1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    tôi đang vui quá, vui vui quá. Ố là la, cuộc sống có những giây phút thật tươi đẹp bên cạnh những điều thật phiền muộn...
    Vừa đi ăn thắng trận về, ngồi bên cạnh những người bạn mà lâu rồi không gặp, phiếm bàn về mọi thứ, uống một cốc đen nóng thật ngon...Tôi yêu yêu quá tri kỷ của tôi ạ, yêu lắm lắm, cuộc sống ấy, không phải cậu đâu, hơ, đừng có tưởng bở, hì hì...
    Vui quá, ít nhất là lúc này, quẳng gánh lo đi mà vui sống.
    Hey, let''s grow fat and be happy. Oh my God, if you cannot make me thin, plz make my friends fat, haha
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm..
    Một đêm ầm ĩ của Hà Nội. Quá vui, quá tuyệt vời, cả ấm áp nữa. Mình thì ấm nhưng không biết có ai lạnh ko nhỉ?.
    Vừa rồi là chuyện của một người bạn. Nghe xong thì cảm thấy buồn. Có lẽ mình ko nên quá tốt với người ta như vậy. Có phải là mình đang hối hận ko nhỉ? Mình đã làm sai sao? Bảo vệ người ta khỏi những điều tai tiếng là nhiều chuyện. Ôi trời ạ, sao mà thất vọng quá đi mất. Chẳng sao cả, sống trong đời phải có người nọ người kia, coi như là 1 lần kinh nghiêm đi.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh học cùng lớp bảo em về xem lại Quốc tịch đi, vì em chả xem trận nào từ hòi Seagames đến giờ. hội gà thì ăn mừng hoan hỉ vì trận thắng hôm qua. Còn mình xem chỉ để là xem cùng bố cho bố vui lây. Ai đời cứ hỏi bố, thế bình thường Seagame ở các nước khác cổ động có cổ vũ nhiệt tình như nước mình không? bình thường bố có thấy ở nước khác người ta có làm sóng người như nước minh không?
    Kể ra sẽ có đứa nó chửi vào mặt mình, nhưng mà thú thực mình chả quan tâm lắm.Mình đang hài lòng vì mình đã vượt qua và điều chỉnh được một số thói quen xấu mà mãi mình không bỏ được, nhưng giờ thì ok rồi, mình rất say mê với công việc và làm việc có hiệu quả.
    Sáng tới giờ ngồi làm việc một mạch, không điện thoại, không nét, không phân tán tư tưởng. đấy mới chính là niềm vui. nhưng mà hơi tức một chút vì ngồi cài cái phông tiếng Nhật mất hai tiếng mà không được.Tiếc thời gian.
    Bây giờ thì tự thưởng cho mình ngồi net một tý. lát đi học, tối về sẽ lại uống cà fê rồi học tiếp.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mình đang thờ ơ với mọi chuyện thật. Có người gọi điện không muốn nói. có người chát cũng chỉ muốn trả lời qua loa, không nhiêt tình lắm. Thế là tệ hay là mừng nhỉ?
    Hiện tại thì nên mừng vi như thế có nghĩa là mình đang tập trung vào công việc. Giờ chỉ cần làm tốt những gì mà mình đã dự định là cảm thấy vui.
    nhưng bạn bè thì vẫn là bạn bè, sống không thể không có bạn bè, chỉ tạm xa mọi người một thời gian, khi mình không thấy ghét cái bản mặt của mình nữa thôi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Z ơi...... quí Z nhở
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hmm, phát hiện tên này câu bài nhé
    Sang xem ảnh Sea Games tiếp đi cho đỡ nhớ nhà, hì hì, nếu có ảnh bên đó post về cho bà con cùng xem nữa nhé, mau mau lên. Thân!
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác hào hứng và vui vẻ như vậy. Cách đây 3 tháng thôi, mình cảm tưởng như lúc nào cũng có thể ngã quỵ
    Nhờ ai vậy nhỉ. Nhưng mà vẫn không thể thay đổi số phận được. Chẳng bao giờ có thể khá lên được.
    Xa thì nhớ, gần thì cũng vậy. Vô ích thôi.
    Cảm giác lúc đó sao mà tuyệt vậy.


    Nothing gonna change my love for you.

  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    chán quá mãi không ngủ dược ,lai bật máy ngồi cho nó buồn ngủ ..2 giờ rồi có lẽ Z đang khò khò ..các gà thì
    thôi đành vây canh chuồng ...không nhõ đâu có con gì gì nó vào thì chit ,vừa canh chuồng vừa sem C1 uống chai ken cho khuây khoả cái ..cứ khò khò ngon nha Z
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  9. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một đêm khủng khiếp và ác mộng, rút cuộc vẫn không thoát khỏi cái số bị em My_cornetto làm phiền sau nửa đêm. Hôm qua vì em mà hơn 12h vẫn còn lang thang trên đường đi lấy tài liệu, hix em ui, em dã man với anh quá. Trời thì lất phất mưa, lại còn lạnh thế không biết. Hix, may mà có ai đó ngồi đằng sau ko thì....bán máu.... Cảm tưởng như đôi tay và hai cái tai của tôi không còn thuộc về tôi nữa. Hi, nhưng cũng vui. Hai thằng và em Cornetto chung một điếu thuốc he he. May sao lại có tiếp viện từ công chúa. Hix.
    Cornetto ui, em cứ phá quấy anh vào lúc đêm hôm nữa đi. Đợi anh về nhà rồi thì em chết đòn với anh nhé, he he.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Tha` che^'t o*? kho^ng, kho^ng la^'y vo*., chi? ca(.p bo^`
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày bị lôi đi phỏng vấn, rồi cứ nghĩ đến việc làm hồ sơ lại phát ngấy đến tận cổ. Ra online, ngoòi hoài mà chả biết viết cái gì. Thôi thì đọc của bè bạn là cũng đủ, cũng thấy vui vui vì mỗi người có những tâm trạng và tính cách thật hay. Lại sắp đi dạy học. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ làm thế nào để kiếm ra tiền. Khổ thân cái anh chàng nọ cứ nhẩy vào chát, ngồi khuyên mình nên thế này nên thế nọ, rồi là kinh nghiệm cảu anh là thế, anh đọc trong sách là thế. Mà người ta nhiệt tình quá mình cũng ái ngại. Vì những thứ đó mình cũng phát ngấy đến tận cổ. Mình làm sao thế nhỉ? Mình hờ hững và thơ ơ thật vậy sao?
    Tối qua ngồi học trong lớp,cứ kêu buồn và chán mà không hiểu vì sao? Không uống cà fê thì không tập trung làm việc được, làm việc không phê, nhưng nếu uống thì luôn thấy hình như mình ít nói đi, đầu óc hơi căng ra,buồn buồn, và không hiểu vì sao lại có cảm giác ấy.Tại vì mấy anh cùng lớp hay quan tâm, hay bắt chuyện, để mình lại thấy chạnh lòng, vì một điều gì đó rất buồn, cứ thẳm sâu trong lòng không diễn tả nổi. Nhiều khi phải trừng mắt lên, anh nhìn em cái gì thế?.Sáng nay dậy cũng tháy chán, nhưng ngồi cắm đầu vào đống sách vở lại thấy bình thường. Tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu nhỉ?
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này