1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bây giờ đây, nó thấy chán quá, tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào đúng lúc, cũng như người ta nói lúc hết tiền thì hết tất cả. Nó cũng thế, chia tay người yêu lại thêm vào thất nghiệp. Hôm qua có người nói nó giống nhân vật Hoài Thát trơ trong phim " Xin hãy tin em" của Đỗ Thanh Hải. Giống thật à? Chẳng thấy giống gì cả, nó là 1 đứa sống có trách nhiệm về bản thân, ko buông thả mình nhưng lại giống Hoài thát trơ ở chỗ vì tình yêu mà thay đổi bản tính. Nó đang từ 1 đứa ko dịu dàng, 1 đứa mạnh mẽ lại thành 1 con bé nhu nhược yếu đuối. Nó cũng chia tay người yêu khi nhận ra rằng mình thay đổi đến nỗi ko còn là mình nữa. Nó cứ cố gắng thay đổi dù biết rằng cuối cùng thì người yêu nó cũng ra đi và cả 2 cùng chán. Sao thế này, nó điên mất, bạn bè có nhiều mà sao lúc này tự nó gặm nhấm nỗi buồn, nó ko nhớ anh, nó cũng ko thất tình, nhưng trống vắng, nó thèm 1 câu quan tâm an ủi của ai đó trong lúc này. Chẳng lẽ lại khóc, ko được, nó chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ là 1 đứa con gái uỷ mị yếu đuối. Hãy dũng cảm đối mặt với thực tế, nó biết chỉ có nó mới có thể tự cứu nó mà thôi. Ai cho nó 1 điểm tựa?
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    nhớ kinh khủng,nhưng cũng lạ,gặp nhau lại chẳng nói được gì!thấy mọi thứ sao mà khó khăn...
    Chắc là mọi chuyện đang đi qua thật!Hic,2 tháng nữa là sẽ kết thúc tất cả mà,cố lên
    chuyển nhà,đi công tác,bận bịu,chắc bằng ấy thứ đủ để khiến mình phân tâm!
    lâu rồi chẳng ngủ ngon giấc được,mệt quá!mong thời gian trôi thật nhanh lên để thoát ra khỏi chuyện này nào!
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hình như lại một lần hành động một cách ngu ngốc!
    nhưng chuyện này phải có một cách nào đó để thoát ra chứ,chẳng lẽ cứ bế tắc như vậy sao?
    ghét nhau - không được
    chấm dứt - không được
    tiếp tục - cũng không được.........................
    vậy có khi thất vọng về nhau là cách duy nhất là cancel tất cả?
    một ngày mới bắt đầu với 1 giấc ngủ chập chờn lúc 3h và thức dậy lúc 5h sáng.phải thay đổi đi chứ,mãi thế này sao được!
    tự thấy thất vọng về mình quá!sao yếu hèn như vậy chứ,chắc cuộc đời này chả ai lại như mình?
    chưa bao giờ thấy đau đớn thế này!!!
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ khủng khiếp đến thế. làm cái gì cũng không xong. 1h30 đi ngủ. 4h30 thức dậy. hết. nhét cái headphone vào tai nghe nhạc mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì. quyết định không gọi điện để không làm phiền giấc ngủ người khác. nhưng hôm sau lại bị mắng cho một trận là khách sáo. cũng phải thôi. nếu là mình thì mình cũng sẽ mắng cho. có một người bạn thân để có thể nói hết những gì đè nặng trong lòng thật là tốt. anh đừng nói rằng đó là những lời nói đùa. đó mới chính là lúc anh nói thật lòng mình nhất. có hờn ghen, có giận dỗi. đâu phải lúc nào cũng có thể nói hết ra được. nếu có thể mắng được như lúc đó thì lại là điều tốt. cho nên mình đâu có giận anh. mình biết mình sai. cho dù lý do là gì cũng thế. có nhiều cách bảo vệ hạnh phúc. nhưng có lẽ mình đã chọn cách sai lầm. muốn nói lời xin lỗi nhưng tính cứng đầu khi nghe những câu nói gợi nhắc quá khứ của anh đã ngăn mình cất lời. không thể đổ lỗi cho ai cả. bây giờ cả hai đã nguôi ngoai, dù mình biết anh vẫn chưa quên được. từ từ thôi. rồi sẽ qua thôi. vẫn phải là ý nghĩ quen thuộc "tự đứng lên đi nào"
    Được amie2701 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 27/10/2004
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đối mặt với thực tế nào? Đi hay ở? Ở hay đi? Chẳnh biết làm thế nào nữa. Nhiều người cho rằng nó đang chạy trốn bản thân, chạy trốn hiện thực, nhưng sự thật thì sao đây? Chẳng phải thế, nó đang tỉnh táo, cực hỳ tỉnh táo. Ra đi để tìm cơ hội cho bản thân, thay đổi môi trường sống. Có người bảo hãy ngoan ngoãn ở lại VN, xin vào nhà nước và lo lấy chồng. Ước mơ đẹp và giản dị đến vậy mà sao nó thấy khó khăn quá. Tình yêu đối với nó bây giờ là 1 thứ xa xỉ mà nó chẳng dám nghĩ tới. Hôm nọ mối tình đầu đi lấy vợ, anh nói 1 câu mà nó nghĩ mãi ko biết nên cười hay khóc nữa " dù anh có lấy vợ nhưng đó chỉ là trách nhiệm còn người anh yêu nhất vẫn là em". Cảm giác thì hết nhưng vẫn thấy vui vui dù biết chẳng thay đổi được gì nữa rồi, thôi thì đành chúc anh ý hạnh phúc vậy.
