1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ,chỉ vì một phút sa ngã nhận lời của afc mà giờ đâm ra thay đổi thế đấy
    Chú còn chưa hiểu về anh đâu,Trong anh cái gì chả có ,nhưng đểu giả và sở khanh là nhiều nhất ,he he
  2. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hic! có người ngã hơi bị nhiều thành ra...quen đấy! Không ngã không chịu được!
    Vừa dê vừa gian ác là câu dành cho ai mà nghe quen quen...
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    hic! có người ngã hơi bị nhiều thành ra...quen đấy! Không ngã không chịu được!
    Vừa dê vừa gian ác là câu dành cho ai mà nghe quen quen...
    [/quote]
    Dành cho TrueDumbledore ,cưng à .
    Bạn bè đi chơi và uống rượu ,còn cưng thì đi thi ,chán thế ,chuẩn bị tiền đi ,mấy hôm nữa chúng mình hẹn hò ,đứa nào uống say trước thì để đứa ko say làm gì cũng được nhé ,hí hí ,nghĩ là thấy thích rồi
  4. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, không đi rượu chè được với mọi người. Chắc là vui lắm nhỉ?!Biết bao giờ mình mới được tụ tập, hội họp đây?!thương mình quá cơ!
    to Magic: Những tính xấu "của True"( mà có người luôn đổ vấy ý) thì tôi luôn mặc nhiên cho rằng nó là của....ai đó rrồi. Cho nên chả cần giải thích đâu!hehe.
    Bảo rồi, tôi có con bạn uống ...hay lắm.Hôm đó chắc tôi phải chở ông về thôi. mà....chở theo kiểu...vắt ngang qua yên xe ý, giống như các cô, các bác nhà ta vẫn chở ...con gì mổ rồi mang vào nội thành bán ý mà...
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    He he ,ko lo ,thứ 4 này mà ở HN là đi ngay ,mai phải đi sớm ,hi vọng về trong ngày ,thế nhá em yêu :x
  6. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy thích rồi
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mày chỉ thích cái này [​IMG].
    Chuẩn bị tinh thần đi,em gì người HP uống ghê lắm ,hôm đấy tí nữa afc và em đấy đưa tao về,may mà bạn tỉnh táo nên vẫn giữ được mình
  8. crazyforuns

    crazyforuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết nghỉ hè rồi, lại phải tiếp tục cái sự nghiệp học hành chả biết đến đời nào mới xong, nhìn mọi người đi làm ở nhà cũng thèm, hehe, oai ra phết đấy nhỉ, nghe bọn nó kể cũng thích thích, kết cục mình vẫn là con nhóc nhất bọn, chán đời
    Buồn cười lắm nhá, hôm nay số má thế nào mà đi toàn lỡ tàu lỡ bus, buổi đầu đi học mà vào muộn mất 15p, khỉ gió, chả hiểu mai có dậy đúng giờ nổi không...Ai bảo trời bắt đầu lạnh làm gì, khiếp, chỉ thích chui vào chăn ấm áp, hi`ôm quả máy tính, thế là cả thế giới trong tay, hehhe. Nói thế chứ, ra ngoài rồi lại chả thích về nhà, hi`hi`đúng là con dở hơi.. Xem hôm nay có quái gì đặc biệt nhờ, à, đúng, đi chiến bi.a cùng lão Đức, hehe, lâu lắm rồi mới có cạ chơi cùng, vui phết, chỉ sợ cái máu đam mê lại nổi lên thì khổ, đã bảo bỏ rồi mà, hichic, , chán thế, giá cầm theo cái queue ở nhà đi có phải hay ko nhỉ? Dù sao chơi một cái gì đó mình thực sự thích thì cũng hay...hey, chán, nghĩ càng ngày càng chả giống bản thân mình, phân vân nhiều, cân nhắc nhiều, có tí hèn nhát đi...
    Mà thôi kệ đời nó, đã nói không nghĩ vớ vẩn mà, plan giờ không cái gì quá một tuần mà, hehe, ít ra mai phải cố dậy đúng giờ này.. và giờ thì ngủ cho thật ngon, mơ cái gì đẹp đẹp chut. hi`hi`
    Gute nacht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    thế nào nhỉ?chẳng biết nên vui hay nên buồn,nhưng không còn thấy hoang mang như những ngày trwớc đây nữa!Có lẽ vì hôm qua đã nói được với nhau những gì thật lòng nhất! dù mọi chuyện thế nào thì cũng sẽ vui vẻ ,chắc chắn thế.Ít nhất cũng cảm thấy bớt nặng nề,anh nhỉ?
    cảm thấy anh cũng hiểu những gì mình nghĩ,mà kỳ lạ,chưa bao giờ có ai đoc đọc được suy nghĩ của mình như thế cả...Hì,thấy hạnh phúc vì những điều rất nhỏ nhặt như thế...
    hôm nay đi làm,thấy mình làm được bao nhiêu việc,có lẽ vì đã giải toả được rất nhiều.
    mong anh ấy cũng cảm thấy như mình, chứ như những ngày qua thì mệt mỏi quá!
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    cứ phải vác cái bực mình vào người. ừ thì xả stress đi nào. có đứa thì cứ thích lải nhải gây sự dù mình đã chán đến cổ. nói thẳng ra là ghét nó rồi mà nó còn lắm chuyện. del đi là xong. hết thông tin. hết liên lạc.
    không quên được đâu nhé. nguôi nguôi là thế nào chứ. cứ đọc thấy là lại điên đầu. nhiều khi muốn nghĩ là nói đùa mà không nghĩ thế được. ác thật.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này