1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đợi? Không đợi? Đợi... Không đợi... Thôi...kệ...cứ đợi, của mình thì sẽ là của mình, không của mình thì của người khác thôi... hix, đành mang tiếng đại lãn đang há miệng chờ sung rụng vậy... Phải nhớ vội vã không có hạnh phúc, hehehe...
    Được Tamagotchi81 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 09/08/2004
  2. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    to Mail: rồi mọi việc cũng diễn ra gần theo ý của mình đó.
    ông đang lẩm cẩm giống tôi rồi.
    ko biết làm gì nữa, sốt ruột, đi ra đi vào, có nghe được giọng nói ấy ko? làm sao bây giờ nhỉ.
  3. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thẫm nâu...
    Cảm thấy tự hào về Hà Nội thật !!!!. Hà nội đẹp thật!!!!.
    Nhớ hồi bé đi học, nhiều cây, nhiều nhà..... tất cả rất đẹp. Bây giờ chẳng hiểu sao, không hề để ý đến phố phường nhà c­ửa... Chẳng hiểu hình như càng lớn con ng­ười càng khô đi hay sao vậy!!.
    Hy vọng Hà Nội luôn đẹp, mùa nào cũng đẹp!!!!!.
  4. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, mệt quá,
    Hôm nay offline vui thiệt, Hunter, Magic, True, Minh@, Hungmn(có quả đầu ấn tượng ghê), NOK-Congchua, ... và cả gi nữa nhỉ, trời đất, lúc đó say cafe nên không thể nghe rõ tên của You, sorry nhé (chỉ nhớ You làm ở Bưu điện).
    Người ta bảo uống cafe là phải uống lúc đói, như thế mới sành điệu (cũng thử làm theo cái, xem cái sành điệu nó như thế nào), trời đất, nôn nao, mệt mỏi,... nhìn thấy hẳn 2 đôi NOK-Congchua trước mặt ....
    Thấy mọi người thân thiện thật!!!!!
    Rất vui khi được biết mọi người !!!!!
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi ông anh ,về vấn đề GT ,kiểu này sẽ phải noi gương Tru béo tích cực vào box GDGT tham khảo thêm vậy .
    Hungmn mỗi lần bị người yêu bỏ nó đều cắt cua như thế đấy ,năm nào nó chả cắt đến chục lần ,anh đừng để ý
  6. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko buồn cũng chẳng vui. Buồn vì 1 đứa ko phải là bạn, ừ thì có bao giờ mình coi nó là bạn mình đâu. Nó khác mình, nó quen mình cũng trong hoàn cảnh éo le. Nhiều khi muốn coi nó là bạn cũng ko được. Nó thì có tất cả mọi thứ. Sinh ra trong 1 gia đình khá giả, lớn lên học xong lại có chỗ ngon trong 1 công ty nhà nước, nó nhờ được bố mẹ. Còn mình,mình có gì nào? Chẳng có gì, lăn lộn đi làm thêm từ năm thứ nhất, ra trường lại tất bật đi xin việc. Nó tưởng mình ko muốn làm chỗ ngon như nó hay sao? Ko muốn mỗi tháng đều đều có tiền trong tài khoản sao? Muốn lắm nhưng điều kiện ko có, đủ dùng, đủ tiêu là tốt rồi. Mình ko ghen tị với nó tất cả những thứ đó, cũng ko muốn mọi thứ dễ dàng thế,nhưng nó ko hiểu rằng ai cũng được như nó, nó sống như ban ơn cho mọi người.Mình ghét nhất kiểu sống như thế, ngay cả mình,nó coi như bạn nó đang ban ơn cho mình, tự ái ghê gớm. Bạn trai nó chia tay nó cũng vì thế, anh ta ko bằng nó, kiếm tiền ko bằng nó, ngay cả cái bằng đại học cũng ko bằng nó, cảm giác thua thiệt,cảm giác dựa dẫm. Nó muốn mình giúp nó nói chuyện với anh chàng kia, mình nói, mình hoà giải,nhưng ròi rốt cục 2 đứa cãi nhau và mình thành đứa nhiều chuyện. Buồn cười,lần nào có ý tốt 1 tí là bị dội ngay 1 gáo nước lạnh. Anh trách mình nhiều chuyện, ừ thì nhiều chuyện, biết thế.
