1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    không biết đã hết giận mình chưa. nhưng cũng coi như đã qua rồi. hôm nay chắc là ngủ ngon rồi. ác không chịu được. lại còn hỏi "không gặp 1 tuần có nhớ không". chỉ muốn ôi trời ôi trời, sao tự dưng lạnh thế nhỉ. đi tìm khắp các tủ mà chẳng thấy cái chăn đâu. kiểu này mai lại thành mốt son Hàn Quốc mất. may mà mình không bao giờ bị cảm lạnh mặc dù mình chỉ chịu được nóng thôi. thế mới lạ

  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Rất mệt
  3. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Đang ngồi ở cơ quan nghịch mấy cái phần mềm của máy điện thoại.Nhưng làm mãi ko sao cài đặt được...Đang chán tư nhiên có một cô bé sv vào buôn chuyện....Hehee sau khi cô bé đó đi tư nhiên giải quyết về cái phần mềm đó một cách ngon lành..hehhe..Đúng là trời nóng có cốc nước mát có khác...Hehhe
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Mệy mỏi rồi, ko muốn chiến đấu nữa. Cảm giác thua cuộc chiếm dần con người mình. Mình đang cảm giác rằng mình là cái gì đó quá cũ kĩ, quá quen thuộc. Con người cảm thấy như mất dần đi bản tính vốn có, vì cái gì đây? Một đứa vốn lãng mạn là thế, tình cảm là thế, bây giờ như 1 cây tầm gửi ko hơn. Tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa rồi.
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chữ kí của cục cưng hay nhỉ ? Thôi ,thay chữ kí đi cho mọi chuyện chìm vào QK ,với thời gian thì chả có cái gì là vĩnh cửu cả .Thế nhé ,have fun[​IMG]
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tự dưng thấy vui ! Chả hiểu tại sao nữa ! Chắc là sắp được lên chức nên thế đây mà. Cố lên mày nhé ! Bi h phải khác đi đấy !
  7. crazyforuns

    crazyforuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Giờ cũng chả biết khi nào nó vui khi nào thấy buồn, càng sống càng thấy tâm hồn cằn cỗi đi một tí, ohm, nhưng mà lúc nào cũng thích chọc người khác cười để có cảm giác nó đang sống. hi`hi`Nghe người ta nói yêu nó thì cũng sướng tai nhưng mà chả tin được thằng nào sất, yêu với điêu cũng na ná ấy mà... Tâm hồn giờ chẳng ngây thơ gì mà giả vờ giả vịt, nhìn mấy đứa chưa yêu thì cuống cuồng tìm kiếm, mấy đứa đang yyêu thì cửa khoá then cài,,, còn lại mấy đứa chán yêu thảnh thơi thưởng thức cuộc đời, chả phải bận tâm vì thằng cha nào, sướng, giờ á, bạn bè nhậu nhẹt là vui, ai nói con trai con gái không tình bạn nhỉ?
    Cũng thấy chán bản thân mình vì cái lãng mạn hồi nào chả biết đi đâu, nói chung cái gì nhìn thấy sờ thấy, chạm thấy là hiện thực đáng tin hùng hồn nhất... đa cảm lắm đâm ra chỉ khổ.
    Cũng muốn bản thân buông lơi ra một tí, thả lỏng ra một ít nhưng mà nghĩ kỹ, chui vào cái rọ tình yêu biết khi nào thoát ra đuợc tiếp đây,, tránh vỏ dưa thôi tránh nốt vỏ dừa...tung tăng sống thế này cũng sướng...
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    He he ,đừng nói là được làm "BỐ" nhé ,minh@ .
    Mất toi 2 ngày nghỉ ở Thanh Hóa ,chán vãi ,may mà vớt vát được tối thứ 7 ở HN.
    Hôm qua ko đi với cưng Diệp béo được,xin lỗi nhé ,có gì mai gặp nhau
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    dạo này nằm ở nhà riết nên hay bệnh tật ghê. Đúng là nhàn cư vi bất thiện, chán hơn cả con gián nữa chứ. Tháng sau về Hn nên cũng chả muốn kiếm việc gì làm nữa cả, học hành mong mau ra trường để còn được đú đởn với người ta lấy chông nữa chứ, chứ ko cứ mãi thế này cũng chán. Chả biết lấy chồng có vui hơn chút nèo ko nhỉ [:|]
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng quá nhờ. Sao mà bao nhiêu chuyện cứ đổ vào đầu 1 lúc thế nhỉ? Sì trét mất rồi. Phải tự mình giải quyết mọi chuyện thôi. Chẳng ai giúp được mình ngoài mình cả, tính tự lập vốn có của mình đâu rồi. Cố lên nhé D ơi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này