1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hôm nay đi trông thi mới nghĩ lại cảnh ngày xưa môĩ khi đi thi đều lo phải vào phòng thi có giám thị sát thủ.Bọn sinh viên chắc cũng nghĩ như mình mỗi khi đặt chân vào phòng thi..hêhê...Hôm nay coi thi trêu mấy em sinh viên vui phết. Nhìn những sinh viên đó mà lại nhớ cảnh nhưng năm tháng ngồi mài mòn trên giảng đường.Hix...Nhưng trong lòng cứ thấy buồn buồn, tiếc tiếc thế nào...vì sẽ chẳng bao giờ được như xưa nữa..Hix...
  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Nói ra được nhẹ nhàng bao nhiêu. Phù...Lại bắt đầu thói quen 1 mình, ko biết có quen được ko? Hì...Dù sao trước đây cũng thế, bây h cũng thế, mình vẫn là mình, ko thay đổi là được rồi. Lâu ko gặp đông đủ bạn bè như thế, mình vui lắm, bọn nó xuất hiện rất đúng lúc, cảm ơn bọn con trai đáng yêu của cái box này, yêu bọn nó lắm cơ, quên mất, còn 1 người nữa, cảm ơn anh chủ tịch CHF. Mọi người rất tốt với em.
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm. Tự dưng đang đi đường lại gặp một đám cưới đang chuẩn bị trang hoàng.
    Thấy họ trang trí xe cô dâu đẹp quá. Toàn hoa lá... trông đến thích mắt.
    Làm mình cũng thấy thinh thích... tự dưng lại muốn làm .. cô dâu...
    Lạ ghê... !
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chà khách sáo vãi ,may mà còn ko cho bà uống đấy ,nếu ko thì chắc làm đến mấy bài thơ rồi .
    Hôm qua vui phết ,hình như cứ bỏ người yêu hết thì mới tụ tập được hay sao ấy ,bạn 209 nhỉ
  5. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dù sao, có người đồng cảm, chia xẻ tôi cũng thấy được an ủi rồi.Tôi không tự tin. Tôi cảm thấy dường như người ta có cái gì đó khác lạ, có thể anh ta không còn thích tôi như trước nữa (nếu có). Giá mà tôi biết được anh ta có thật lòng với tôi hay không. Điều mà tôi băn khoăn và khổ sở nhất là tình cảm anh ta dành cho tôi không nhiều như tôi tưởng và tình cảm của tôi dành cho anh ta thì lại hơn mức tôi có thể ngờ...Tôi đang lờ mờ nhận ra rằng với một số người khác, anh ta cũng đối như với tôi thì phải...Tôi cho rằng, ...có lẽ thời gian sẽ làm cho người ta quên được tất cả. Chỉ cần cho tôi thời gian, có lẽ tôi có thể bình tâm được.
  6. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    cô công chúa ngộ thật. mỗi lần nhìn thấy cô tôi lại phải ghé mắt vào vài dòng thơ của cô nhưng cũng chả muốn đọc hết bài. (tôi đã đọc hết 1 lần từ lâu rôi rồi, uhhh nó cũng được)
    but now, làm ơn thay đổi bài thơ khác hay câu jjjjj cho đỡ nhàm chán xem nào..... hummmmm gmmmmmm
    Được dArKsUN sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 13/10/2004
    Được dArKsUN sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 13/10/2004
  7. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chẹppppp, thật là buồn cho những trái tim quá yêu và thật là khổ cho người yêu quá nhưng chẳng được đền đáp một cách xứng đáng, đặc biệt là con gái! Nếu tôi là bạn, tôi còn thấy anh ta cực cực.... kì khác lạ cơ cũng như tôi trong quá khứ (Em! khi con tim anh đang vụn vỡ tan từng mảnh cớ sao em cứ hồn nhiên như con cún, hic hic hiccc). Anh ta làm bất cứ điều gì dù nhỏ bé nhưng cũng có thể làm bạn xúc động vì bạn rất nhạy cảm. Cho nên vào lúc này, bạn đang suy diễn nhiều điều có thể không đúng về anh ta!
