1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    đã bắt đầu vào ngày mới. 16/11 rồi. tự tặng cho mình một bông . chia tay với tuổi 23 để bước vào tuổi 24. thêm một tuổi để thấy mình già hẳn hic hic nhưng mà chẳng lớn lên được tí nào. đúng lúc trời trở lạnh. mình thích thế.

  2. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    thôi, việc gi phải tự tặng cho minh như thế... nghe mà tủi thân...
    tặng amie 24 , chúc gà amie luôn vui vẻ, cùng boxgà
    happy day!
  3. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày bình thường, bình thường như những ngày bình thường khác. Sáng đến cơ quan, pha 1 ấm trà, rồi vừa uống trà, vừa đọc mấy thứ linh tinh. Lang thang trên mạng cả buổi sáng, chẳng để làm gì cả. Đến trưa lại lang thang đi ăn cùng cô bé cùng phòng. Cả buổi chiều cũng chỉ quanh ra quanh vào, gọi mấy cuộc điện thoại, xử lý công văn đi các nơi, qua cho sếp dòm cái mẹt để confirm rằng hôm nay cháu đã đang làm việc chú ah. Rồi chiều về, hẹn mấy đứa bạn đi lang thang, gặp gỡ, chat chit. Hic... Một ngày buồn tẻ. Có chăng chỉ là những buổi tối đã khác thường. Nhớ nhiều hơn và thao thức cũng nhiều hơn. Tại sao đã bao nhiêu lần tự hứa là sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn mà ko được nhỉ? Cứ như thế này thì cũng chỉ là tự đày đoạ mình thôi. Cuộc sống cứ như một cái vòng luẩn quẩn, cứ đi, đi mãi mà ko thoát ra khỏi được cái bóng của chính mình. Chẳng nhẽ mình chưa đủ chuyện để buồn và lo nghĩ hay sao mà tự dưng lại đi mua thêm việc vào người thế này?
    Đứa bạn bảo mình đang thay đổi, ko còn giống như hồi đầu nó gặp. Hỏi tại sao? Trả lời: điệu hơn, hay buồn hơn, hay nhìn xa xăm hơn, đi cùng nhóm ko còn tự nhiên như trước nữa.... Okey, mày ah, tao cũng chán cái cảnh mình sống mà chẳng vì mình chút nào như bây giờ rồi. Sẽ refresh lại mình, sure đấy. Nhưng hãy giúp tao, nhé....
    Wo hai xuyao ni zai wo shenbian, keyi ma? Wo juede ni ye you xinshi. Ni bu xiang shuo, wo ye mei wen. Ye bu zhidao ni zenma rang wo xiangxin. Mei ci wo gudu, wo shengqi, dou shi ni rang wo pingjing. Bangzhu wo, zhaogu wo yi dian! Hic....
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    HN mùa chim làm tổ,hik,chim làm tổ thì vừa ấm vừa sướng ,chỉ khổ mình,cứ đi ăn cỗ thế này thì chịu sao được,đi ăn cỗ cưới mà như chạy sô,méo cả mặt,mai lại có mấy đám,tiền đâu mà mừng bây giờ ,biết thế đếch đi làm nữa,đếch đồng nghiệp gì nữa ,hik.
  5. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    đêm qua về em có vui k0????
    thình thoảng lại có một quãng thời gian như vậy thì vui vẻ, thoải mãi, bớt đi biêt bao nhưng gánh nặng của cv, cs...
  6. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có mí câu này đọc hay, gửi các bạn (từ Tintucvietnam):
    "Một lần khi tôi lên 6 tuổi, tôi đã hỏi cha tôi rằng: Cha ơi, vì sao con lại là con gái? Cha tôi đáp rằng: Mọi đứa trẻ khi sinh ra trên đời này đều được tạo hoá ban cho là con trai hay con gái. Vì vậy, nếu tạo hoá ban cho con là con gái thì con hãy sống xứng đáng là con gái của cha mẹ nhé! "
    gluck to all!
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm..
    Một tuần, chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi, làm sao để bỏ qua thói quen, bỏ qua tình cảm để ra đi đây? Nó là đứa lạnh lùng nhưng lại rất tình cảm, nhìn mẹ khóc nó thương lắm, nhưng cứ mãi thế này sao? Ở Việt Nam nó cũng có tất cả cơ mà, cần gì phải ra đi. Nhưng nghĩ cho cùng, đối với 1 đứa ko phương hướng thì ra đi là hay nhất. Ko còn thời gian để đắn đo nữa. Yêu Hà Nội quá, yêu những đứa bạn quái quỷ quá.
  8. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lúc tự hỏi: Cuộc sống quan trọng nhất là gì nhỉ????
    Có phải đó là: Biết mình sống vì cái gì, vì điều gì!!!!!!!!
    Có lẽ vậy, như thế sẽ tốt hơn, sẽ tốt hơn một cuộc sống ngày qua ngày với những công việc vẫn thế, với những điều quen thuộc............
  9. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, đúng vậy....
    vì ai cũng có chí hướng mà....
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    đi công tác thì không ốm,về đến nhà lại ốm.Sắp đi nữa rùi,làm sao đây!
    chán mình ghê,cứ quặt quẹo thế này mãi sao?
    chả hỉu rùi năm nay có Tết ko nữa,cứ thế này thì cũng thành cái vòng luẩn quẩn thật.cuộc đời đúng là 1 chuỗi ngày chỉ toàn đi và đi,không có gì hay ho hơn cả!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này