng một dòng sông) .
    Nghe tâm sự của bà cũng khổ nạn ghê nhỉ ? Tình yêu đúng là như pha lê thật , thật đẹp nhưng cũng thật dễ vỡ .
    ==============================================
    Hôm nay hết hồn . Nghe tin một phát là xoay xe luôn , chạy đi chạy lại mà cũng chẳng thấy . Đầu óc lên mây hết lượt . Đến khi quay về , nghe tin mừng thì mới yên tâm . Ôi...
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ko phải ko phải. tui không quen ông đâu. tui gọi là "meo" vì đọc cái nick của ông thui.
    **********************************************
    đã nhẹ bớt rồi. nói chuyện với nó cũng có ích lắm.
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    để cho tôi yên. làm ơn đi ra khỏi đầu tôi đi. còn nhiều thứ xung quanh mà tôi cần phải quan tâm đến, còn phải sống với chúng. tại sao cứ khiến tôi không thể tập trung vào việc nào cả, không thể để điều gì khác chen vào đầu tôi ngoài hình ảnh của anh
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Phù ,có 2 cốc 0,65 mà no thế ko biết .ngày trước còn uống được 6 cốc .Tối thứ 7 nào cũng thế này thì cần gì yêu ,để tiền uống bia cho sướng
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    papa nhà nó chứ. đợi đến lúc mình đi rồi lại nói đến chuyện đó. mất cả vui
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Lúc 9h hơn :
    Tí tách , tí tách...Àoooooooo....mưa thật...Cuộc chiến thành Troy bắt đầu...trời , 2 tấm thân trần truồng đang...hí...nhau...<nhạc chuông điện thoại>...alo , U đang ở đâu ?...xì xào , xì xào...ừ , đợi tí nhé , anh đến ngay...cụp...Oài trời mưa , khốn nạn thật...vèo vèo...ủa , đến đây thì hết mưa...được rồi , lên đi anh đèo về...tranh luận một lúc về mấy vấn đề nhạc trẻ mới...
    Lúc hơn 11h (gửi 1 người):
    Chợt nhớ có hẹn ăn trưa với 1 người...Đợi tí coi nốt phim đã , đằng nào thì cái đĩa cũng hỏng , mãi mới cứu được một đoạn...Hết phim...ăn cơm chưa con ?...chiều nay đưa mẹ đi nhé...chợt nghĩ lâu lâu không đi cùng mẹ nên gật cái rụp...đã hơn 30 phút rồi , chắc là người này sẽ gọi điện đến để nhắc mình đây mà...đến phút thứ 89 (tức 11h44 -> kém 1 phút nữa tới giờ)...chợt thấy vô nghĩa nhỉ...sao lại chán nản thế ? có lúc tự hỏi lại ta sao ta lại vô dụng thế này ? chẳng làm được gì nên hồn cả...vô nghĩa , mọi thứ vô nghĩa...cuộc đi ăn này thế nào ? chẳng biết để làm gì ?...mà từ sáng đến giờ mình chưa làm được gì nên thân thì phải...hic...chán...vác xe , rồi tự nhiên lại thấy thích đi ăn một mình (Đằng nào sáng nay cũng bị bỏ đói cho đến trưa mà)...cho 1 suất...ì oạp , ì oạp...rốt cuộc cũng xong bữa...về nhà mở máy thấy 1 cú nhỡ...biết rồi...cầm máy alo lại cho người đó...chat chit một lúc...lại đổi buổi hẹn...xong...ra net cho đến giờ...đang cầu mong một điều gì đó...Trời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này