1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Miẹ chán như con gián .
    Ngày đầu năm đi làm mà trả phải làm gì cả ----> không có việc.
    lại nhận được tin thêm hai thằng bạn chuẩn bị ôm súng thay cho việc ôm người yêu càng chán
    nghi đến việc của mình càng chán. may là còn có em ở bên cạnh nên cũng đỡ hơn ..
    thảm htương cho mấy thằng bạn mình tưởng đâu có học ko phải đi ai ngờ đúng là ko ai đoán trước được điều gì
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chết 3` mày đi . Mày mơ được ăn thịt chó , chứ mơ như hôm tao kể cho mày còn khiếp nữa .
    Dạo này thấy thành viên mới có vẻ hay ọp ẹp phết nhỉ . Cũng tốt thôi , nên như thế thì Box mới có được sức sống mới .
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên, tre già măng mọc có gì lạ đâu. Khà... Ọp tới cố gắng đi thử phát lại xem có măng nào nhu nhú không ?
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 04/01/2005
  4. angel_of_heart

    angel_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã bước sang 1 năm mới rồi. Tạm biệt 1 năm cũ với biết bao niềm vui và nỗi buồn, thành công cũng như thất bại. Nghĩ lại năm cũ để thấy mình đã thêm 1 tuổi, có thêm 1 chút kinh nghiệm cũng như vốn sống nữa. Cuộc đời con người ngắn ngủi thật, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mình phí mất bao nhiêu thời gian mà chưa làm được cái gì cả. Lại thầm ước giá như thời gian có thể quay trở lại để mình có thể làm được những cái mà trong quá khứ chưa làm được hay có thể sửa chữa được những sai lầm mình đã mắc phải. Mà thôi, cái gì đã qua thì cho qua , nhớ lại cũng chẳng giảu quyết được cái gì cả. Dòng sông có bao giờ chảy ngược cũng như thời gian có bao giờ ngừng đâu. Nghĩ lại quá khứ chỉ để thấy mình cần phải sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Tự nhủ với mình rằng tương lai vẫn còn ở phía trước, tất cả mới chỉ là bắt đầu.
    Look ahead to the future and try to make your dream come true !!!
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    đầu năm đã bù đầu lên rồi. xui cả năm mất rồi. ngày mai là ngày diệt giặc đói rồi, không biết có phải là tin vịt không. nhìn mãi mấy cái con số loằng ngoằng, chán chả muốn làm nữa, mặc kệ sếp ngó ngó nghiêng nghiêng. nhân viên nổi loạn như mình đến bị tống cổ đi mất thôi.

    chat - cãi nhau - chán - out - nhớ - chat - cãi nhau - out - nhớ .... bây giờ thì ngồi đây mà đợi. biết thừa là chẳng được gì đâu. đáng đời mình lắm.

  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
  7. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Một niềm vui khó diễn tả xuất hiện trong tối nay.
  8. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    1 năm rồi bây giờ nhận được tin nhắn ** mới quay trở lại chuồng gà xem mọi người ra sao .. thay đổi nhiều quá chẳng biết ai với ai cả hix mà cũng chẳng biết có ai nhận ra mình không ?
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó chứ,đang online mà thăng bạn kút gọi điện thoại đến nói rằng nó đang ngồi trong tolet mới điên chứ. CC thật cũng tại mình cung hay ngồi trong đo nhán tin cho nó ,giời nó phản lại.

    Mình ở đâu về mà dạy con đi kìa.Con với chả cái thế đấy.
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Sorry các bác. Em điên quá đến nỗi không tìm được chỗ để xả,nhỡ nhời trong toppíc nè.Các bác thông củm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này