1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    hôm nay mình mới phát hiện có đứa trông nhăn nhở suốt ngày mà cũng đau khổ vì tình cơ đấy
    anh iu ốm rồi. về ngủ cho khoẻ đi anh nhé. cứ sụt sịt mãi trông đến tội. mình thì lóng ngóng chả bit làm gì cả. chán quá. khổ thân anh phải đi với mình đến cái sinh nhật chán chết, bỏ mất cả buổi xem đá bóng. iu lém cơ chết thật. học cái kiểu nói của anh iu từ bao giờ thế không bit
  2. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Thế là Anh đã không trở về trong ngày em sang tuổi.
    Mùa hạ cồn cào đốt cháy những chùm hoa tiếc nuối
    Em khuyết mình ở phía lỗi lầm xưa.
    Ngày em hăm ba tuổi trời ban tặng cho một cơn mưa
    Để thấy mình tan như giọt nước
    Em biết ông trời có quyền ban cho người ta hạnh phúc
    Nhưng cũng có quyền lấy đi bất cứ khi nào.
    Sao không thể như là một giấc chiêm bao,
    Khi tỉnh dậy không thấy mình giang dở,
    Sao cứ phải lành nguyên để nhận về toàn mảnh vỡ
    Có bao giờ anh sống thật với mình không ? ...
    Thế là tin và yêu lại trở về với cát bụi như không
    Em khép lại một thời thiêng liêng nhất
    Để rồi sống khác mình đi một chút,
    Biết đâu đã chẳng day dứt như bây giờ...
    Em có anh để rồi chỉ còn lại những bài thơ...

  3. romantic_poet

    romantic_poet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    buồn ơi chào nhé !
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To Mụ PAM : mụ già nhé , chẳng tạo điều kiện cho bạn bè có bồ gì cả (mặc dù chỉ chơi) . Soi thấy con bé đó có mặt thanh thanh nên tui mới soi tiếp đấy chứ , hừ . Ai đời bạn bè đang nạp đạn thì lại "tung tin" , toàn những "Vợ ông đâu ?" , "Bồ ông đâu ?" , "Con bé của ông đâu ?"...grừ tức đek chịu được .
    Hôm nay , Bố già đứng cạnh nói mỗi câu :"Hỏng , mày toàn chơi dưới cơ" . Hic...chán , hết muốn bàn . Bố già nói thế mà chẳng chịu chỉ bảo thêm gì cả . Đã thế lại cười cười khi hắn lên gân lên cốt với mình .
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ ,tớ nằm công trường mãi ,khi buồn cũng uống rượu say ,làm thơ nhưng chẳng biết tặng ai ,chán vãi ,lại đi ngủ .Bao giờ mới có người yêu
  6. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    thằng ku Sơn về thì mang Quà về cho bạn nhé
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    nhiều khi thấy buồn cười vì cứ như đang chơi trò trốn tìm. người này lên thì người kia đã về rồi. nhưng có thể đó cũng là điều hay. tự dưng phát hiện ra bài của nhau, ngồi đọc mà thấy hạnh phúc lạ
    có những nơi càng ngày càng thấy chán. chả muốn đến nữa nhưng cứ tự dưng click vào. vào rồi lại viết. mình chả hiểu ra làm sao nữa. có lẽ nên tạm biệt một thời gian, có thể là vĩnh viễn. những chỗ không hợp thì không nên cố gắng hoà nhập
  8. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tâm trạng mình thế nào nữa! Có người bảo mình khác người...Cũng tốt! Nếu không với những gì xảy đến với cuộc sống của mình, mình rất có thể đã trở nên hư hỏng, buông thả hoặc huỷ hoại cuộc sống của mình mất! Bọn HN, TN cũng gặp tình cảnh giống hệt mình, chúng nó , buồn chán, khóc lóc, bê trễ học hành...còn mình thì ngược lại...Càng những lúc thế này mình lại càng cứng rắn, nguyên tắc hơn. Đúng là...cái nguyên tắc sống nó quá sâu sắc đối với mình, đến nỗi mình muốn nổi loạn, muốn buông thả, muốn khác mình...mà không thể làm được! Chính mình xũng không hiểu nổi mình nữa!Mình vẫn cứ sống, vẫn vui vẻ và đầy quyết tâm! Chả một ai biết mình có chuyện cả! Chúng nó vẫn tìm tới mình để than thở, tâm sự, muốn mình khuyên chúng nó! Tưởng sóng gió đã qua, trời lại yên , biển lại lặng, vậy mà...ghét thật! Mình bắt đầu thấy chán, mệt mỏi rồi! Mình sẽ mặc kệ! ai muốn thế nào thì thế, mình không quan tâm nữa!Tại sao chuyện này lại xảy ra đối với mình? Đến bao giờ những chuyện điên rồ và đáng chán này qua đi???
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói chỗ ko hợp là box Gà nhé ,cứ đi uống bia hay cafe nhiều là hoà nhập được hết .
    Sướng quá được ngày thứ 7 rỗi rãi ,lại được ở HN nhìn buổi sáng mùa thu nữa thì quá hay
    Tự cho mình một buổi đi ăn sáng ,uống cafe nào ,gọi điện rủ cục cưng afc nữa ( để em đấy giả xiền )
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 25/09/2004
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn...tháng nhớ...năm đau khổ......!

    Tối qua vì nhẹ dạ,mình đã nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của mụ Pam già và thằng "nam_4" cá độ bóng đá trân Việt Nam VS Santarus kết quả là hai đứa chúng nó đã lấy đi cái giá trị nhất của đời mình.
    Tiên sư nhà chúng nó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này