1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lo, chẳng nhẽ mình đang bắt đầu vô cảm. Ngày nào mà lên đây viết được vài dòng là cố gắng lắm rồi, là thấy mình đỡ dời xa bạn bè hơn. Chứ thật tệ hại, không ham TTVN, không thích đọc các bài viết ở các box khác, không thích chát, nhưng mnà cứ online, mỗi ngày 1h đồng hồ, đều đặn,thấy cứ dửng dưng làm sao, mọi người khuyên bảo sao cũng thấy phát ngấy. Mình bị làm sao thế nhỉ. Chả hiểu nổi. Có người lý giải hộ mình rằng mình đang cố thoát khỏi tình trạng hiện tại nên mải tập trung vào nó mà quên đi những thứ khác. Nếu thoát khỏi tình trạng bế tắc về công việc thì cũng tốt chứ sao.Có lẽ thế.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn, quá thật vọng. Việt Nam ơi thua thật rồi sao? Nhìn bạn bè ai cũng buồn thấy chán ghê. Mình cũng chán lắm chứ nhưng ko thể nói ra được, mọi người đều buồn mà. 209 à, nhìn cậu buồn tớ thương lắm, tớ biết là cậu buồn lắm nhưng đừng thế mà. Việt Nam luôn vô địch trong lòng của chúng ta, trong mỗi người dân VIệt Nam. Gà Nok của em nữa, anh đừng có buồn mà, thấy mọi người buồn em cũng ko vui nổi đâu. Các bạn thân yêu của tôi, mong mọi người ko quá buồn, thua keo này ta bày keo khác mà. Luôn yêu mọi người
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  3. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Chán như con gián , buồn như con chuồn chuồn , đau như con tàu ( bị chìm ) , tức như bị đày đi Đức , mệt -----> mặt nghệt cả ra ,

    Lại bị thằng THÁI GIAN nó dìm đầu xuống . ****** cú lém rồi nhé đếu chịu được là chử-i bậ-y đấy nhé .


    Mai khong kha len duoc !!!
  4. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Làm đí-u gì mà fải buồn.Trình thì có thế thì cũng đến thế thôi.Hôm qua rủ mà đí-u đứa nào đi uống rượu.Đỗ Mười bọn Thái.
     
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tớ là mod tớ khoá nick cậu rồi đấy nhá.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Đếu mẹ bọn Vn, ngồi ở SVĐ mà cổ vũ như ****, chả khí thế đếch gì cả làm các em nó chán đá ---> thua.
    Tiên sư những thằng nào xem bóng đá xong ném hết cả cờ tổ quốc xuống đầy mặt đường <---- xử bắn
    [​IMG]
  7. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Dạo này thấy buồn thế nhỉ , chẳng vui tí nào . Đôi lúc mình lại nhớ đến người đó , nhớ thì cũng đến thế thôi . Cuộc sống sao lại có nhiều màu mè , nhiều gia vị vậy nhỉ . Nhưng mình đâu có thích hết các màu , cũng không thích tất cả các vị mà mình được nếm đâu . NHưng đôi lúc lại phải có tất cả các màu , nếm tất cả các gia vị cùng một lúc . Chán đời ......


    Mai khong kha len duoc !!!
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ cả năm trời không viết cái gì thật lòng cả, mà bây giờ có lẽ cũng thế! Vẫn biết cái gì ko phải của mình là ko phải, mà cũng chẳng muốn cố! Tìm chút bình yên cho mình và cho cả người ấy! Em hiểu mà, ko cần cố chứng minh làm gì đâu! Ngày mai sẽ vô tình trở thành hai người xa lạ! Anh sẽ không buồn mà em cũng chẳng đau! Em không thích đánh mất những thứ thuộc về em, nhưng có những thứ tự nhiên nó đã tự bỏ mình mà đi! Sao em cứ như kẻ mộng du, đi trên cây cầu sắp gẫy! Năm nay mùa đông lạnh quá! Em không muốn nữa cái kiểu "ngoài mặt cười nụ, trong lòng khóc thầm"! Sẽ là như thế, và ta đừng hối tiếc! Thật đấy! :x

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng..năm..
    Một ngày mới. Mới thật sự, tất cả đều khác. Quá khứ đã khép lại sau 1 năm chôn vùi. Ko nhớ nhung, ko thương tiếc, đơn giản chỉ vì người ta ko còn xứng đáng. Cảm ơn anh đã mang đến điều đó.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiẻu nó đối với mình thế nào nữa. Vui buồn lẫn lộn.
    Nhiều lúc tự nhủ, giữ khoảng cách thôi, chấp nhận như hiện tại thôi, không thì mất hết đấy.
    Hình như tiến thêm được 1 bước. Vui ghê - nhưng vẫn trong ảo tưởng thôi.


    Nothing gonna change my love for you.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này