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To congchua : Kiểu cách sống của công chúa thế là ổn rồi , nhất là phương diện của 1 người bạn .
    ***
    Trời nhiều sao...mò lên trần nhà , ngửa cổ lên ngó ngó...quái nhỉ ? sao chưa thấy ? 4h kém10 rồi kia mà ???...cầm máy , ngồi nhớ lại cái tin nhắn doạ dẫm của một người lúc nửa đêm kia , hi hi...reng...reng...quái nhỉ , sao không thấy nhấc máy ?...kệ , tiếp tục khệ nệ vác đồ ăn , đồ uống lên...hừ , mk thằng bạn , lúc nào cũng dính lấy con vợ . Giữa đêm thế này mà mang vợ sang nhà người ta , cho dù công chính liêm minh cũng thật đáng sởn gai ốc ấy chứ , thôi tốt nhất là nên bỏ bom nó luôn cho đỡ rách ruột...Ngồi ngóng sao...ai dà , nhiều chuyện để nghĩ , để nói đây...reng <nhạc chuông>...ngó ngó...à , giờ chắc mới mò được số nên gọi đây...câu cái nào...alo...chat chit một lúc...có lẽ thật thú vị , vì sau một thời gian như thế , lần này lại chat chit , nói chuyện với nhau như thường , lại còn đùa cợt nữa chứ...xong...hết chuyện...tiếp tục công việc ngó sao...
    Lúc 4h , ai dà , từ lúc lên đây tới giờ đã thấy vèo vèo hai ngôi sao băng rồi đấy , một hướng Bắc , một hướng Tây-Bắc...Trời nhiều sao quá...Trăng đầu nên trông non non như hình lưỡi liềm ấy nhỉ , à mà sao sáng nhất bầu trời ngay bên cạnh Trăng là sao gì nhỉ ? Chịu...trời tự nhiên thấy mát mát...hiếm khi một mình thế này...hic...mỏi lưng quá...nằm cái , ui , chỗ này bẩn thật , quên béng mang cái chổi roài...Chẳng phải ai cũng có thể kiên nhẫn ngắm sao được nhỉ , nhìn mãi mới thấy được mấy ngôi...mà trời đất thì rộng rãi , bao la thế kia...
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Grừ...điên thật , có hai con hàng tự nhiên nhảy vào ngồi cạnh , làm mình mất hết cả tự nhiên đang lai láng .
    ***
    Tự nhiên nhớ lại những khoảng khắc hiếm hoi hôm qua . Thật hiếm quá , mình cảm thấy đứng giữa thiên nhiên , con người thật nhỏ nhoi . Có những lúc mệt mỏi quá , không hiểu làm thế nào để thoát khỏi những sự truy đuổi của chính bản thân mình...hic...
    Để tránh (hay tự nhiên) sự nhàm chán , ngồi nghĩ đến những chuyện quá khứ , hiện tại và tương lai...mơ mộng một lúc , rồi...vèo...ai dà , đợi với chứ...đợi cầu cái gì đã...hmmm...cầu cái gì đây hả trời ? chắc sự kiện này chỉ là sự kiện lớn nhất của năm thì chỉ cầu cho năm thôi nhì...ôi...mê tín thía (hehehe)...cầu cho...xì xào...xì xào...xong...lại tiếp tục ngồi nghĩ đồng thời cũng nghểnh mẹt lên trời ngó xem sao...mắt đảo điên quanh trời , rồi lại thấy....vèo...công nhận mình đoán hướng chuẩn thật , phía Bắc khoảng 50-60 độ (thế mà có một tên gọi điện lúc 4h30 gào ầm lên là không thấy mới điên chứ)...Nghển cổ với một góc 90 độ , tức là thẳng đứng lên trời , tự nhiên nhìn thấy ngôi sao băng sáng nhất bầu trời tối nay , tuyệt vời...xẹt...chỉ có điều ngắn quá , mà lại bay ngay trên đầu mình...chắc không mê tín lắm khi cuối buổi , tự nhiên nhìn thấy một ngôi sao băng rơi trước mặt , đúng chuẩn hướng Bắc , chạy dài thành một vệt sáng nho nhỏ...
