1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ díp cả mắt lại nhưng vẫn cố gắng không được ngủ say để còn dậy trước 10h. đang chập chờn thì có hai đứa đến chơi. ngồi một lúc thì chúng nó té. chắc trông mình thảm hại quá, đứa nào cũng tưởng đang úm. mừng rú vì chúng nó về trước 10h. hì hục lên mạng ngay lập tức thế mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả nhớ ơi là nhớ
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sao nhiều thông tin hay ho thế không biết. Híc. Lúc cần thì vêu mặt lên chả có cái khỉ mẹ gì. Lúc thì 3, 4 nơi hỏi. Bi h chả biết nên chọn chỗ nào ? Híc. Chắc lại theo ý của các cụ thôi.. Lại cha mẹ đặt đâu con ngồi đây thôi. Cố lên........................
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi lâu quá nhỉ , đã mất những một buổi sáng roài , hic .
    Trời ạ , bây giờ đã sang nửa cuối tháng 9 rồi kia đấy .
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    15/09................
    Anh biết không? em đã cảm thấy hạnh phúc đến như thế nào khi chờ đợi đến ngày 15/9, bởi đó là ngày sinh nhật của anh, người em yêu hết mình...................
    Cái cảm giác hạnh phúc đó em tưởng chừng nó sẽ mơn man mãi quanh em, thế nhưng......chiều qua....anh làm cho nó tan như không khí....tan ra như bụi nồng nặc đến khó thở.........
    em rời công ty mà lòng không khỏi nức nở, bởi vì sao anh biết không?
    Lần đầu tiên em thấy sự nghi ngờ len lỏi vào tình yêu của hai chúng ta? em đã bắt đầu mất niềm tin(!). một niềm tin mà từ trước tới giờ, em chưa bao giờ nghĩ là có thể thay đổi được. em nhớ có câu " Vật đổi sao rời" đúng lắm................
    Anh nói anh đang thử cảm giác của em? vậy anh có hiểu được cảm giác của em thế nào chưa?
    Anh nhìn em xem, em có phải là người cứng rắn không? có mà không? bởi anh đâu hình tượng được vần vũ nước mắt của em? mọi con mắt ngỡ ngàng, ai cũng tưởng đang có chuyện gì xảy ra với em? em thì cứ nhìn màn hình rồi rơi nước mắt......
    Em không kìm chế nổi trước anh, cho dù em không gần anh? người ta nói "Tuy xa mà gần" nhưng em lại thấy "Tuy gần mà xa quá"....................
    em không thể nào hiểu nổi, em.....em.....cảm giác của em đối vói anh, anh phải cần thử thách em bao nhiêu lần nữa đây. cứ cho đau, rồi lại tạo vết thương, chưa kịp lành thì lại tạo vết khác.........em chẳng tthể hiểu nổi, việc gì đang diễn ra quanh em, đang tác động đến em theo hướng nào nữa.....
    Dường như, trời rất đẹp, và nắng cũng rất trong, chỉ có em u ám và thống khổ...............
    Thế giới này, giờ em mới biết, TY là thiên đàng và cũng là địa ngục.....................
    Không hiểu, anh có hiểu cho em, và có thể cho em biết, TY của em và anh nó là cái gì trong hai thế giới kia không?.............
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    thứ 7 mình sẽ được đi ăn khao, hì hì, phải đập phá một trận, ai bảo ông bám càng làm gì. cái tội dại gái cho chết.
    con bạn cứ băn khoăn về chuyện của em với mình. chúng nó cứ gặp em là hỏi "chuyện của mày thế nào rồi" làm em phát chán. cứ như thể em với mình yêu nhau là chuyện động trời, mỗi ngày sẽ có một chuyện gì đó biến động xảy ra vậy. xin lỗi mình nhé, tại vì em đã nói là "chẳng có gì" rồi mà chúng nó vẫn cứ cái điệp khúc ấy nên em nói là "bỏ rồi" cho yên chuyện mình mà biết thì đừng có giận nhá. mình rất hay có cái kiểu có tức giận gì cũng để trong bụng chẳng thèm nói ra, chỉ tổ làm mình thêm bực mà em thì lại phải suy nghĩ. nó vừa mới gọi điện cho em, lại tra hỏi xem có thật là em với mình chia tay rồi không. đúng là con ngố, còn ngố hơn cả em ấy chứ, mình nhỉ nó còn bảo em là "tao chịu mày, chưa gặp đứa nào bỏ người yêu mà cứ cười phớ lớ như mày" cười đến đứt ruột với nó. em với mình sẽ cho chúng nó sáng mắt ra, nhờ
    mình cứ bảo rằng "không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu". điều này thì em phản đối đấy. trước đây em cũng không tin, nhưng bây giờ thì em hoàn toàn tin rằng có tình yêu vĩnh cửu ( đừng có cười em đấy, cũng đừng có bắt đầu chê em ngốc như mọi khi đấy nhá, nhá, nhá )

  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nhớ chồng yêu quá đi mất thôi. Sao mà xa thế này? Yêu anh và nhớ anh vô vàn
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đống quần áo của 1 tuần và cái phòng bừa bộn [​IMG] ,chỉ muốn hôm nay được đi làm chứ ko muốn nghỉ tí nào[​IMG] ,phù[​IMG]
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi với Bố già , chỉ có hai cốc bia sao mà đã tây tây được nhỉ ? Hôm qua uống cả Box có sao đâu ?
    Gớm quá , giận anh nên mặt cứ ương ương thế nào ấy . Vừa mới vào nhà đã khiêu chiến rồi , om xòm cả lên . Hi...
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đi về sớm hơn mọi ngày. hơi mệt + buồn ngủ rũ ra nhưng mà không sao. mình vẫn còn sức chịu đựng tốt. chưa đến nỗi già không biết có nên ngủ sớm không. chắc không cần, mai mình vẫn dậy đúng giờ, dù có thức như mọi khi. chẳng biết từ bao giờ đã thay thế dần thói quen viết ở trang của HD mà vào đây viết nhiều hơn. có lẽ ở trong này toàn người bằng tuổi với mình, đọc bài thấy phù hợp với suy nghĩ của mình hơn. trang kia cũng hay lắm, nhưng chỉ lúc nào mình cần sự thư giãn, có thể vào đó để giải toả stress. điều quan trọng nhất là ở đây mình tìm thấy sự yên bình. cuộc sống quá phức tạp rồi, khi về đến nhà chỉ muốn tìm thấy một khoảng lặng để có thể trở về là chính mình. ở trong này có vẻ ít người vào, có lẽ chính điều đó đã tạo ra sự thanh bình ở đây. đó cũng chính là điều mình cần.
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, hôm nay đã là 22/09 rồi. Sao thời gian trôi nhanh vậy ? Đã thế, nó đã qua thì không bao giờ có thể quay ngược lại được.
    Thêm 1 tin vui. Lại hy vọng.......
    Dạo này nghe Quang Dũng sao mà hay thế không biết ! Nghe đi nghe lại có 3 bài mà chẳng thấy chán. Tài thật ! Ai ơi, biết nghe Quang Dũng thấy hay là dấu hiệu của cái sự gì không ?
    Còn một chiện nữa, box mình dạo này nhiều gà mái nhể !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này