1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa, chỉ biết chắc là ko nên suy nghĩ nữa làm gì, nhưng tình cảm lại ko tuân theo lý trí.
  2. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ kiệt quệ như thế nào, làm reseacher mới được 1 thời gian mà mình đã thay đổi nhiều quá.
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng...năm : làm việc - gia đình - bạn bè
    Ngày...tháng...năm : bạn bè - gia đình - làm việc
    Ngày...tháng...năm : gia đình - làm việc- bạn bè
    ....một chu trình lặp đi lặp lại đến quen thuộc và mệt mỏi.....Nhắm mắt và mơ thấy mình đang được relax........
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Quyết viết nhật ký ... Dòng cuối cùng để khỏi tấm tứt vì quyết định... nghỉ ngơi , ngồi chơi xơi nước hix hix
  5. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    cái chu trình này cũng hay ho cho cuộc sống của mình lắm đấy chứ, sao cô gà north_r lại bào mệt mỏi nhỉ....
    một lúc k0 thể làm được 2 việc, thậm chí 3, nên lúc nào chán bạn bè thì sang gia đình, chán .... --> công việc, --> bạn bè....
    thật là thú..
  6. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng tâm trạng thế nhỉ? Chỉ là nghe bạn nhắc lại một câu hát ngày xưa thôi mà. Có 1 câu hát thôi, đơn giản thế mà cũng khơi lại bao nhiêu kỷ niệm. Để rồi đêm về lại nghe lại bài hát ấy, lại lục lại ký ức, lại thao thức...... Chẳng biết là thực sự mình đang muốn cái gì nữa.
  7. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    công việc bắt đầu ổn,dù vẫn thấy quá vất vả nhưng ít nhất cũng giải toả 1 mối lo vì đã ổn định
    Lại sắp bắt đầu 1 chuyến công tác dài,nghĩ cũng ớn,nhưng biết đâu thế lại may!hic,mọi chuyện cũng coi như đã qua rồi mà!
    con gái,đi quanh năm ngày tháng,nguy cơ chống ề sờ sờ trước mắt nhưng chả hiểu sao chảng thấy lo lắng gì hết,cứ nghĩ khoảng 5 năm nữa chắc mới sốt ruột nhỉ?bi giơchì có mỗi công việc thôi!
    Hôm nay giật mình,đi công tác về là tháng 12 rồi!nhanh quá,lại sắp đến 1 sinh nhật nữa.Thời gian sao trôi nhanh thế nhỉ?
    cũng sắp đến ngày trọng đại của 1 người,hì,lại lẩn thẩn rồi!!!!
  8. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hic. Mới nghỉ học có....mấy buổi thôi mà chả hiểu lịch học ra thế nào cả. Cứ hôm nào mình gạt mọi cuộc vui với bbạn bè, lấy tinh thần và hùng hổ tới lớp thì lại...được nghỉ học!Bực cả mình.Báo hại mình phải.... vào hàng net chat chít! . Dù sao thì cũng qua những môn quan trọng nhất rồi, cũng có quyền xả hơi chút chứ.
    KHông đi được cùng khoa rồi. Tiếc quá.Giờ này ngày mai chúng nó đang đốt lửa trại trên bờ biển, hò hét ầm ĩ tới hết đêm. Sao lại tổ chức vào dịp này cơ chứ.Hic
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    thế là tất cả mọi chuyện đã được giải toả rồi.Chắc là mình đã hành động đúng.Với mình như vậy là cách giải thoát tốt nhất,và thực sự cũng hy vọng khi mọi chuyện đã rõ ràng thế này thì tất cả sẽ trở lại quỹ đạo cũ,hãy coi như chưa từng có gì xảy ra!!!
    mong đi công tác nhanh nhanh.4 ngày không điện thoại dd,cũng tốt!10 ngày sau đó ko nghe,không thấy,không biết,không nói.Tứ không,càng tốt hơn.....
    một ngày mới lại đến rồi!Vui lên nào!
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cưng,cố lên đời còn dài,thiếu gì lúc đi chơi,ko thích đi đông thì 2 đứa mình đi với nhau.
    HN lạnh thích thâth,chả bù cho trong kia .Hôm nay ôm bely lúc chia tay một cái,về ngượng đỏ cả người,giờ vẫn chưa hết đỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này