1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đi chán chê rồi lại quay về, rốt cuộc chả đến đâu cả. một ngày trống rỗng.
    ăn bưởi no quá
    có những điều anh đã nói và em đã tin, đã yên lòng vì nó. và sau đó thì em nhận thấy anh chẳng nhớ gì đến nó cả. hạnh phúc quả là điều không tưởng.
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến lấy vợ là y như rằng mất ngủ [​IMG][​IMG]
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    có đứa sắp bị trói roài. sướng đến nỗi mất ngủ kìa
  4. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vô đây nhỉ
    Chả biết HN lập thu từ bao giờ nữa,thế mà vẫn có những ngày nắng thế,nóng thế,oi thế,bức thế!Hôm nọ đi trên đường Nguyễn Chí Thanh,chợt ngây cả người,trời đất ơi là hoa sữa!!!sao mà bất ngờ thế,sao mà thân quen thế!Không hiểu sao dạo này mình lại yêu đời như thế nhỉ?Chẳng có lý do nào cả,tình cảm chả đi đến đâu,bạn bè bận bịu,tiền bạc ko ghé thăm... thế mà vẫn cười tươi.Chắc sắp hâm rồi nên thế!!!
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thế , có một người giống mình kìa : thấy hoa sữa và ngửi hoa sữa . Hic...thơm oé .
  6. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    thơm wé. thơm đến mất ngủ.
  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    chán quá
    miẹ lượn cả ngày chả được tích sự gì
    Ước gì............
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ước gì được gửi hoa sữa nhỉ
  9. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Anh à, mình có cần phải nói chuyện với nhau như thế không nhỉ. Tệ hơn cả những người bạn bình thường nhất. Có lẽ là tại em đã chưa thể quên anh như anh muốn. Em biết anh là người tốt mà, anh làm thế chỉ để em có thể quên anh. Em sẽ như thế, em sẽ cố gắng như thế anh ạ. Chẳng có gì là mãi mãi. Hôm nay qua nhà Chi mà Chi không có nhà. Không hiểu có phải mọi người đang đi chơi, mà không có em. Ngày trước đã có lúc em nghĩ mình sẽ phải đi chơi với mọi người m à kh ông c ó Chi. Em đ ã c ảm th ấy h ơi tr ống tr ải nh ưng m à v ẫn y ên t âm v ì em c ó anh m à. Vậy mà giờ đây em lại chỉ có một mình. Thôi nói thế để làm gì nữa nhỉ. Khi mà tất cả đã trở thành vô nghĩa. Anh à, em sẽ chẳng sao đâu, em sẽ vượt qua mà. Hi vọng đến một ngày nào đó, ít ra là đến sinh nhật em thì chúng ta có thể là những người bạn theo đúng nghĩa của nó. ngủ ngon nghe anh.
  10. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong box mình cũng có mấy người SN vào T9, nhưng lại quên mất tên rồi, nhưng chúc mọi người 1 Sinh nhật vui vẻ, nhiều ,
    Hôm qua nhận được 1 món quà với rất nhiều hình ảnh ý nghĩa, và cả lời chúc, thấy vui ghê.
    Chúc all luôn vui trong cuộc sống!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này