1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì đây nhũng lúc buồn
    Nghĩ về cuộc sống thấy cô đơn
    Nghĩ về.........................................
    Thật lâu lắm rồi hôm nay minh mới lại ngồi viết nhật ký..viết gì đây nhỉ??Sao lòng mình cứ như một mớ bòng bong chẳng biết đâu là lối thoát....chỉ ước rằng mình được sống lại thời khắc đêm Noel, cái thời khắc đã làm cho lòng mình ấm lại và thật nhe nhàng lúc đặt chân vào nhà thờ..... Thầm cám ơn một người.......chính là em đó......"bé con"
  2. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em Linh thân mến, ăn phải thứ gì mà tự nhiên đảo lộn hết trật tự ngôi thứ thế hả?!Láo toét quá!
    Hic. TRời lạnh quá, lạnh đến chết mất! Mình đây còn không chịu nổi huống chi người già và trẻ con!
    Mỗi buổi sáng phải vất vả đấu tranh tư tưởng ghê lắm mới..dậy được, rồi cũng phải đấu tranh chán mới quyết tâm vác xác ra ngoài đường đi học được. Mình ghét trời lạnh thế không biết! Tự nhiên lại trở nên rù rì, khó vận động! Ngại. Chả làm được việc gì ra hồn cả!
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    4h sáng bị dựng dậy...lóc cóc lóc cóc chạy ra đón anh. 8h sáng chạy về nhà đi với chị.... 3h chiều ra sân bay đưa chị bên 7xhn về Hn... chạy xô cả ngày ... mệt quá .
    Nhưng anh đã vào SG, mừng quá.... nhưng sao lại vào lúc này, nửa tháng nữa là em về Hn rùi mà anh vẫn ở đây... đau đớn thay
  4. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ta đã làm được gì trong năm qua? Ta chưa làm được gì trong năm qua? Ta đã đi được bao nhiêu "quãng đường cần đi" trong cuộc sống của ta? và còn nhiều câu hỏi nữa sẽ phải trả lời trong ngày hôm nay?
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Ngày cuối cùng của năm. Vui chẳng ra vui. Buồn chẳng ra buồn. Nói chung là mình không nên dự định trước làm gì. Vì chẳng bao giờ mọi việc diễn ra theo đúng như mình đã mong muốn cả. Cứ mặc kệ nó, cái gì đến thì đến. Như vậy người ta gọi là "tuơng lai vô định" đấy. Một năm trước, khi tốt nghiệp ĐH đã có cảm giác này. Cánh cổng ĐH khép lại sau lưng. Công việc chưa có. Tình cảm cũng chẳng còn gì. Một năm sau thì hoàn cảnh ngược lại. Công việc ổn định. Tình cảm có thể coi là hạnh phúc. Nhưng vẫn cũng cái cảm giác đó. Trống rỗng. Chẳng biết mình đang làm gì, đang được gì, đang cố gắng vì điều gì. Thôi nào. Dù sao thì vẫn cứ phải đi tiếp. Người ta nói "Cuộc đời dài lắm". Phải, dài lắm, sống không phải chỉ để cho mình đâu. Có những khi phải tự bắt mình sống ngược với cảm xúc thật của mình để đổi lấy giây phút vui vẻ cho người khác. Mình thấy mình cũng thật đáng sợ. Nói lời tạm biệt với năm cũ đi. Một năm mới đến rồi. Quá khứ đã là quá khứ. Để nó ngủ yên. Nói với mọi người, và nói với cả anh nữa.

    Được amie2701 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 31/12/2004
  6. Cong_tu_bot

    Cong_tu_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Giờ làm việc cuối cùng của năm. Cả phòng có ý định tổ chức một buổi tất niên, song lại thôi, có lẽ ai cũng có những dự định riêng mình, hay bận công việc gì đó, hay có lẽ ngày hôm công việc đã quá nhiều và mệt mỏi, nên mọi người muốn nghỉ dành thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình. Mình cũng vậy, muốn dành thời gian cho riêng mình, cả năm ngồi với nhau rồi, bây giờ chỉ còn vài thời khắc thôi, không dành riêng cho mình được sao? Và cuối cùng thì cũng đã thống nhất để dịp khác...
    Một năm nữa lại trôi qua, nhìn lại thấy mình cũng đã làm được những việc như dự định. Nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng, mình còn quá thụ động, hơi lười nhác, chưa cố gắng hết sức trong công việc. Trong tình cảm thì thực sự là cảm thấy ngại yêu mất rồi. Bây giờ nghĩ đến chuyện làm quen với một cô gái nào đó, tìm hiểu sở thích, tính cách...., rồi mỗi tuần vài tối đưa đi chơi, xem phim... rồi giận hờn, rồi nhõng nhẽo... và rất nhiều những thứ khác nữa... mình cảm thấy không còn đủ sức nữa rồi... Nhiều người nói với mình rằng, tuổi em còn trẻ, hãy sống hết mình, hãy yêu đời, hãy yêu ai đó.... nhưng sự đời đâu có đơn giản như thế... Mình hiểu chứ, mình vẫn luôn cố gắng trong công việc, vẫn học tập nâng cao trình độ chuyên môn, luôn tìm niềm vui trong cuộc sống.... nhưng vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó..., bây giờ thực sự cảm thấy mình già từ lúc nào không biết: khó tính, hay cáu giận, cảm xúc bị chai mòn, nhìn mọi việc với con mắt dửng dưng. Nhìn thằng bạn mình, thấy nó giỏi thật, cứ mấy hôm nó lại khoe mới quen được một em trẻ trung, xinh đẹp... nhiều thứ hay ho khác nữa... rồi mối quan hệ đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Mình thừa biết rằng, nó chẳng yêu gì mấy em đó cả, nó cũng như mình, chui vào một chỗ làm nghe rất oách, sau đó rồi bị chính cái "rất oách" đó nó chôn sống mình...
    Một năm trôi qua với nhiều biến động, mình không thất vọng với những gì đã làm, nhưng rõ ràng những khó khăn và thử thách vẫn còn rất nhiều ở trước mắt. Tự nhủ mình hãy đừng để phải nói hối tiếc, đừng để bố mẹ phải buồn lòng vì mình. Nào, năm mới đến ngoài kia rồi, hãy cố gắng nữa lên, hãy yêu đời nào, và hy vọng năm nay sẽ có một cô gái làm mình xao động...
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một ngày xấu trời (lạnh ghê người) nhưng sao mình lại thấy nó đẹp thế. Yêu đời...yêu người..yêu mình vì hôm nay mọi thứ đều suôn sẻ, tốt đẹp : Nhận được lương cao, giải quyết gần như hết hẳn mọi rắc rối tồn đọng của công việc, được yêu, có nhiều bạn bè....chẳng còn cần điều gì hơn thế nữa....
    Ước gì mọi ngày như hôm nay....
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhìn đống quần áo tồn đọng của 1 tháng mà giờ nản quá,mất cả buổi sáng đầu năm để giặt chứ ko ít. Phù, phải bố trí lấy vợ sớm thôi để ko phải giặt quần áo, có thời gian cafe cà fáo với cục cưng afc.
    Thằng Linh dê đừng có lộn xộn nhé, ko lại mất hết tình anh em đấy
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ thấy mama và baba bán mất một trong những con vật cưng nhứt của mình.Thía là ức quá khóc tu tu....[r39)]
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một bữa tất niên ra trò.Ấm cúng nữa
    Lạnh quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này