1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cu_nho

    Cu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Treo cha thằng này lên đê các bác !
  2. angel_of_heart

    angel_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nay vui thật. Ngoài trời tuyết rơi rùi, nhìn romantic không chịu được Thấy tuyết rơi mình lại như trẻ con ấy, ra nghịch tuyết mới buồn cười chứ. Ngày mai phải rủ mọi người chụp ảnh mới được. Chà, giá mà có ai ở bên cạnh ngắm tuyết cùng với mình nhỉ Vợ ơi, sang bên này với chồng đi.
    Trời đẹp thế này lại còn được nhậu nhẹt mới sướng chứ. Hì, biết là không tốt nhưng chẳng làm sao mà từ chối được, liên hoan chia tay mà. Mấy bác sắp về Việt Nam rùi, lại được đón Tết ở nhà nữa chứ, thích thật. . Hic, nhắc đến Tết lại thấy nhớ nhà nữa rồi, nhớ quá đi mất thôi. Thế là năm nay phải đón Tết ở bên này rồi, buồn đến chết mất.
    Thôi, hôm nay đang vui, không thèm buồn nữa Ra ngoài nghịch tuyết tiếp thôi. Vứt tất cả ở đấy đã, tận hưởng cảm giác này cho sướng đã nào. What a beautiful day !
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hình như dạo này mình ngủ trên cái giường mềm của tàu hoả nhiều hơn giường ở nhà thì phải, đêm qua vừa từ Sa Pa về, đêm nay lại chui vào Huế, mệt quá
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lâu cũng chẳng vào cái topic của mình để xả hơi. Buồn quá, nhất là khi uống rượu, uống để quên đi tất cả, uống để vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ anh. Xin lỗi nha anh, sinh nhật anh mà em ko có ở nhà, em cũng buồn lắm, điện thoại về nhưng biết anh cũng chẳng vui, chúc anh vui, chúc anh hạnh phúc nhưng em biết anh cũng ko vui vẻ gì. Chịu khó nha anh, em se trở về rất sớm thôi, em biết rằng ở nhà còn rất nhiều người mong em trở về nên em nhất dịnh sẽ về mà.
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    lạnh quá, hắt hơi liên tục. trời càng ngày càng rét. thế mà chồng bảo sang chơi với chồng thì vợ đóng băng mất
    đi tận 5 ngày, chưa chắc đã liên lạc được, nhớ quá mất thui đợi em về mình nhá

  6. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Nhắn tin cho em thì em không nhắn lại.
    3h đêm em gọi điện hỏi..... anh ngủ chưa?
    Huhuhu
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Xuôi ngược thời gian tìm về với một lời hứa ngày xa xưa, sẽ quay trở lại để tìm về với một người bạn đã vụt đến vụt đi trong lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu. Và dường như lời hứa ấy còn là một nổi khao khát mãnh liệt của bất kỳ ai đã từng một thời mang phải cho mình những dằn xé của một thời vọng tưởng...Hôm qua vừa mới yêu nhau đấy thôi, nay đã vội mất nhau, mất sạch như người đi buôn không còn vốn liếng... nhưng thuỷ chung vẫn âm thầm dự cảm cho mình một ngày nào đó được trở về, được quay lại với tấc cả những hân hoan sau khi đã có thể vượt qua tấc cả mọi thứ, là bản thân, là nổi nhớ là niềm đau của vết thương lòng hôm nay, để chỉ có thể được trở lại là những người bạn. Một người bạn của ngày hôm qua không hơn không kém!
    Và thật buồn khi tôi tự hỏi, liệu đến bao giờ? Một tháng? Một năm? năm năm? Mười năm? hay còn hơn thế nữa?...Liệu rằng thời gian có làm tàn phai đi tất cả những gì đã từng đến hay không?
    st
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ko thể mệt hơn.
  9. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ở trong này trời ban ngày thì nóng, ban đêm thì man mát lành lạnh. NT cho mọi người toàn thầy kêu HN rét lắm mà thấy nhớ cái rét HN thế. Mình như đi tránh rét! Chưa bao giờ phải đi công tác xa và lâu đến như vậy. qua 4r mới thấy ở nhà box gà nhà mình vẫn xôi nổi mà thấy thèm quá. Ở đây sao ma thiếu thốn nhiều thứ đến vậy! Mong ngày trở về>>>>
  10. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mãi vẫn chưa trở về . Sẽ trở về sẽ quay lại .. sẽ là mình . HN ơi chờ nhé tui sẽ về sẽ về để cảm nhận cái lạnh cái ấm áp của quê nhà.. Mọi người cũng chờ nhé NK sẽ trở lại. Chắc chắn sẽ đến gặp mọi người gặp nico để nói một câu xin lỗi nhỏ .
    Hix Tự nhiên nhớ mọi người thế nhờ .. những lúc nghịch ngợm hix ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này