1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    vẫn như mọi ngày hôm nay thứ 7 vẫn đi làm, sao cái dân kĩ thuật như mình lại bị VDC hành hạ thế không biết, chị em người ta cứ tưng tửng đi với ai đó kìa còn anh em ta lại đầu bù tóc rối ngồi đây ôm cái PC mà than thở trời ah
    ah mà thôi cũng giống như những tuần khác thôi than thở làm gì
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không ngủ được nhiều thế nhỉ ?
    Sao lại tự dưng nghĩ lan man thế nào , rơi trúng vào lỗ đen mà mình bao lâu cố tránh thế ? Sa vào nó , coi như mất đứt thời gian của mình như chơi . Cứ miên man nghĩ thôi , rồi lo sợ đến hắn nữa chứ . Vớ vẩn thật . May mà thoát kịp . Nhắn tin sang mụ bạn kể mất mấy tin , chẳng thấy mụ trả lời . Lúc sau chọc ngoáy với mụ bạn nữa , mụ này lại khui rằng mụ kia thức trắng đêm . Thế là sao ?
    Chà chà , dạo này nhiều sao trên trời quá .
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hoá ra angle làm cùng cơ quan với mình thứ 7 với CN mà lên công ty thì chỉ có việc ngồi ôm cái PC mà chơi game sướng quá còn rì
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi ko biết ngượng và đỏ mặt, tự nhiên hôm nay lại đỏ mặt và ngồi im ,bực mình quá đi mất.
    Lát sau về uống thêm cho đỏ mặt ,hậu quả là mặt tái đi và mất ngủ,biết thế làm thêm tí nữa cho say về ngủ cho ngon.
    Chán vãi
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 07/11/2004
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm rùi hôm nay mới lại nhìn thấy.Nhưng lạ chưa,cảm giác không còn như trước,thấy nhẹ nhõm hơn...
    Hiểu ra rằng ngta không sâu nặng với mình như mình tưởng và hình như mình cũng thế,hay ít nhất thì nhận thấy là không nên đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng như thế,may mắn!
    Nhà cửa vẫn bừa bộn,thấy mệt mỏi nhung cố gắng để không rơi vào cảm giác ủ rũ.Đúng là cần phải tự có nghị lực thì mới thấy mọi việc không quá tối đen như mình nghĩ.
    Nhiều thứ mới,và ngày mai biết đâu lại gặp một người xứng đáng hơn với những gì mình dành cho họ,nhỉ?tội gì khong hy vọng,đúng không?
  6. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nhìn đâu cũng chỉ thấy màu u ám.
    mặt trời sao đen quá.....
  7. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời, cô bạn có tâm sự giống mình thế không biết, cái gì cũng thấy giống,chỉ khác một chút thôi.Hiểu ra rằng ngta không sâu nặng với mình như mình tưởng và hình như mình cũng thế chỉ khác vế sau.Mình thì nghĩ thời gian có thể giúp mình quên đi những thứ mình không muốn nhớ, hay đúng ra là thời gian làm mình kiểm soát được tình cảm ấy, thứ tình cảm chả đi đến đâu ý mà....hic!nghe khó hiểu nhỉ.
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    1 thằng bạn mình lại mắc tội "ngu" giống mình rồi , thế là từ nay có thêm một thằng đồng minh .
    Buồn cho mày , chia buồn cho mày . Buổi tối nay là buổi tối mà tao không muốn nhưng vẫn phải đối mặt với những khó khăn thật khổ sở . Chỉ khác , tao hôm qua là mày hôm nay , hu hu hi hi...
  9. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    If you think you can, you can.
    If you think you cannt, you''re right!

  10. zem121

    zem121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến bao giờ .... sao tối nay chuối thế nhỉ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này