1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    con nào thì cũng có người si tình thôi.Thực ra tớ cũng thích con trai mạnh mẽ,nhưng thực ra thì mạnh mẽ ko đi đôi với ko si tình đâu!
    nhưng ai cũng vậy thôi,vật vã mãi thì cũng phải đứng lên.Biết là đau khổ và yêu đến chết ấy chứ,nhưng chắc gì chết đã dễ thế.Thôi thì hãy sống và cố làm cho cuộc sống dễ dàng hơn bạn ạ!Cuộc đời này đâu phải chỉ có mỗi tình yêu.
    Chúc sớm"lành bệnh"!!!
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay về lại trường,thấy hội Sv sao mà trẻ trung,hình như từ hồi đi làm,mình già cỗi đi nhanh quá!!!
    một ngày có nhiều sự kiện phết mà sao đến cuối cùng nhìn lại vẫn thấy cứ nhàn nhạt thế nào?mình sao thế nhỉ?
    Vui lên nào,mai là thứ 2,lại đi làm rùi.Sao mình cứ như bà già thế nhỉ???
    Kết thúc 1 ngày bằng 1 nụ cười để bắt đầu 1 tuần mới cho hên nào
  3. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thức cùng em một đêm. Rồi ko biết sau lúc 4am em có ngủ được ko chứ mình thì trọn một đêm trắng. Nhiều suy ngẫm và trăn trở quá, nhiều nỗi lo toan và tâm trạng quá! Đành rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết thôi mà, nhưng vết thương rồi bao giờ mới lành. Nguyện cầu cho em sự bình an, mà cũng là sự bình an cho mọi người!
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.... nhớ quá ....
  5. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Thêm một ngày nữa, mình vẫn lang thang giữa ngã ba đường. Mình đã quyết rồi, tốt hơn là mình nên đi một mình thôi. Có quá phũ phàng và tàn nhẫn nếu mình nói với em rằng mình không thể? Em quá ngây thơ và hồn nhiên, em nghĩ mọi chuyện đều đơn giản như những gì em đang sống, như những gì em đang tin. Em nói không thể hiểu nổi mình, cứ đến bên em vài ngày rồi đi. Trò đùa, hummmm. Có lẽ em đã đúng khi nói thế. Mình không thuộc về thế giới của em, một thế giới chỉ toàn màu hồng với những cơn gió thoảng. Mình đã chọn một lối đi cho riêng mình, dù con đường đó vẫn chưa rõ ràng nhưng mình hiểu và biết rõ rằng nó sẽ nhiều bão tố hơn em tưởng. Em sẽ không thể đi cùng mình trên con đường mình đã chọn. Mình mong rằng trên con đường em đi sẽ có một người bên em, quan tâm chăm sóc cho em làm giúp mình những điều mà mình không thể.
    Dù ở đâu mình vẫn luôn cầu chúc cho em an lành.
  6. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày...
    Đã bao ngày qua rồi nhỉ? mình chẳng còn khái niệm thời gian nữa rồi. lại một đêm bỏ học, một đêm lang thang và một đêm thức trắng...
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhà ai mà hư đốn thế này
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    .....cũng sắp đến ngày đó rồi.Dạo này mình bận rộn và ít thời gian để nghĩ ngợi,cũng may.Cứ tưởng có thể cắt đứt liên lạc,vậy mà khó khăn ghê!Nhưng sẽ cố gắng để yên ổn,nhỉ?
    Ừ,tự an ủi là có lẽ không có duyên,mà mọi chuyện rồi cũng đến,cũng đi,và tất cả sắp qua rồi.hy vọng người ta không nặng tình với mình như người ta nói,kẻo lại đau khổ cho cả hai!
    Anh à,hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.Chắc là đây sẽ là lần cuối cùng em nói tới chuyện của hai đứa mình ở đây.Em muốn tất cả sẽ kết thúc theo cách tốt nhất cho cả anh,cả em,và cả ai đó nữa.Em tin là anh đã có một quyết định đúng,đúng hơn là em hy vọng anh sẽ hạnh phúc với điều mình đã chọn.Dẫu thế nào thì em cũng đã không hối tiếc khi chũng ta có thể cùng nhau đi 1 quãng đường.Dẫu nó có hơi ngắn ngủi nhưng biết đâu như thế lại hay hơn.Đừng bao giờ tự dằn vặt mình và đau khổ mỗi khi nhớ tới em.Em tin là những tình cảm anh dành cho em là chân thành.Chỉ như vậy là đủ,phải không anh?
    Em cầu chúc anh sẽ hạnh phúc với một cuộc sống mới.hãy mạnh mẽ hơn anh của em biết ngày hôm qua,anh nhé.và dù có khó khăn gì đi nữa thì hãy cố gắng mỉm cười để đón nhận và vượt qua chứ đừng trốn tránh,anh là đàn ông cơ mà.
    Em sẽ ở bên anh như một người bạn,dù có thể anh sẽ nhận thấy hay không thể nhận thấy điều này.
    Mong anh sẽ vững vàng hơn và trông đợi ở sự trưởng thành của anh!Bevit luôn mong anh hạnh phúc!!!!
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    hôm nay chính thức vượt qua con số 1000 gold. hic, chẳng gặp nó để mà khoe. nhờ nó lôi kéo nên mình mới chui vào TTVN, thế mà bi giờ nó mới lóc cóc có trên 400 mọi người đi vắng hết rồi, còn mỗi mình mình trong box ở nhà mình cũng đi vắng hết roài, thoải mái thật cứ đến CN là lịch của mình lại không đổi. ở nhà xem phim, rồi đi dạy, rồi lại đi về nhà. bùn muốn chit dạo này mình nghiện hay sao ấy, lúc nào cũng buồn ngủ. bi giờ nhất quyết không đọc báo, không xem vô tuyến, phải căng mắt ra không có ngủ quên mất tí lại không đi được. mình đã hẹn nó là 1h rồi. đẩy thời gian sớm lên cho đỡ mệt.
    bk, làm cái gì cũng không xong. có cần tát cho một nhát cho tỉnh lại không nhỉ

  10. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    chúa có thương con không, tuần sau lại toàn đám cưới, con hết xiền mất rồi
    hôm nay đã 1, mai 1 nữa ... hết chưa nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này