1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    tôi thì chẳng có khả năng văn vở. tôi nghĩ rằng tôi viết thế là bác sẽ hiểu tôi là 1 trong 2 đồng phạm của vụ đó chứ. thật là buồn nhưgn rồi nó cũng .....theo gió cuốn đi.... Nó đã từng làm cho tôi dở khóc dở cười, lúc nóng lúc lạnh (để bạn bè phải bảo thằng này làm sao!?!?!), đêm về thao thức, sáng dậy nghĩ ngợi, đang làm cũng tự nhiên thần người ra, rất hoang mang.... Đến khi biết được sự thật từ ngta, trái tim tôi như đóng băng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó nó dần ấm lại và tất nhiên là ko còn được nguyên vẹn. Tôi quên đi, bình tâm lại, không còn gặp phải cái cảm giác nửa vời kia. Tôi cũng phải cố gắng sao cho không gợi lại nó nữa. Sao bác lại bảo tôi lý thuyết nhỉ! nên tôi mới dám nói với kagawa như vậy chứ! hay tôi là một người có trái tim lạnh lùng... mah chắc ko phải thế! Nói ra được điều này tôi cảm thấy mình cứng rắn hơn, được chia sẻ với cả đàn gà.... phùuuuuuuuuù
  2. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên la? như vậy ru?i
    Chi? có mi?nh thui
    nhưng mi?nh lai bị nhi?u thứ chi phối nên cufng khó nói lém thui hômna?o ta gặp nhau sef nói chuyện nhi?u hơn
  3. candy304

    candy304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thành viên mới vô đây, bị ăn hiếp quá ......... chán
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Coi như trở về một ngôi nhà cũ...Coi như nhiều lần đã đến, ngóng đợi, nhìn trông,...rồi lại ra đi...Coi như mình là một kẻ vô tình...
    ...Thi thoảng, nhìn những cái nick của bè bạn sáng lên bên YM, nhìn những dòng status, nhận những offline messages,...của những người bạn mà chúng ta đã cùng cười đùa, trêu trọc vui vẻ, chợt nhớ ngày xưa lạ...
    ...Cũng muốn quay lại những ngày tháng đó. Như mấy bữa trời se se, nhớ buổi cùng Minh@ đi tìm quán rượu, rồi gọi cho 209 nhờ mang cho cái áo rét. Rồi buổi tối hôm cả lũ ngồi trên Phố cổ bàn việc tập kịch hét hò, cãi nhau ỏm tỏi. Những tối tụ tập ở Capuchino ăn chung đĩa cơm rang. Cái dáng mụ congchua chỉ trỏ bắt bọn con trai nộp tiền. Nok dài lòng khòng mang tới 50k nộp quỹ Tình nguyện. Thằng Mail hâm đơ hay nói gàn. Bữa chân gà đón Bely ra chơi,...
    ...Vẫn biết tin tức về cả lũ, thông qua những cuộc đối thoại ngắn ngủi. Vẫn biết là bọn nó ok, thế thì mình cũng đỡ. Lâu rồi, mình không là người của ai nữa cả - là người của im lặng,...
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Uh, lại trở về.....................
    Giá như Z như ngày xưa nhỉ, vẫn thế, hồn nhiên và nhiệt tình.
    Nhớ cái hôm đi chơi vườn đào về, nhớ 3 đứa ướt như chuột đi giữa HN, nhớ nhiều thứ khác nữa mà lòng vẫn chộn rộn.
    không biết người ta có nhớ mình không? mà sao mình lúc nào cũng nhớ tới "cái nick Zim tàu" của ai đó.
    Oạch, cứ có việc gì đi qua số 4 láng hạ, lại muốn rẽ vào chơi, hỏi thăm nhưng lại thôi, sợ người ta bận quá, sợ người ta chẳng còn nhận ra mình là ai, quen ở đâu nữa, nhìn thấy online mà gọi chẳng thèm trả lời. nghĩ cũng tội nghiệp.............giờ biết bận rộn, nên chẳng dám gọi, thi thoảng, để cái dòng status nhắn nhủ "Zim Zim, nhớ Zim Zim" thế mà, chẳng thèm hỏi thăm mình.
    Tệ thật...........
    Mình cũng hay vào cái box này, chẳng ngày nào là mình không vào cả. check tin, xem có gì mới không. nhưng mình chẳng muốn viết giống như ngày xưa nữa, tự dưng, bị ai đó lấy đi cái hứng viết rồi, giờ nó lại trở lại.....................không biết có phải đang hâm giống như ai đó, hay cũng như ai đó thi thoảng viết để cho bạn bè còn nhớ tới mình.............chả biết, chỉ biết là nhìn thấy. tự nhiên lại nhớ đến. muốn gặp để ôm cái con người "vô tình vô nghĩa" kia cho đỡ tức.Zim ơi, định bỏ box thật à............................
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mụ già này đúng là đã lẩm cẩm thật sự rồi . Nghe thằng em chuối của bà kể mà thấy tình hình cũng không sáng sủa gì lắm .
    Hình như mụ này thay đổi số điện thoại mà không thèm thông báo gì cho bạn bè biết thì phải .
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nhớ bọn box này đến cồn cào, ngồi xem lại tất cả từ ngày đầu, vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ vì 1 chút ích kỷ bản thân mà hỏng tất cả. Bọn nó lớn hết cả rồi, mỗi đứa 1 việc, những phút dành cho nhau cũng ko còn nhiều như hồi xưa nữa. Ôi bạn bè, quan trọng biết bao. Mỗi khi buồn lại nhớ, những khi vui cũng nhớ. Chẳng biết làm thế nào để quay lại hồi xưa nữa rồi.
  8. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, à hôm qua bọn mình phải đi học bù! Đứa nào cũng ngán ngẩm khi phải học cả t7!! May thay,lại được cô cho xem phim mới sướng! Bộ phim đó là "Orange days". Ngồi từ 7h cho tới gần 12h mà vẫn khoái xem, trong khi đó phim còn chưa hết! Thấy tình yêu trong đó đẹp thật! Đẹp theo kiểu thật hơn chứ không chuối chuối như film Hàn Quốc. Giá mà ngoài đời cũng có tình yêu như thế thì mình cũng yêu ngay! Đứa nào cũng nói thế. Thật tiếc là điều đó chỉ có trên phim ảnh. Nhưng, phim ảnh cũng phản ánh những gì ở đời thường cơ mà nhỉ...
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Cục cưng thức khuya nhỉ ,thả nào cứ kêu dạo này mình lắm mụn thế .
    Hơ ,lát đi mua cây hoa 10 h để lên bàn làm việc mới phát ,cái bàn vừa to vừa rộng ,nhìn trống trải quá ,để chậu hoa bé bé lên là hay nhất ,cứ 10 h là nó nở toe toét như cục cưng afc cười
  10. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    dạo này ku magic cũng lắm chuyện phết nhờ. lãng mạn nhỉ lại còn chỉ cho người ta mua hoa về ngắm nữa . chắc là mới có em nào để ý hả lên đâm ra thay đổi tính nết vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này