1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Trời HN lạnh lắm Congchua ạ. biết U ở đó cũng lạnh chẳng kém gì, nên hãy cố gắng trở về sớm nhé.
    Hình như, thời tiết lạnh ai cũng ấm áp lên và nhớ tới người thân yêu nhất. mình cũng vậy, người đầu tiên mình nhớ tới cũng là anh, và gi đình mình. . hi vọng, mọi sự tốt đẹp sẽ đến với anh bởi anh đã phải cố gắng rất nhiều rồi.
    Ngọc Ly à, U đi đâu vậy, Nico nhắn tin không thấy trả lời, làm Nico giận tưởng U quên Nico mất rồi. Về nhé, nhớ trở về nhé, Nico còn chờ U rủ đi ăn chè ở Nam Đồng đó.
    Còn cái tên aliboyboy nữa, gọi điện cho hắn, mà hắn cứ tắt máy hoài là sao? chắn thật.
    Cái bọn box gà này rù hết rồi hay sao ý, hay bị H5N1 rồi? năm Gà mà chẳng thấy sôi nổi gì hết.
    hi vọng gặp được mọi người trong dịp tới.
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Mình lại buồn rồi,
    Cứ đến mùa đông năm nào cũng vậy, mình đều vui và thấy hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, năm nay, mình lại buồn và nhạt nhẽo với mọi thứ.
    Làm việc không kế hoạch, cả năm nay, chưa có gì thay đổi hơn so với năm ngoái. nếu có thay đổi, chỉ là thấy mình già đi, nhiệt huyết giảm đi rất nhiều.
    Mình hay chạnh lòng, sao mình không được như người ta, thấy người ta yêu nhau, chăm sóc cho nhau lại thấy thèm quá.
    Không hiểu anh có biết, vây quanh em là rất nhiều người quan tâm đến em không? mà sao anh cứ rửng rưng, cứ nghĩ em nói như đùa thế nhỉ? hay, anh không còn yêu em, không còn thấy ghen khi có người quan tâm tới em?
    nhiều lúc em tự hỏi, yêu là gì? và ghen là gì, Ghen và Yêu nó liên quan tới nhau như thế nào? để em cắt nghĩa được, tình yêu anh dành cho em nó tới đâu, còn nồng nan như thửa ban đầu không? hay giờ anh ở bên em, chỉ là nghĩa vụ khi thấy em phải hi sinh quá nhiều?
    Anh à, không cần phải như thế đâu, tình yêu có hạnh phúc khi cả 2 cùng tự nguyện. đừng vì chút thương hại, hay hàm ơn mà làm cho nó mất đẹp.
    Em là người con gái chính chắn, đủ tự tin khi nói rằng: em yêu anh.
    Đủ tự tin để khẳng định: em sẵn sàng buồn 3 ngày thôi, để quên anh nếu chúng ta không thể tiếp tục. Để anh thảnh thơi, bước trên đường của anh. để em, nhẹ nhàng và thoải mái đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Anh nhé.
    Sinh ra, vốn đã là thiên định của Trời. muốn cũng không được, mong cũng không xong, vì......tất cả nó thuộc về nhau hết rồi.
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Đọc trộm nhật ký của các bạn mà lòng lại thấy chạnh !
    Đời là oan trái, tình là dây oan !
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay lạnh hơn tất cả những mùa đông khác. Vừa ở xứ người, vừa xa người thân, nhiệt độ thì toàn âm mười mấy độ, chịu sao nổi đây. Anh thì suốt ngày gào em về. Chắc chắn sẽ trở về trong năm nay mà, ráng đợi em nha.
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ở Sg hơn 10 ngày rồi,chán và mệt mỏi, tưởng mai được về,lại phải ở thêm.hic...
    em mình về rồi mà gần 1 tuần cứ phải ở nhà 1 mình,mong về Hn quá đi mất!
    cố lên nào,mấy hôm nữa thôi.
    Nhớ bob nhà mình quá!!!!
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hết giai đoạn tưng tửng rồi ...
  7. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thật tệ! Sợ biết bao cái cảm giác trống vắng, buồn tủi, cô đơn.... Vậy mà cứ rời tay ra lại đã rơi vào cái cảm giác tồi tệ ấy rồi. Giữ làm sao được.... Cố gắng gìn giữ, giữ cả ngày, gìn giữ cả những giấc mơ, e sợ trong mọi khoảnh khắc... để rồi thế này đây. Hay tại vì khi mình quá trân trọng, nâng niu một cái gì quá cũng là làm cho nó xa rời mình? Lúc lang thang một mình, khóc một mình, cười một mình rồi mới nhận thấy rằng hoá ra tất cả những gì mình vốn trân trọng, vốn gìn giữ... chỉ đáng giá với mỗi mình mình thôi.
    Ko thể tiếp tục đi được nữa, hơi thở mờ cả kính, hay lệ rơi làm mắt nhạt nhoà...? Lấp lánh ánh đèn, hư hư, ảo ảo... mọi thứ đều chỉ là ảo ảnh. Vô tâm, hờ hững,.... trống vắng, lạnh,.... vòng tay nới lỏng... tất cả đều chỉ là ảo ảnh. Dừng lại nơi đây: nơi biết rằng mình là một người bạn thật quan trọng với một người, nơi nghe rằng anh yêu em..., nơi đã nguyện cầu bình an nhé mọi người thân yêu... và nơi cô độc, một mình lạnh lẽo.
    Ảo ảnh ngay trước mắt, mà xa vời, vì chỉ là ảo ảnh thôi mà. Sợ lắm cái cảm giác nói 1 lời gì đó, rồi lại hư hư thực thực, ko biết được đâu là thực, đâu là tự ru ngủ chính mình, để rồi lại đau lòng, lại điên điên. Đi như trốn chạy. Mà rồi ngừng rơi lệ lại lo lắng cho người.
    Càng giữ thì lại càng xa. Đã là ảo ảnh rồi, thôi, xa đi nhé, xa đi tất cả, em mệt mỏi rồi, ko thể cứ tiếp tục theo đuổi những gì ko thuộc về mình nữa.....

