1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Giật mình nhớ ra SN nó. Đang phân vân ko biết tặng nó cái gì. Lần cuối tặng SN nó là bức chân dung phác chì vào năm trước khi nó có người yêu. Nghĩa là 3 năm roài.
    Sao lại tự nhiên nhớ làm cái quái gì cho nó tốn tiền quà .
    Tại giống quá. Gặp một người giống hệt nó, giống y chang từ ánh mắt, vóc dáng, lại cái trán dô, cái miệng, mái tóc nữa. Kể cả cái điệu bộ rụt rè của nó của 7 năm về trước khi mình gặp nó lần đầu ở cổng trường cấp 3. Chỉ mình là khác. Già thêm 7 tuổi rồi.
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay ấm hơn hẳn 2 mùa đông trước, thời tiết ấm hơn và lòng người cũng ấm hơn[​IMG][​IMG]
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    một ngày viết nhật ký 2 lần, đúng là rỗi hơi roài. đi măm măm ngon quá đi mất. ngồi ôm bụng vì no và buồn cười nhưng mà vẫn cố gắng vênh mặt lên nói là tớ vẫn măm tiếp được chúa tha cho con cái tội ngoan cố. lúc đó mà nó bắt ăn nốt thì chắc xỉu vì nghẹn mất. không hiểu mặt mình tức cười lắm hay sao mà nó cứ ngồi cười tủm tỉm hy vọng là lúc đó không phải dính cái gì trên mặt. mình đã soi gương rồi mà. ngoài cái mặt xanh lè xanh lét ra thì có gì đáng nhìn đâu
    giận ơi là giận, nhưng cứ nhìn thấy lại dịu lại, chả hiểu ra làm sao. chỉ khổ cái thân tôi phải cuốc bộ về nhà. coi như đi tập thể dục cho đỡ tròn vậy

  4. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào thế ?
    Có 2 thằng ngu , 1 thằng ngu vì tin người , 1 thằng đang chửi đây ngu vì sự ngu dốt của mình .
    ngại quá cơ .
  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình mong đến tháng 6 như lúc này. Nếu không có gì thay đổi, mọi việc sẽ theo đúng kế hoạch thôi...Mong là thế...
  6. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại, em thấy mùa đông năm nay nóng chứ ko phải ấm. Lòng anh ấm, vì có thể anh vui và anh sợ lạnh. Nhưng với em mùa đông năm nay khó chịu quá, ban ngày nắng nóng như mùa hè, buổi tối đi ngủ vẫn phải bật quạt, chán!!!
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hmm...
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm đứa trong nhóm "dở hơi" quá . Cứ tưởng mỗi mình mình có vấn đề , cũng cứ tưởng có thể nhờ vả bọn nó trong những lúc khó khăn này . Ai dè...bằng nhau .
    Chừng nào vấn đề của mình còn chưa giải quyết thì chắc chừng đó mình vẫn chưa vứt bỏ được sự nặng nề trong mình .
    Làm sao có thể nói nên lời chứ .
    Cũng có thể vì thế nên hành động và lời nói mình cũng bị ảnh hưởng .
    Bọn bạn thân ko biết , có kêu ca cũng đành chịu thôi .
    Chỉ có mỗi thằng kia biết vấn đề là gì thì nó lại dính chấu vụ khác , hic . Cầu cho nó không nói ra . Nó mà nói ra chắc mình treo luôn cổ nó .
    Đã lại 1 Noel rồi . Năm nay mình chắc cũng vẫn thế mà thôi . Trời thì lạnh mà mình lại phải đi dập lửa ở chỗ khác mới khổ chứ . Chẳng biết có bị lửa thui không nữa . Sợ quá nên chẳng dám cầu xin gì bi h .
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ngốc lắm em ạ,khi nào em có cái balô 37độ đeo thì mùa đông dù có lạnh đến mấy thì có ý nghĩa gì ko.Không tin thì hôm nào anh em ta hẹn hò,cứ thử 1 lần xem rồi em sẽ thích ngay mà he he
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    qua rồi,hết ngày hôm nay là qua rồi!Vui lên nào nhóc.Rồi tất cả lại đâu vào đó mà
    Đã delete hết mọi thứ rồi,và hy vọng là đầu óc cũng sẽ delete tất cả những gì cần delete...
    Cười để đón chào 1 ngày mới nào.Qua rồi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này