1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với ông Mail
    Nghèo quá đi mất ,lại quay lại với cái máng lợn rồi ,đời có thế mà thôi
  2. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá sắp thêm một tuổi nữa rồi
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    về nhà rồi. lần này đi khỏe re. chẳng thấy say xe gì cả. đi nhiều quá đến rát cả hai gót chân, hic. mang về lỉnh cà lỉnh kỉnh, đến lúc mở ra xem chả thấy có cái cóc gì hay ho cả chả bít các bác ấy ở nhà thế nào. đếm đi đếm lại vẫn thiếu.. khỉ gió thật
    cố mò vào đó để làm cái gì không biết. tôi vừa mới đi về mà, để tôi yên một chút cũng không được. cứ như thể tôi là tập trung của mọi tội lỗi vậy. tôi chả thèm nói đâu. nhưng chưa bao giờ tôi choáng váng đến vậy. để rồi xem tôi độc ác đến mức nào.
  4. what_i_want_is_justice_4_all

    what_i_want_is_justice_4_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tự do sau 3 năm thích 1 người,chẳng giải quyết cái gì hết!3 năm cố gắng chỉ để muốn người đó nói rằng người đó thích mình,cố gắng và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ! cuối cùng người đó nói thích mình,vô nghĩa! thấy mục đích đạt được rồi, trống rỗng! Hiếu thắng là tính cách rồi ko thay đổi đươc chỉ tức 1 điều sao người đó ko nói sớm hơn , sao ko dám nói thật tình cảm của mình,để cho mình day dứt suốt 3 năm vì 1 điều mình đã làm đươc ngay khi mới bắt đầu.Mà muộn còn hơn la ko bao giờ nói ra.Rốt cục thì mình cũng đã đươc tự do! ko bao giờ phải day dứt tự hỏi tại sao người đó ko thích mình?mình cứ tưởng sẽ ko bao giờ quên dc người đó và sẽ luôn nhớ về người đó với tư cách là 1 người đã thắng mình nhưng điều đó đã ko xảy ra!
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Xong,
    Vậy là 2 đứa bạn của mình rốt cuộc cũng đi đến đích. chúng nó cưới suớng thật, chả phải lo nghĩ gì, từ việc sắm cưới, đến trang trí nhà cửa, dến cả phòng ngủ của nó cũng một hai "con Hương" nó làm. híc híc, kể cũng vui, nhưng mà hơi buồn, thế là nó hết thời con gái, bận bịu lo toan,
    cũng khổ, người lớn chỉ vì "cái sĩ diện" cá nhân, mà khiến hai đứa bạn mình khốn đốn, suy cho cùng cũng tại hai đứa bạn mình chả biết lo nghĩ, quyết định quá vội vàng rồi lại thấy hối hận. thôi cũng xong, mình mừng cho hai đứa nó.
    Cả nhà có mỗi số tiền dành dụm được, thế là đưa cho chúng nó cưới hết, lại còn phải mừng "hôn lễ" 1 chuyến đi sapa 2 người, mất đứt gần 2 tháng lương của mình, khổ thân, chúng nó vét sạch sành sanh. chả còn tiền để nuôi ....điện thoại.........tháng này mình túng bấn quá....cũng định tính quả làm riêng kiếm chút tiền .....để phung phí...nhưng thôi, mình đã thôi làm "lẻ" rồi, mang tiếng với giám đốc lắm (hị hị, nỡ hứa rùi).......
    Giờ thì chúng nó đang...hưởng hạnh phúc trên Sapa, còn mình, thấy chạnh lòng ghê gớm, không hiểu đến lúc cưới mình, chúng nó còn nhiệt tình như mình đối với chúng nó không? kể cũng lạ,xưa nay mình đâu đòi hỏi những chuyện này....
    mà thôi, bạn thân của mình mà.................ôi, bạn tôi, lai nghĩ đến anh, thấy chán ghê gớm...........Anh vẫn còn " mải chơi" lắm, làm sao nghĩ được như thằng bạn mình, tự nhiên muốn bỏ quách cho xong...............lần này, nếu bỏ thì mình sẽ quyết tâm lắm, sao mình cứ vạch kế hoạch cho tương lai của mình, mà anh chả thấy có biểu hiện phấn đấu............híc híc, hay mình già rồi, bắt đầu biết lo nghĩ những chuyện xa xôi, còn anh thì vẫn còn muốn mình là "trẻ".