    Được greenrose112 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 23/01/2005
  8. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trái đất rộng vô cùng, sao chẳng có đường đi?
    Dạt về đâu, con thuyền lạc lối....?
    Đêm cô đơn tự mình ko hiểu nổi
    Sao tự mình cứ day dứt với mình thôi......?

    Thật ngốc phải ko nào? Thứ lỗi nhé, em vốn vậy rồi, vốn đã rất khờ khạo, yêu cũng khờ khạo, khổ đau cũng khờ khạo. Chỉ vậy được thôi.......
    Được greenrose112 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 23/01/2005
  9. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Trái đất rộng vô cùng, sao chẳng có đường đi?

    trái đất rộng vô cùng với bao đường ngõ hẻm
    mà sao ta lạc lối trong cõi mông lung mịt mờ
    trái đất rộng vô cùng người ơi sao tìm mãi
    một con đường đi lý tưởng của riêng mình.
    Dạt về đâu, con thuyền lạc lối....?
    Đêm cô đơn tự mình ko hiểu nổi
    Sao tự mình cứ day dứt với mình thôi......?
    Dạt về đâu về đâu người hỡi
    con thuyền nay lạc lối bến hoang
    hãy về đây về chốn hồng loang
    để tận hưởng những gì mình có.
    Đêm cô đơn một mình lẻ bóng
    tự hỏi chăng bạn của tôi đâu
    nhói lòng đau tình yêu trước mặt
    mà không sao với được anh yêu.
    tự mình thôi, mình đừng dằn vặt
    nhìn lại mình và cả thế gian
    thế gian này trống vắng vô cùng
    mình ko thể ôm vào tất cả.
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới lại vào được ttvn,cũng thấy nhớ nhớ,ơn trời,lại vào được rùi,có nơi để trút bớt những suy nghĩ chẳng biết giải toả đi đâu.???!
    Hôm nay cả chuồng gà đi đập phá,tiếc không đi được vì phải ở nhà dọn dẹp làm đứa con hiếu thảo.Đã quanh năm suốt tháng đi mãi rồi..
    Tết năm nay không hiểu thế nào nhỉ?Trang trí nhà cửa đẹp đẽ để đón khách,và cũng nghĩ chắc có lẽ cũng ít đi chơi thôi.hay mình già rồi nhỉ,hơn 20 tuổi mà thấy yêu căn nhà mình hơn tất cả,chẳng muốn đi đâu,suốt ngày chỉ thích rúc vào cái ổ xinh xinh của mình.Bạn bè ai rảnh thì đến nấu nướng ăn uống , nhỉ.Thế lại vui...
    Đi ra đường thấy chỗ nào cũng đông vui,cũng thấy như thế mới ra ngày Tết.Nhưng càng đông vui lại chỉ càng cảm thấy mình côđơn bé nhỏ hơn.Tết năm nay chắc giao thừa sẽ...
    Thôi chả nói nữa!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này