1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi... Hứa với em sẽ ở bên cạnh em lúc này, nhưng.... Chẳng biết làm thế nào nữa, không muốn em bị áp lực, muốn ra đi, chắc em buồn.... Nghĩ lại, ở lại? Tự hạ nhục mình, không thể sống như thực vật như hế được.... Khẳng định tình yêu ư? Liệu nó có xứng để gọi là tình yêu không? Đau khổ.... người ta lại có thể trả ơn theo cách đó à? Sống mà tự lừa dối mình? Chết đi cho nó xong!
  2. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh hãy quên tất cả đi, trở lại như ngày xưa? Ngày nào cũng gặp em. gặp em? Như một người thân thiết? Không. anh không muốn như vậy. Đã có nhiều lần anh nói với em: Em là cái quí giá nhất mà anh có, anh không muốn đánh mất, nhưng có lẽ anh đã mất em thật rồi. Em nghĩ tình cảm của con người có thể nhanh chóng quên đi như vậy sao? Mọi chuyện bình thường dễ dàng như thế à?.... Mất em, anh chẳng còn gì cả, cuộc sống như xưa... vô nghĩa.
  3. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi Lượm ơi , Lượm bị người khác lượm mất rồi , huhuhu
  4. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng hết một ngày. Chiều thằng bạn nhắn tin rủ đi cỗ vũ VN, còn hứng thú gì với bóng đá nữa chứ! Phố đông người, anh bơ vơ, nếu không có mình trên đời thì đã sao nào? Cuộc đời vẫn thế, vẫn vui, vẫn..... Nhớ em nhiều hơn, biết đi đâu về đâu bây giờ? Chẳng có gì làm cả, vắng ngắt, lạnh lẽo, bên người chắc em vui lắm, chỉ có mình anh. Thôi, mệt mỏi lắm rồi, chia tay nhau có lẽ sẽ tốt hơn, vương vấn làm gì để tất cả cùng phải đau khổ, mình anh hứng chịu há chẳng phải tốt hơn sao?
  5. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên gặp em ol, đã tự nhủ sẽ không nói chuyện với em nữa, không bao giờ.... Thế mà, em buồn, anh không chịu được.... Em đổ lỗi cho anh, bảo rằng anh ngộ nhận, tình cảm của anh dành cho em là ngộ nhận?... Em nỡ nói thế, dày vò anh chưa đủ sao? Tình cảm có thể chia sẻ được à? Em ích kỉ, nhưng anh không trách em, anh chỉ không muốn mình như bây giờ, anh phải vượt qua, vượt qua tất cả để trở lại với chính mình, anh là con trai không thể yếu đuối mãi được...
  6. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã qua mất rồi cái ngày mà mình mong đợi. Cũng chẳng biết nói gì nhiều. Vui, rất nhiều người bên mình. Gia đình bạn bè, mọi người đều làm cho mình thật vui. Hình như mình quên mất không ước gì hay sao ý. Quên mất đấy. :-))
    Nếu bây giờ cho mình ước chắc là mình sẽ ước...:-))
    Có một người không đến, nhưng dù sao thì mình vẫn vui mà. Bạn mà, nhỉ
  7. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không tài nào gượng dậy nổi. Ngày hôm qua thật quá nặng nề.... Suốt ngày nghĩ đến em, liệu chúng ta quen nhau có phải là bất hạnh không? Hẹn gặp em, liệu mình có sai lầm không nhỉ, dù sao em cũng đã hiểu anh, bây giờ em muốn nghĩ về anh như thế nào cũng được. Sáng nay không đến công ty, lão sếp chắc sắp đuổi việc mình đến nơi rồi, nếu có làm thế mình cũng chẳng tức giận, dạo này mình trốn nhiều quá. Vật vờ ở cửa hàng, chẳng dám về nhà, sợ mẹ lại hỏi sao không đi làm. Lại nhớ đến em, có lẽ lúc này em đang ngồi học, giữ gìn sức khoẻ em nhé, giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời sắp đến rồi, nếu em cảm thấy mình sống thậ vô ích thì hãy cố gắng sống vì mọi người, vì gia đình, vì cả anh nữa... Sắp trưa rồi, về thôi, chiều còn phải lên công ty nữa. Không biết hôm nay mình sẽ sống như thế nào đây?
  8. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    So với cái Avarta thì hình như dũng khí của chú này không được hoành tráng đến thế .
    Nếu ai đọc truyện 7 viên Ngọc rồng thì chắc cũng hiểu tính cách của Cadic .
    Chúc cho chú này sớm vượt qua thời kì đen tối .
  9. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ không ngờ trên đời lại có một gã trai si tình đến vậy. Tưởng bọn con trai nhạt nhẽo lắm cơ đấy.
    Tớ thích con trai chung tình, mà bọn con gái nói chung là thế nhưng vì tình mà bệ rạc, yếu đuối, bạc nhược quá như thế thì....quả không ổn đâu bạn ạ! Mạnh mẽ lên...như tớ đây này.:D. Nói là nói vậy thôi, biết đâu tâm sự những điều như thế trong nhật ký này cũng là một cách để bạn bắt đầu quyết tâm của mình?!Hy vọng thế.
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hic, đúng đấy. con trai si tình như vậy tớ mới thấy lần đầu. từ trước đến giờ tớ chẳng bao giờ tin con trai lại vật vã vì con gái như vậy cả mà chỉ có con gái mới yêu kinh khủng như vậy thui. hâm mộ quá đi mất hâm mộ luôn cả cô bé nào có thể khiến bác yêu nhiều đến vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này