    5h sáng :
    Ngó quanh , chắc là một lúc nữa trời sáng...định ngó thêm một ngôi sao nữa , nhưng tự nhiên thấy bóng ban mai trải dài trên màn đêm , và tự nhiên sao siếc chạy mất tích đâu đó -> biết ngay là khó quan sát rồi...tự nhiên nghĩ , thôi , mọi điều cũng có cái giá của nó mà..."có lẽ chuyện đó còn phải do số phận nữa thì phải em ạ ."...và một nửa thì tin , còn một nửa thì phản đối kịch liệt...có lẽ cứ để xem sao đã...dù sao thì sao hôm nay mặc dù gọi là sao băng , đúng là sao băng , nó vẫn có được những cái nhìn mới , cái nghĩ mới .
    Thế là hết roài , sang năm , vào ngày này và tháng này , mọi người lại tiếp tục có quyền nghía sao băng nữa , hì...không biết lúc đó thế nào rồi nhỉ ?
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 tháng ,nhận lời dạy con bé ,đảm bảo với bố mẹ nó ,em nó thi ĐH Toán phải được 8 điểm trở lên ,hề hề ,hơn 2 tháng làm việc vất vả ,toán được 8 điểm thật ,nhưng tiếc là Anh nó kém quá ,nên vẫn thiếu 1 điểm ,nhưng vẫn cao hơn điểm sàn 5 điểm
    Thế là được rồi ,lại được bố nó hẹn uống rượu , "cháu ko biết uống" ,lâu ko nói dối ,ngượng mồm quá
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay , dậy thật sớm...đầu óc trên mây sạch , không hiểu mình đang là ai ??? Rồi thì đành chịu khó đợi vậy...hic...
    13h kém 10 , chợt bật dậy...alo...xong...hmmm...không biết nên mừng hay nên lo ???...
    Tối , 9h :
    Hai thằng chạy từ Capuccino , đang tiếc vì con bé đánh violon xinh oé...chạy đến Thái thịnh , chợt bảo nó : mày có muốn coi hàng không , chạy đường trên nhé...Bắt đầu vào con hẻm , hai thằng lò mò rồ ga...thằng bạn đã cận , lại còn chạy nhanh...nhân tiện chạy qua mấy hàng gội đầu , soi mấy con bé rồi nảy ra ý định chọc cái coi..."Vào gội đầu anh ơi"...Gội cái con 3` mày ý-nghĩ thế...hmmm...à mà không sao..."Ơ anh ơi , anh quên mất là đến đây làm gì rồi à ? Đi quá roài !" (hehehe...thằng bạn chạy nhanh nên đek nghe thấy gì , tha hồ làm đủ trò)..."Ấy ấy hai anh , đi chậm lại , đây cơ mà !"(chạy theo)..."Ơ anh ơi , lại đi quá rồi !"..."Đây , đây !"...thằng bạn đêk nghe thấy gì , cho nên tưởng bị giục nên càng rồ ga , chạy thục mạng..."Ơ hay , chắc là anh ấy chán roài ấy mà ."(nói đổng thế)...hahaha...cười vỡ bụng...thấy mấy thằng chạy và mấy con bé ngó theo mà tội wá...hehehe...Đi tới gần , kể cho thằng bạn nghe , hai thằng cười ầm , nó lại còn kêu "đi với mày , có ngày cười pipi ra máu"...Bó tay hai thằng quỉ...hahaha...
    Thỉnh thoảng nghịch ngợm tí vui wá trời...lần sau lừa lừa chơi phát tiếp .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này