  6. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cậu à, thực ra mọi chuyện rồi cũng sẽ qua phải không nào?Khi nào buồn thì gọi cho tôi,mà cũng chẳng biết tôi có giúp gì đượccho câu không nữa.Minh Anh có ngoan không?
  7. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    em Diệp buồn hả chán hả mai đi xem đá bóng đi nhân tiện mình làm tăng 2 luôn, dù sao khi buồn đi chơi với bạn bè cũng là điều tốt còn hơn là ngồi gặm nhấm nỗi buồn 1 mình như vậy chỉ thêm phiền muộn mà thôi.
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    cả ngày làm vục mặt,nhưng thấy công việc lúc này mới có ích làm sao,nó giúp mình quên đi nhiều thứ...
    thật ra đang thừa biết là mình sống rất bế tắc,mà thật ra có thực sự yêu đến thế không?có nhất thiết phải vì chuyện này mà mất phương hướng thế không?
    giống công chúa ở chỗ cảm thấy tình yêu là một thứ gì đó quá xa xỉ?và không cảm thấy mình phù hợp với nó,cố gắng thoát ra thôi!yêu chỉ tổ đau khổ và mất thì giờ...nghe chua chát nhỉ?nhưng đúng là sao hạnh phúc với mình khó khăn thế.thôi thì chả yêu đương gì có lẽ hay hơn.đỡ mệt óc!
    tự nhủ không hiểu người ta thế nào?biết là làm khổ nhau mà sao cả 2 đều không đủ can đảm để hành động một cách tỉnh táo hơn thế này?Chuyện này rồi sẽ đến đâu cơ chứ?
    Thật ra cũng thừa đủ thông minh để biết là ngta chưa hẳn đã hợp với mình,nhận ra nhiều điểm mà cảm thấy không ổn lắm,nhưng biết là nên stop mà lại không làm được.hay tại 1 phần vì chẳng có được nhau nên mới càng thấy muốn có nhau thế này?bản tính con ng vốn luôn khát khao những thứ mình không có, phải không?
    Có khi thử quyết tâm 1 lần ,tỉnh táo suy xét đi mình ơi,chưa chắc đã yêu đến thế,và rõ ràng đó không phải là 1 nửa của mình mà.Nghĩ thế đi,để dễ dứt bỏ hơn!
    à,hôm nay thấy có em đồng môn cùng trường đăng quang hoa hậu,cũng thấy tý thơm lây!
    một ngày kết thúc cũng không tồi lắm!
    nào,từ mai cố gắng nào.không yếu đuối nữa nhé,hứa đi!!!!
  9. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cho mình !
    Mày thấy thế nào hả ? Thấy chưa con ! Thấm chưa con !Ngu lắm ! Đâu đơn giản như mày nghĩ đâu ! Biết là như vậy rồi còn làm làm C** gì ! Tự dưng thành dở hơi ! Mày tưởng mày là ai chứ ! Mày tưởng mày có thể biết hết được chắc ! Đã biết là thế rồi vậy còn làm. Bao nhiêu lần rồi mày có nhớ không ? Kể cũng đáng lắm ! Thêm một lần nữa cho mày sáng mắt ra nhé! Thôi ! Hy vọng từ nay sẽ khác ! Lần cuối cho mày đấy nhé ! Chào !!!
  10. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Được tamagotchi81 sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 31/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này