    Mình sé suy nghĩ kĩ về việc này, xa cách, đối với mình chả có ý nghĩa gì cả, nếu mình đã quyết tâm thì nhất định mình sẽ làm được, cho dù 5 hay 10 năm, nhưng mình phải biết, anh cũng cố gắng về mình. như thế thì mình mới hi sinh được. còn không, giải tán cho khoẻ. lập lờ khiến mình mệt mỏi lắm.
    Thôi, hãy nghĩ, ngày mai, luôn tốt đẹp với mình...................Mình sắp có cháu gọi bằng Bác (he he ....sướng). đó là thành công nhất trong đám cưới của hai đứa bạn thân mình. giá như Anh, cũng có mặt để biết được, em cũng mong được như chúng nó.....................
    Xa quá Anh ơi.......................................
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    lạ thật , lần này uống trà ông già xong rồi lại buồn ngủ. chả bù cho mọi khi. may mà không bị nôn nữa, không có thì chít mất. chắc tại uống nhiều quá nên cái dạ dày nó chai mất rùi
    chả hiểu anh nghĩ cái gì nữa. lúc thì thật bản lĩnh, lúc lại như trẻ con. chả lẽ tình cảm của anh đối với em lại có cả hai chữ "yêu" và "hận" ????
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn , trong căn phòng nhỏ...
    Hê , nghe lời hát sao hay thế nhỉ ? lại nghe khuya nữa .
    Lần đầu tiên trong năm , ngửi thấy mùi hoa sữa mà tần ngần .
    Mùa thu qua ánh mắt , tức cái nhìn đối với sự thay đổi của cảnh vật . Mùa thu qua đôi tai , tức cái sự trong trẻo của âm thanh . Mùa thu qua cả...hai cánh mũi , tức cái mùi hoa sữa (nồng nặc , như mụ vợ vẫn kêu ầm) cứ thoang thoảng qua .
    Tự nhiên ngớ ngẩn cả người .
    Xưa kia , bao giờ tình yêu cũng đến vào mùa Thu , và ra đi vội vã vào cuối Đông . Hôm nay , chẳng có cái gì hết . Đầu óc đang bị điên lên vì thói đời hay thay đổi . Chán...chẳng muốn nghĩ gì cả .
    Đêm...mụ bạn già nhắn tin hỏi về tình trạng bề bộn tình cảm hiện tại của mụ . Trả lời rằng nếu thằng nào dại thì toi , thằng nào khôn thì chính bà...toi . Hê , hê...nghe buồn cười không chịu được . Nhưng tự nhiên thấy buồn . Khôn ăn cái , dại ăn nước . Khôn trong tình yêu khác với Thông minh trong tình yêu lắm , nếu Khôn thì cảm thấy yêu hơi...thực dụng thì phải , bởi vì cái gì mình cũng biết , nắm bắt hết tình cảm và sở thích , tật xấu của người yêu rồi còn đâu . Thế thì nhàm . Vứt . Lại khuyên mụ bạn rằng thôi , cho đi ngủ sớm .
    Năm nay , 4 mùa cứ qua đều đều , mà chẳng thấy sung sướng rồi đau khổ gì cả (giống như lên voi rồi xuống chó ấy mà) . Thế cũng thích , tha hồ ngồi mà chơi , mà lo chuyện trên trời dưới bể . Như Mẹ nuôi có lần bảo : tao thấy đứa nào gọi ới cái là mày đi liền . Tao chẳng hiểu mày nghĩ gì nữa .
    Hì...nghĩ gì bây giờ , mọi thứ vốn dĩ có chỗ của nó rồi mà .
  8. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Wah...!
    kết thúc ngày nghỉ ốm thứ ba quả là mừng như bắt được vàng
    miẹ mấy lão già làm cùng xuống thăm làm cho hết mừng nổi
    lại phải ngồi nghe hành khúc của mấy cụ già nhức hết cả đầu suốt ngày lớn roài lo làm lo ăn đi còn lập gia đình nữa chứ chán như con gián biết thế dek thèm nghỉ cho xong!
    ôi trời ơi nhớ lai những lần lang thang cùng thằng bạn mà vui ghê
    bao giờ lại được quay lại những ngày đầu đi làm chỉ có làm ,ăn ,ngủ,chơi,hết ngày lại ngủ nghĩ mà thèm!
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có tối thứ 7 ko có hơi men ,tình hình này phải tiếp tục phát huy mới được .
  10. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    He he, còn vài giờ nữa là đến giờ thi rùi
    Cố lên nhá.
    Mấy thằng bạn lại có vài ý tưởng. Chúng mày cứ cố làm mấy hôm xem sao. Nhỉ ? Tao còn bận một thời gian nữa ......
    Cả lũ cố gắng lên nhé ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này