1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    từ giờ phút này mình sẽ chỉ như cái hình đó thôi. không bao giờ có nước mắt nữa.
    "hãy để nước mắt hoà cùng nước mưa và cùng xoá tan đi nỗi buồn"
    câu nói của con bé này đúng ra phết, và mình sẽ làm được
    ở trong này không có cái hình cười nhăn nhở hay cười lăn lộn nhỉ. mình sẽ làm được như mấy cái hình đó mới đúng chứ

  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    chào buổi sáng cả chuồng. gừ gừ, lạnh quá. dưng mừ bi giờ thì hết rồi. quấn cái chăn vào người rồi đóng hết các cửa lại, thế lại thành nóng ơi là nóng. nhưng mà mắt cứ mở thao láo thế này, chả ngủ được. trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành mình đang noi gương Bác Hồ , mỗi tội mình mất ngủ vì cái lý do ngớ ngẩn sao yêu cái hình này thế. giống mình thật, lúc nào cũng nhăn nhở ra được

  3. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy từ 6h sáng để chuẩn bị đi làm.Nhưng bông dưng nhận ra lạnh thế.Lúc đó ngại đi quá...Đánh răng rửa mặt xong phóng một mạch đến trường.Trời lạnh làm nổi hết cả da gà...Vào phòng chưa thấy sv nào đến bật mấy bản Ballard lên nghe...Tự nhiên thấy ấm thế..hehhee...
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Thấy ông bẹn nhà giáo nói nghe yêu nghề quá, nền giáo dục nước nhà mà có được mấy giáo viên tâm huyết như thế thì không lo không sánh vai được với các cường quốc năm châu.......hic, mỗi tội lần sau có buồn ngủ cũng đừng bỏ trường mà về nhà ngủ nhé.......hahhaa.
    Cũng làm mấy dòng nhật ký nhỉ, hôm qua vẽ đến đêm khuya, 4h sáng dắt xe cùng ông anh lên Hàng Đào ăn phở gánh. Nghe nói hôm qua, khai trương tuyến phố đi bộ, thảo nào thấy đẹp đẽ và khang trang thế. Không biết có như thế được lâu dài không. Hà Nội về đêm, đặc biệt là một đêm gió mùa về lại càng đẹp và yên tĩnh hơn mọi khi. Không còn mấy ku choai choai phóng xe ầm ầm về nhà sau một đêm rã rời......mà là những người lao động tan ca, hoặc đi làm sớm. Cảm giác lang thang trong khu phố cổ vào đêm khuya se se lạnh khoái phết, lượn mấy vòng rồi về ngủ giấc ngon lành. Sáng dậy hơi muộn một chút, lên mạng đọc tin tức, thấy bài nói về nhập xe Mer cho ASEM mà lạnh cả người. Dân mình bây giờ khá thật, 78 chiếc xe mà giá toàn từ 179.000$ đến 269.000$ đã đặt hàng hết sạch, không có mà mua. Xã hội ngày càng phân cấp ghê gớm thật. Ui trời mà chuyện người ta, nghĩ làm gì nhỉ cho mệt nhỉ.
    Thôi đi ăn cái đã, mà hôm nay lạnh đâu nhỉ, gió mát thế.....hehhe. Chiều đi chơi cái nhể.......
  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    trời trở lạnh rồi. đêm qua gió thổi ầm ầm, sáng ra đường đã thấy mọi người xúng xính quần áo ấm rồi, thật khác lạ! giờ mới cảm thấy mùa thu đấy.cây hoa sữa đầu ngõ đã nở rộ lắm rồi, hương thơm tràn ngập cả ngõ. một buổi sáng thư thái, không phải vội vã tới trường, trời se lạnh, lá vàng xao xác...điều đó mới thật tuyệt, thấy cuộc đời cũng có những phút giây thật bình yên, dễ chịu...
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ,cục cưng dạo này nhiều tâm sự ghê nhỉ ,tớ về HN rồi ,vừa về xong ,tối mai có gì gặp nhau ,2 đứa mình vui vẻ nhé
    Phù ,tối mai đi uống rượu phát ,anh em nào đi được thì đăng kí ,nhất là tru béo ,dạo này nhìn tru béo chảy quá ,đi uống rượu thôi ,ko uống bia nữa ,ko lại kêu no
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    bi giờ là 0h20'' ngày mới rồi. mình thành con gà ngủ muộn nhất và dậy sớm nhất chuồng
    thôi đi ngủ thôi. chúc cả chuồng ngủ ngoan. và chào buổi sáng cả chuồng

  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp ,cứ hôm nào đi uống về mà ko say là y như rằng ko ngủ được ,chán thế chứ .
    Hôm nay 4-10 có hội chợ quê của SV ,làm gần công viên Lê Nin ,mò đi ôn lại thời kì buông thả và sa đoạ của mình phát ,biết đây lại tăm tia được vài em trẻ đẹp ,hí hí
  9. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    Đi cùng bụt mặc áo cà sa
    đi với ma mặc áo giấy
    Hai hôm nay người cứ đơ ra như cột trụ nhà chùa mà lòng lại ....đen ngòm giống cõi ma
  10. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, sao đau bụng tầm này cơ chứ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này