    Thời gian chưa chắc đã làm bạn bình tâm lại được, nếu có cũng tức thời mà thôi. Chỉ khi nào anh ta thẳng thắn với bạn rằng tình cảm anh ta dành cho bạn là gì thì mới có thể.phùuuuuuuuùh Nếu là YES thì bạn sẽ rất hạnh phúc, còn nếu NO thì bạn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều! cũng có nghĩa là nó sẽ trở thành một tình yêu đẹp trong đời bạn hoặc nó sẽ được chôn vùi một cách thanh thản! Và cho dù nó là gì thì sự bình tâm mới thực sự đến với bạn. Bây giờ thì bạn vẫn đang trong trạng thái Y OR N?!?!?!? cho nên tất cả cứ rối như tơ vò..... Không biết bạn nhận thấy tình cảm bạn dành anh ta từ bao giờ và cái tâm trạng Y OR N? đó đã giằn vặt bạn lâu chưa. Thật là khó để cái gì cũng có thể thẳng thắn với nhau ngay được và đặc biệt trong chuyện này. Nếu nó đã diễn ra quá lâu, bạn đã quá mỏi mệt rồi, những giọt nước mắt cô đơn đã rơi nhiều, đầu như nổ tung,... thì bạn hãy thực hiện ngay đi, bạn cần một câu trả lời. mình còn gia đình, công việc, bạn bè cơ mà, đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều.
    Tình yêu thực sự đầu tiên là tình yêu đẹp nhất.
    Ước gì.....
    Được dArKsUN sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 14/10/2004
    Được dArKsUN sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 14/10/2004
  8. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác darksun nói đúng lắm hay lắm nhưng đó là lý thuyết thui. Trưóc đây em cũng nghĩ vậy nhưng thật sự bây giờ em mới hiểu đưọc cái sự đau đớn trong tình yêu. Chẳng hiểu bác đã trải qua như vậy chưa nhỉ?? cả tháng nay em cố đâm dầu vao công việc để quên nó đi nhưng thật lạ là càng không thể quên. Mình đã tự nhủ điều đó là không thể nhưng tâm trí thì chẳng lúc nào có thể thiéu cô ấy. Chưa bao giờ em có cái cảm giác như thế này??? Liệu nó có phải là tình yêu dích thực??? có phải em đã tự đánh mất tình yêu của mình? Mà thôi cũng đã qua rùi có lẽ nó sẽ mãi là 1 phần đau đớn nhất của cuộc đòi này chăng??
    BUỒN
  9. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào box Gà, thấy mọi người thân thiết với nhau, vui quá. Hix, còn mình, cùng 1 chuồng mà thấy xa lạ sao ý... Chán...
    Viết j bây giờ nhỉ?... Thôi, ko biết dựa cột mà nghe vậy.
    Được tamagotchi81 sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 14/10/2004
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    có rất nhiều nỗi buồn và nỗi đau trong cuộc đời!quan trọng là phải biết vượt qua nó..
    Nói nghe thì đơn giản lắm,đúng không?Nhưng chẳng phải ai cũng làm được,
    Nhưng tớ thì vẫn nghĩ rằng điều quan trọng nhất là bản thân mình phải xác định được là điều gì cần làm,và nếu đã làm rồi thì đừng tự dằn vặt,đừng hối tiếc.Có ai quyết định được thay mình đâu?Nếu đã có đủ dũng cảm để quyết định thì hãy cũng đủ dũng cảm để thực hiện quyết định ấy MỘT CÁCH DỨT KHOÁT.
    Hy vọng một ai đó đọc đựợc bài này sẽ hiểu những điều mình muốn nói.Mình cũng đang rất cố gắng để làm được một điều mà mình cho là cần làm,vì dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã được quyết định rồi.Đau khổ là điều không thể tránh,nhưng rồi sẽ qua mà...
    Không ai biết được tương lai sẽ thế nào,bạn cũng đừng hỏi có phải mình đang đánh mất 1 tình yêu đích thực hay không?Chẳng ai biết điều đó rõ hơn bạn.Có thể đúng,mà cũng có thể không.Bạn đã nói mọi chuyện đã qua rồi,vậy thì hãy cố gắng để nó THỰC SỰ TRÔI QUA.Đừng hối tiếc!
    Mong là tất cả sẽ sớm tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn.Nếu cứ thế này thì đau khổ lắm,và mọi chuyện khác cũng sẽ bị ảnh hưởng!
    Không có điều gì là không thể làm,có một người đã nói với mình thế,đúng không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này